Nhiều người cảm động khi đọc câu chuyện cụ ông đi xe đạp mua cành đào chiều 30 Tết cho vợ đã mất nhưng không đủ tiền và được người bán hàng tốt bụng biếu không...

Cụ ông không đủ tiền mua cành đào 100 ngàn cho vợ đã mất

Một Thế Giới | 18/02/2015, 19:32

Nhiều người cảm động khi đọc câu chuyện cụ ông đi xe đạp mua cành đào chiều 30 Tết cho vợ đã mất nhưng không đủ tiền và được người bán hàng tốt bụng biếu không...

>>Chí Tài - Việt Hương hành Táo Hỏa ở Ơn giời Táo đây rồi

>>Táo Thổ hát “Không phải dạng vừa đâu” gây sốt

>>Clip thanh niên Hà Nội đi SH trộm gương ô tô như chớp

>>Thanh niên đi SH mặc cả chậu hoa cúng 10.000 đồng

>>Bi hài chuyện cướp chú rể trong đám cưới

>>Không có tiền sắm Tết, treo băng rôn xỉa xói bố mẹ chồng

>>Huyme và bố gây bất ngờ ở Ai là triệu phú

>>Cô gái nông thôn 9X gây bão Facebook vì quá xinh

>> Hot girl sữa đậu nành siêu vòng 1 gây xôn xao

Nội dung cuộc đối thoại của cụ ông nặng tình với vợ và người bán cành đào tốt bụng như sau:

Cụ ông hỏi người bán hàng: “Cành đào này bao nhiêu cháu"

Người bán hàng trả lời: "100.00 đồng cụ ạ".

Cụ ông: "Đắt quá nhỉ"

Người bán hàng: “Cụ mua về treo ở nhà hay là mua cho ai?”

Cụ ông: “Tôi mua cho bà nhà tôi”.

Người bán hàng: “Ôi giời, bà nhà mà đi cùng cụ chắc chắn chọn cành này. Cụ xem nắng nóng lại nhuận nên đào nở hết mang về làm củi, may ra được cành này còn rực rỡ tươi tốt. 100.000 đồng là giá chuẩn lắm rồi đấy cụ”.

Cụ ông: "Ừ".

Người bán hàng: “Thế cụ bà đang ở nhà bận làm cơm 30 hả ông?”.

Cụ ông: “Bà ấy mất năm ngoái. Tôi mua ra mộ, nhưng 100.000 đồng đắt quá tôi không đủ tiền. Thôi, chào anh. Tôi tìm chỗ khác vậy”.

Người bán hàng chợt giật mình lặng yên 1 lúc rồi gọi với theo: "Ôi cụ ơi, cụ ơi, thôi cháu xin biếu cụ cành đào này. Chúc cụ Tết vui, Tết khỏe".
Anh có nickname Kim Ngưu chia sẻ thêm: "Không cố ý nhưng nhìn chiếc quần vá đụp của cụ ông cùng chiếc xe đạp cà tàng đi mua đào thấy lòng mênh mang. Với mọi người tết đang đến gần, còn với ông cụ, Tết cách xa ngàn cây số".
Đọc xong câu chuyện ý nghĩa trên, nhiều người cảm thấy ấm lòng và đưa ra bình luận cảm phục người bán hàng.
Cu ong khong du tien mua canh dao 100 ngan cho vo da mat-hinh-anh-1
Nhiều người cảm động vì câu chuyện người bán hàng tặng cụ ông cành đào 100 ngàn cho vợ đã mất.
Nếu ai ai cũng có một suy nghĩ như anh bán hàng thì không chỉ cụ ông kia mà biết bao người nghèo khó sẽ có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc”; 
Ai sống cũng có tấm lòng như anh bán hàng thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn”;
Cuộc sống ngày càng đủ đầy nên lòng người cũng rộng mở hơn. Câu chuyện ngắn mà cảm động thật”;

>>Chiêu nhìn ngực cô gái khỏa thân của fan túc cầu
>>Công Phượng nhảy, Xuân Trường hát trong MV chào năm mới
>>Vợ sắp chết bán nhẫn mua vest cho chồng mặc Tết

>>Không dám về quê ăn Tết vì không có quà cho bố mẹ

>>Ronaldo sợ Tết, van Gaal bị sa thải nếu không có De Gea

>>Clip cô gái Hà Nội bị kẻ cướp dí dao sát cổ
>>Tóc Tiên cố tình lộ ngực ở The Remix?

>>Gái xinh Hà Nội bị đánh dã man, bảo vệ quán bar ngó lơ

>>Bắt bạn gái phá thai hoặc chia tay

>>Giả làm kẻ bắt cóc và cưỡng bức bạn gái


Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ 6 tại Cần Thơ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày hội nhằm tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HS-SV) được long trọng tổ chức tại Trường đại học Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu ý kiến.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụ ông không đủ tiền mua cành đào 100 ngàn cho vợ đã mất