Mặc COVID-19 bùng phát nhanh với ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, cụ bà 80 tuổi vẫn ngồi bán hàng xén trên vỉa hè cách đó vài trăm mét để kiếm tiền mưu sinh từng ngày. Lý do vì cụ không con lại ở một mình nên không bán hàng xén thì không có tiền ăn và trả cho chủ phòng trọ.

Cụ bà 80 tuổi bán hàng xén gần Bệnh viện Bạch Mai đến khuya: Sợ đói hơn COVID-19

Phạm Hồng Quân | 28/03/2020, 10:06

Mặc COVID-19 bùng phát nhanh với ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, cụ bà 80 tuổi vẫn ngồi bán hàng xén trên vỉa hè cách đó vài trăm mét để kiếm tiền mưu sinh từng ngày. Lý do vì cụ không con lại ở một mình nên không bán hàng xén thì không có tiền ăn và trả cho chủ phòng trọ.

Xem thêm:Chủ tịch 4 công ty tiếp xúc nhiều người ở TP.HCM trước khi phát hiện mắc COVID-19

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Mỗi ngày, cụ bà thườngngồi trên vỉa hè đường Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội từ chiều tối tới khuya bán hàng xén (đồ gia dụng lặt vặt). Không phải cụ không biếtthông tin và không sợ COVID-19 mà nếu không bán hàng thì kiếm đâu ra tiền ăn và trả cho chủ nhà trọ.

Ở tuổi gần đất xa trời, cần được phụng dưỡng, cụ bàvẫn phải kiếm tiền sống qua ngày vì một thân một mình cô quạnh ở Thủ đô.

Thương bà, một thanh niên đã tới mua ủng hộ và chia sẻ bài viết trên Facebook kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cụ:

Thương kiếp người già mưu sinh đêm ngày dịch bệnh.

Cụ cho biết năm nay 80 tuổi, quê ở Thanh Hóa và hiện thuê trọ sống một mình ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Cụ không có con và hằng đêm ngồi bán hàng xén bên vỉa hè, góc phố.

Cụ ngồi từ gần cuối buổi chiều cho tới 0 giờ đêm, có ngày ngồi muộn hơn.

Ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp nhưng với cụ cũng không quan trọng bằng việc phải mưu sinh qua từng ngày.

Đến 0 giờ ngày 28.3.2020 là thời khắc cao điểm toàn dân phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội cấm kinh doanh, buôn bán tụ họp đông người. Cụ sẽ lại vất vả mưu sinh hơn đường phố vắng tanh hiu quạnh hơn.

Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ. Mong mỗi bạn nếu ngày mai có tiện đường hoặc rảnh rỗi bớt chút thời gian ghé qua ủng hộ cụ để chia sẻ bớt lo toan khó khăn cuộc sống với cụ.

Mặc COVID-19, cụ bà 80 vẫn bán hàng xén trên vỉa hè đến khuya...
... vì sợ đói và không có tiền trả chủ phòng trọ.

Vào thời điểm người dân ởHà Nội được khuyến cáo hạn chế ra đường để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19, cộng đồng mạng hy vọngmạnh thường quân hay UBND phường sẽ tặng nhu yếu phẩm vàtiền giúp cụ bà yên tâm ở nhà tránh dịch thời giantới thay vì ngồi trên vỉa hè bán hàng đến khuya.

Thêm 2 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19

Tới 6 giờ 30 sáng 28.3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 169 người. Hai bệnh nhân thứ 168 và 169 đều là nữ nhân viên 49 tuổi cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai.

Ngay khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai, 5.000 người là nhân viên, người lao động và người nhà bệnh nhân ở các khoa có người nhiễm đã được xét nghiệm. Trong 5.000 mẫu phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19.

Bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

Riêng các khoa phát hiện có người mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Trong đó, Khoa thần kinh đã tiến hành xét nghiệm tất cả và không có nhân viên nào bị nhiễm. Toàn bộ 134 nhân viên tại Trung tâm nhiệt đới Bạch Mai liên quan đến bệnh nhân 86 và 87 (hai nữ điều dưỡng bệnh viện này) và Khoa tim mạch C4 cũng đều có kết quả âm tính.

Lãnh đạo bệnh viện nhận định, có khả năng lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân từ và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện, để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Lãnh đại bệnh viện đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện trong vòng 14 ngày qua thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe.

Bộ Y tế và giới chuyên gia nhận định, tới đây một số bệnh viện tuyến cuối, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố lớn (Hà Nội, TP.Hồ Chí Mình) có thể xuất hiện các ca bệnh nên đòi hỏi phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm và thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc như bệnh viện Bạch Mai.

8 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai gồm:

- Bệnh nhân thứ 86 là 54 tuổi, nữ điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV, Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, từng điều trị nội trú tại C4 Viện Tim mạch từ ngày 11-19.3.

- Bệnh nhân 87 là nữ điều dưỡng 34 tuổi làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai, thường xuyên có tiếp xúc với ca bệnh 86.

- Bệnh nhân 107 là con gái của bệnh nhân 86, tiếp xúc với mẹ ở nhà.

- Bệnh nhân 133 là nữ, 66 tuổi, điều trị 3 tuần tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai từ 29.2 - 22.3.

- Bệnh nhân 161 là nữ, 88 tuổi, nằm cùng phòng với bệnh nhân 133 tại phòng điều trị tự nguyện, Khoa Thần kinh, từ ngày 17 - 22.3.

- Bệnh nhân 162 là nữ, 63 tuổi, con dâu bệnh nhân 161, có vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân 161.

- Bệnh nhân 163 là cháu gái bệnh nhân 161, có vào chăm bệnh nhân 161 tại bệnh viện.

Nhóm thanh niên thiếu ý thức ở Hà Nội tụ tập uống trà chanh mặc COVID-19​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát

Miễn, giảm tiền phòng mùa dịch COVID-19: Chủ nhà và khách ở trọ đều bật khóc

Clip tai nạn rùng mình khi MC đang phỏng vấn người Vĩnh Phúc ở 'ngã tư tử thần'

Thực hư ảnh Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ chống COVID-19 đi họp?

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụ bà 80 tuổi bán hàng xén gần Bệnh viện Bạch Mai đến khuya: Sợ đói hơn COVID-19