Sự việc náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ xôn xao dư luận mấy hôm trước cũng chỉ vì một nguyên nhân rất "teen": tranh nhau xem ai đẹp hơn ngoài đời, hot hơn trên mạng.

Đại chiến tuổi teen: Chỉ vì cái mặt chữ điền!

Một Thế Giới | 09/08/2015, 09:56

Sự việc náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ xôn xao dư luận mấy hôm trước cũng chỉ vì một nguyên nhân rất "teen": tranh nhau xem ai đẹp hơn ngoài đời, hot hơn trên mạng.

Teen H.V, nhỏ nhắn, đẹp cách ma mị, được nhiều giới teen đặc biệt là 7 sắc cầu vồng ái mộ, có đến trên 200.000 bạn theo dõi thường xuyên. Tự giới thiệu là Nghệ sĩ tại SM Enertainement (SM Town). Mỗi thay đổi dù rất nhỏ của cô đều được các fan tán thưởng, như hôm đó là màu tóc:
- Luôn luôn men men chu chu cho bánh bèo tí. Mai đổi tóc mới ..... Like coment đi muốn c nhuộm màu gì ???
Status này có đến trên 11.000 bạn like.
Hoặc chỉ là sự thay đổi màu mắt bằng contact lens của cô cũng làm công chúng “điên cuồng” làm theo:
- Vy chỉ dùng 1 loại lens duy nhất thôi nhé. Đừng hỏi dùng của ai nữa nhé. Muốn có lens tốt và đẹp ib Vy order cho hoặc tư vấn về lens Vy đang đeo nhé.
Vậy là từ một teen vô danh, không biết từ lúc nào H.V đã trở thành một biểu tượng thời trang được vài chục ngàn teen khác “tôn thờ” và mọi khuynh hướng thời trang của cô đều được ủng hộ như một trào lưu.
H.V trở thành “Thánh Cô” trong cộng đồng kỳ lạ của mình.
Nhưng thái dương hệ kỳ lạ của teen lại xuất hiện một “Thánh Cô” khác, mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây?
Đó là teen V.H.T.V hay Na tự giới thiệu là làm việc tại LGBTVN, vợ của Atey với slogan kép: “Không gục ngã, đứng dậy sống thật với chính mình” – “Em là vợ, là cục nợ, là người anh phải sợ. Anh là chồng là HP màu chồng. Là cái mầm mống yêu thương”.
Na tham gia vào một hội bí ẩn có tên HĐT với trên 500.000 thành viên cũng là những người ủng hộ cô.
Na cũng bí ẩn, post lên những điều mà chỉ có những teen thân thuộc với cô mới “đọc vị” được nhưng hàng ngàn like là chuyện bình thường.
Khác với H.V V-Line, Na có cái cằm chữ điền vuông vức, đây cũng là khởi nguồn giữa 2 “Thánh cô” và hàng ngàn “ giáo chúng teen” hùa theo.
Không hiểu từ đâu, “giáo chúng” của Na phát hiện H.V chê khuôn mặt Na nên đăng đàng:
- Mình thấy mấy bạn còn dơ hơn chị Na nữa. chị na mặt vuông là kệ chỵ na chứ có liên quan gì đến mấy bạn đâu. Bộ mấy bạn ko được xinh như chị na mấy bạn tức hả. cũng là người 1 nước chứ bộ làm j mà khắc khe với nhau quá vậy. lỡ khi ba má đẻ ra mấy bạn mak họ nói mấy bạn thế này thế kia mấy bạn có tức ko. trước khi nói chị na này nọ mấy bạn cũng phải biết suy nghĩ chứ. ko thích chị na thì đừng có bấm theo dõi bị rùi bày đặt chửi thế này thế kia. mấy bạn chửi z cũng đâu có ăn dc đâu. bộ chửi như zậy là mấy bạn no bụng hả. mình đăng cái này là mình chỉ ủng hộ chị Na thui.
Thế là hai bên hẹn nhau 7 giờ tối 3.8.2015 ra phố đi bộ Nguyễn Huệ nói chuyện phải quấy.
Na chia sẻ trên trang cá nhân: "Kẻ 8 lạng người nửa cân thôi, chuyện ai nấy lo mạnh ai nấy sống đi. Ai bạn ai thù thì cũng biết rồi. Cảm ơn những ai luôn bên cạnh Na. 7h hôm nay ngoài phố đi bộ, giải quyết xong hết mọi chuyện.
Thắng thua ko quan trọng. Quan trọng là mình sống thật với bản thân là thấy vui rồi. Yêu tất cả các bạn đã quan tâm lo lắng cho Na nha".
Hàng trăm công an đã kịp thời xuất hiện giải tán đám đông hàng ngàn người hiếu kỳ và hàng trăm teen hai phe. Sự việc đang được giải quyết. Cũng khá nhẹ nhàng,xử lý hành chính phạt mỗi teen 150.000 đồng.
Chúng tôi liên lạc với các teen “giáo chúng”, các bạn đều còn trong tuổi đi học và tham gia sự việc chỉ vì hiếu kỳ, ngoài kết bạn trên mạng các teen còn offline tại các điểm trà sữa dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ và hiềm khích giữa hai nhóm cũng từ đây: tranh nhau xem ai đẹp hơn ngoài đời, hot hơn trên mạng.
Sau thế chiến thứ hai, kinh tế Châu Âu phát triển rất nhanh, cuộc sống tốt hơn nhưng đột nhiên giới trê rơi vào trạng thái chưa từng có trong lịch sử loai người, họ cảm thấy cô đơn, lạc lổi và bế tắc…
Từ đây xuất hiện nhiều phong trào kỳ lạ như là cách tuổi trẻ cứu rỗi chính mình thoát khỏi sự cô đơn như phong trào “cho tình yêu”. Họ có thể sex với bất cứ ai: người đàn ông cửa sổ tầng đối diện, người bưu tá viên, anh lính trên đường về nhà….hay bất kỳ ai.
Chúng ta có thể nhìn lại trào lưu này trong loạt phim lừng danh Emanuel và Nhật ký đôi hài đỏ….Nhưng sự thăng hoa đỉnh điểm trong tình yêu là sex vẫn không kéo giới trẻ ra khỏi cái kén cô đơn do họ tự dựng nên giới trẻ lao vào rượu và ma túy…. để rồi càng cô đơn và bế tắc hơn.
Từ đây giới trẻ Châu Âu tìm đến các nhóm nhỏ hơn để được chia sẻ, thế là các giáo phái kỳ lạ mọc lên như nấm. Đỉnh điểm của sự bế tắc, cô đơn là cái chết, giới trẻ Châu Âu tìm đến cái chết để giải thoát chính mình…Bạn có thể tham khảo tác phẩm Bonjour Tristesse của nhà văn Pháp Sagan để thấy điều kỳ lạ ấy.
Tiếp xúc với nhiều bạn thuộc hai nhóm teen kể trên chúng ta thấy mẫu số chung là gia đình các bạn ấy thuộc hàng “có điều kiện”, học lực các bạn “cũng không tệ”, các bạn luôn hót trước đám đông về ngoại hình và thời trang, một số bạn có khuynh hướng giới tính không hợp cách. Nhưng các bạn giống nhau ở chỗ cảm thấy những điều kiện như mơ ấy lại buồn buồn, vô vị, cần có cái gì đó khác lạ, nổi loạn….và những nhóm cùng khuynh hướng trên mạng là nơi để họ “chui” vào tự tạo ra một cái kén lớn cho nhóm.
Sự việc ồn ào trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hay những vụ teen “bạo lực học đường”….cũng xuất phát từ sự cô đơn, lạc lối của teen hiện nay. Sẽ còn xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp và nghiêm trọng hơn, nhưng chúng ta không biết đó là gì và cũng không thể ngăn chặn được bằng giáo điều hoặc mệnh lệnh ép buộc. Nhiều bạn đã có xu hướng tách rời khỏi trường, lớp, gia đình, rút mình vào Smart phone hoặc màu xanh ma quái của màn hình máy tính. Nhiều bạn có xu hướng làm đau chính mình như rạch tay, chân như là một niềm hạnh phúc bí ẩn….
Phải mất hơn 10 năm giới trẻ Châu Âu mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng cô đơn, bế tắc. Vậy còn các teen nước mình?
Theo Hoàng Linh/ Thatmah

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
một giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại chiến tuổi teen: Chỉ vì cái mặt chữ điền!