Đó là tên tập tản văn mới nhất của tác giả Hoàng My. Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Hoàng My đã phác họa một Sài Gòn với bức tranh đầy sắc màu, mà sự bao dung, tình người chính là sắc màu chủ đạo.

Có một ‘Sài Gòn thương còn hổng hết’

13/07/2019, 08:18

Đó là tên tập tản văn mới nhất của tác giả Hoàng My. Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Hoàng My đã phác họa một Sài Gòn với bức tranh đầy sắc màu, mà sự bao dung, tình người chính là sắc màu chủ đạo.

Tập tản văn mới nhất của tác giả Hoàng My - Ảnh: H.M

Những hình ảnh trong Sài Gòn thương còn hổng hết của Hoàng My quen lắm, bất cứ người nào từng sống ở Sài Gòn đều gặp hằng ngày, đó là bác xe ôm với tấm áo úa màu mưa nắng, là người đàn bà cần mẫn với sạp báo nơi góc đường, là anh chàng giao hàng nhanh thời công nghệ, là anh công nhân cầu đường với hộp cơm trưa vội vã...

Bằng trái tim đa cảm, tinh tế của một người cầm bút giàu lòng trắc ẩn, Hoàng My đã quan sát và trải lòng trên trang sách qua những câu chuyện đơn giản, tưởng như chỉ là vụn vặt, quen thuộc với mọi người, nhưng khi gấp sách lại có cái gì đó nghèn nghẹn...

Phải chăng cuộc sống vội vã đã khiến ta lãng quên thứ hạnh phúc đơn giản là từ sự cho đi? Hoàng My đã chạm tới trái tim người đọc bằng thứ hạnh phúc của người biết cho đi như thế!

Sách được tác giả chia ra thành 4 phần: Người trong thành phố; Phố trong mắt ai; Bình dị Sài Gòn; Mảnh ghép kỷ niệm.

Tác giả Hoàng My quê ở Bạc Liêu, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn, chị được biết đến qua những đầu sách: Vì em là đàn bà (2011); Chỉ tình yêu, là đủ (2013); Sau chủ nhật là thứ hai (2013); Đàn bà @ (2015)…

Ngày 20.7, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) sẽ diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách Sài Gòn thương còn hổng hết của Hoàng My. Tại buổi giao lưu, các độc giả có thể chia sẻ những kỷ niệm của bản thân với Sài Gòn, và đặt những câu hỏi thú vị cho tác giả Hoàng My.

Bên cạnh đó, những hình ảnh bình dị của Sài Gòn được thể hiện qua cách trang trí cũng mang đến sự gần gũi, thân quen cho bạn đọc đến tham dự, tạo ra không gian thoải mái và đậm chất "Sài Gòn".

La Hường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục phổ biến câu chuyện về ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong quý 2.2024, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các câu chuyện về ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các vùng nông thôn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có một ‘Sài Gòn thương còn hổng hết’