Hieu Tran, một anh chàng đạo diễn người Mỹ gốc Việt, đã gửi lời cám ơn đến tất cả những người cha trên toàn thế giới bằng một đoạn clip cực kỳ dễ thương nhân "Ngày của Cha" (Happy Father's Day). Đặc biệt, hai nhân vật trong đoạn clip là hai người đồng tính nam.

Clip 'Ngày của Cha' cực dễ thương của đạo diễn trẻ gốc Việt

Một Thế Giới | 16/06/2014, 05:00

Hieu Tran, một anh chàng đạo diễn người Mỹ gốc Việt, đã gửi lời cám ơn đến tất cả những người cha trên toàn thế giới bằng một đoạn clip cực kỳ dễ thương nhân "Ngày của Cha" (Happy Father's Day). Đặc biệt, hai nhân vật trong đoạn clip là hai người đồng tính nam.

Clip  Ngay cua Cha  cuc de thuong cua dao dien tre goc Viet
 
Clip  Ngay cua Cha  cuc de thuong cua dao dien tre goc Viet
 Những cảnh trích từ đoạn clip
Đây là lá thư mà Hieu Tran đã ghi trên Youtube cùng với đoạn clip "Thanks, Dad!":
"Đây là điều mà tôi đã học được từ lớp dạy nuôi con ở trường Đại học: việc sinh ra em bé không khiến bạn trở thành cha mẹ.
Thanks, Dads! được truyền cảm hứng từ cha của tôi và các cặp đôi đồng tính mà tôi biết. Đây là lời cám ơn chân thành mà tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh - đồng tính lẫn dị tính - trên toàn thế giới vì đã làm hết sức để nuôi nấng những đứa con của mình.
Tôi tin rằng, làm cha làm mẹ là công việc khó khăn nhất trên đời. Đó là một sự cam kết không có giới hạn, không ngày nghĩ và lúc nào cũng phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cha mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có thể nuôi nấng 4 anh em chúng tôi. Đặc biệt là cha bởi vì đã bỏ ra rất nhiều đêm không ngủ để vừa lo cho con cái vừa hoàn thành công việc ở công ty. Vậy mà ông vẫn còn đủ thời gian để dạy tôi chạy xe đạp, biết đọc, biết viết và xem qua bài tập về nhà. Tôi nợ ông và cả mẹ, một lòng biết ơn sâu sắc.
Đoạn clip này cũng giúp tôi nghĩ về bản thân mình trong tương lai. Năm nay tôi 25 tuổi và khi lướt Facebook, tôi bắt đầu nhìn thấy bạn bè mình kết hôn và chào đón những sinh linh bé bỏng. Khi tôi và người bạn đời có con, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành những người cha tốt và đầy tự hào. Tôi sẽ yêu thương chúng vô điều kiện, hướng dẫn chúng sống thật và phát huy hết khả năng có thể. Tôi muốn chúng sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Do thời gian gấp rút, chúng tôi đã hoàn thành đoạn clip chỉ trong vòng chưa tới 4 giờ đồng hồ. Giai đoạn hậu kỳ mất 3 ngày, như chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép, lồng tiếng... Toàn bộ kinh phí được tài trợ bởi Squared.
Mặc dù đoạn clip khá ngắn thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi chỉ đạo cho một đứa bé nên cũng xảy ra một vài khó khăn. Dự án sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Tôi cám ơn gia đình, các diễn viên và người bạn gái thân vì đã cho tôi mượn đứa con của mình. Đặc biệt, tôi chân thành biết ơn người bạn trai của mình - người đã giúp tôi giữ được thăng bằng trong suốt quá trình thực hiện và ủng hộ tôi ngay từ những ngày đầu tiên.
Thanks, Dads! chính là tương lai tươi đẹp mà tôi muốn sở hữu trong 10 hoặc 15 năm nữa. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ cười khi xem đoạn clip. Nếu như bạn cảm nhận được điều gì đó thì tôi đã thành công.
- Hieu Tran"
>> "Trai mùng một, gái hôm rằm" tính khí khác thường?
>> Lý giải về hiện tượng bóng đè dưới góc độ khoa học và tâm linh
>>Nên Lễ Vu Lan như thế nào cho được thành tựu viên mãn?
Minh Chánh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
8 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip 'Ngày của Cha' cực dễ thương của đạo diễn trẻ gốc Việt