Trong số những người phất lên nhờ đền bù giải tỏa nhưng đa tình để rồi trắng tay không thể không kể đến "đại gia" Nguyễn Minh Khoa. Tuy nhiên, khác với các "tỷ phú" đương thời, Khoa không phụ bỏ vợ con mà vẫn chăm lo đầy đủ. Do vậy khi thành kẻ trắng tay, Khoa vẫn không bị vợ con ruồng rẫy. Dẫu vậy, vì xấu hổ với gia đình, xóm làng, "đại gia" chọn sống lang thang phiêu bạt, đi chăn trâu thuê kiếm sống.

Đại gia thất thế vì quá đa tình, giờ chăn trâu thuê kiếm sống

Một Thế Giới | 04/07/2015, 07:07

Trong số những người phất lên nhờ đền bù giải tỏa nhưng đa tình để rồi trắng tay không thể không kể đến "đại gia" Nguyễn Minh Khoa. Tuy nhiên, khác với các "tỷ phú" đương thời, Khoa không phụ bỏ vợ con mà vẫn chăm lo đầy đủ. Do vậy khi thành kẻ trắng tay, Khoa vẫn không bị vợ con ruồng rẫy. Dẫu vậy, vì xấu hổ với gia đình, xóm làng, "đại gia" chọn sống lang thang phiêu bạt, đi chăn trâu thuê kiếm sống.

Từ "đại gia" một thời...
Theo chỉ dẫn của một cán bộ xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chúng tôi tìm đến nhà "đại gia" Khoa. Chị hàng xóm cho biết, ngày nào vợ con ông cũng đi làm từ làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, muốn chắc chắn 19g tối quay lại sẽ gặp. Còn Khoa từ hồi sạt nghiệp, thỉnh thoảng chị lại thấy ông đứng ở bãi cỏ hoang ngoài khu công nghiệp, nơi con ông thường thả trâu ở đó. Tìm được cách liên lạc với D, con ông Khoa qua điện thoại thì cậu bé cáu kỉnh trả lời: "Tôi có biết gì đâu mà nói, mà kể, muốn biết gì cứ đi tìm cha tôi mà hỏi. Tôi cũng không hay hiện giờ ông ấy ở đâu, làm gì". Tiếp tục dò hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được số của "đại gia" Khoa. Khác với vẻ khó chịu của con trai,"đại gia" Khoa tỏ ra rất hổ hởi tiếp chuyện chúng tôi.
Đúng hẹn, ông Khoa có mặt trong bộ đồ bảo vệ khá mới. Ông cười tươi nhưng vẻ mặt vẫn khá ngượng ngùng nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, ai cũng biết, có muốn giấu cũng không được, nhưng kể lại thấy xấu hổ quá. Mà người ta nói tôi dại gái cũng không đúng lắm. Tôi chẳng dại ai cả, chỉ bởi tính tôi đa tình, yêu nhiều, bởi thế mới hết sạch".
Ông Khoa tâm sự, ông có số đào hoa, dù gia cảnh nghèo khó nhưng đi đến đâu có người thương đến đó, ông cũng từng lấy vợ, có con. Tuy nhiên, sau khi có với nhau một đứa con, cuộc sống vợ chồng ông phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân vì ông rất đào hoa, ai thương đều không nỡ từ chối, còn người vợ đã mệt mỏi với thói trăng hoa của chồng. Được tự do ông quay lại tìm người yêu cũ, song cô gái đã đi lấy chồng. Một năm sau đó ông cưới vợ mới họ có với nhau 4 đứa con.
"Đại gia" giãi bày: "Đây là người vợ chính thức sau cùng của chú, cũng là người già nhất trong các "bà vợ". Bà sống cam chịu, biết tính chồng đa tình cũng chẳng thèm ghen. Chính vì vậy chú càng tự do bên ngoài, càng có nhiều con và sau này giàu có vẫn không nỡ bỏ bà
Đến việc phải chăn trâu thuê kiếm sống
Nhớ lại quá khứ vàng son của mình, ông Khoa thoáng chút buồn xen lẫn nuối tiếc: "Nếu như được quay trở lại chú chẳng để chuyện này xảy ra", ông kể, năm 2004, tỉnh Bến Cát cho xây dựng khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hơn 8ha đất trồng cây cao su của ông đều nằm trong khu vực đền bù giải tỏa. Vì ở vùng trung tâm, đất đai có giá, nên mức đền bù cao hơn vùng lân cận. Mỗi ha đất được đền bù 530 triệu đồng, cùng 3 nền nhà 300m2, ai không thích nền thì nhận 150 triệu đồng. Ngoài ra mỗi ha cao su trên 12 năm của ông đươc đền bù thêm 80 triệu đồng. Chỉ trong nháy mắt có hơn 6 tỷ đồng, số tiền đến ngủ ông cũng không dám mơ tới. Ngày nhận tiền, cả nhà ôm nhau nhảy cẫng lên vui sướng. Họ bàn nhau xây vài căn nhà mai này cho vợ chồng hai con trai ra ở riêng, số tiền còn lại sẽ kinh doanh gửi ngân hàng để an tâm an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc vui mừng đó ông chợt nghĩ đến cô gái mình thầm thương trộm nhớ ngày xưa liền ôm tiền đi chinh phục, cung phụng người đẹp.
Kể đến đây, ông Khoa rút từ trong ví ra tấm hình chụp chân dung của một cô gái trẻ nói đó là Liên, người làm ông phá sản. Ông nói, khoảng thời gian trước khi được đền bù giải tỏa, ông đi làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Thời đó, hồ sơ xin việc đều phải nộp ở phòng bảo vệ, sau đó mới chuyển vào trong. Đợt tuyển công nhân năm 2003, có một thiếu nữ mới 18 tuổi, người miền Tây đến xin việc. Cô gái nhờ ông giúp đỡ vì rất cần việc và cũng không quen biết ai để nhờ vả. Được người đẹp nhờ ông liền ra tay giúp đỡ, nhân cơ hội làm quen, tán tỉnh. Cô gái có vẻ rất mến ông, sau khi được nhận vào làm, thỉnh thoảng vẫn ghé qua phòng bảo vệ cảm ơn, trò chuyện. Sự ngây thơ, đáng yêu của cô gái khiến ông "say nắng”, nhưng nghĩ phận nghèo, lại đáng tuổi cha chú nên chỉ dám để trong lòng. Khi đã trở nên giàu có, ông chợt nhớ tới mối tình đơn phương năm xưa liền ôm tiền đi tìm. Thật bất ngờ, lúc gặp mặt, cô gái thổ lộ cũng yêu ông từ cái nhìn đầu tiên nhưng biết ông có vợ con không dám bày tỏ tình cảm. Có được người trong mộng, ông quên luôn vợ con, quên luôn những dự định ban đầu, có bao nhiêu tiền cung phụng hết cho cô gái. Hay tin, vợ ông đến tận nơi ngăn cản thì ông bảo: "Đất là của cha mẹ để lại cho tôi, tôi thích tiêu gì, làm gì bà có quyền xét nét" Người vợ vốn cam chịu đuối lý lủi thủi ra về. Ngày hôm sau, ông quay về nhà dọn sạch đồ của mình sang nhà cô gái đó sống sau khi chia cho vợ con 2 miếng đất nền và khá nhiều tiền đủ xây nhà, cung một ít vốn làm ăn. Ông Khoa chia sẻ: "Con nào cũng là con, nên chia phần cũng phải chia đều những ngày sau đó chú tìm lại những người tình cũ từng có con với mình đền bù một khoản tiền lớn. Những dịp lễ, Tết không quên tặng quà đều cho các con! Thực hiện xong nghĩa vụ làm chồng, làm cha, ông dồn hết tâm huyết, tiền bạc cho cô gái trẻ. Ông nói: Chú sắm sửa cho Liên không thiếu một thứ gì, quần áo, giày dép hàng hiệu, vàng bạc, mua xe máy, tiền thoải mái tiêu xài, thậm chí còn về tận miền Tây mua đất, xây nhà, mua xe biếu "nhạc phụ, nhạc mẫu" nhưng khi Liên sinh con mới dám giao tài sản cho "vợ" cai quản. Thế mà chú vẫn bị lừa mất sạch" ông nhớ lại, giao tiền cho "vợ" giữ 1 thời gian ông bỗng có việc phải cần một số tiền lớn, hỏi thì "vợ" nói đã tiêu hết sạch, nhưng hỏi tiêu gì thì không nói. Ít lâu sau Liên ôm con về quê ông rơi vào cảnh đói ăn từng bữa. Nhớ vợ, nhớ con ông về miền Tây nhưng cuộc sống chẳng còn ngọt ngào như xưa. Năm 2011, Liên mang con sang Đài Loan rồi cắt đứt mọi liên lạc. Ông trở thành kẻ trắng tay, trở về Bình Dương lang thang khắp nơi, làm đủ thứ việc kiếm sống. Thế nhưng, ở đâu cũng chỉ làm được một thời gian thì bị đồng nghiệp phát hiện chuyện quá khứ, xấu hổ lại bỏ đi. Cuối năm 2012 một người bạn cũ cảm thông giới thiệu cho công việc chăn trâu thuê ở gần nhà, tiền công, cùng tiền làm thêm từ việc nhặt phân trâu bán cũng được 5 triệu đồng một tháng. Khi có chút đồng vào đồng ra, ông Khoa mới dám trở về thăm gia đình. Vợ ông, sau những biến cố xảy ra dù không xua đuổi chồng nhưng chẳng bao giờ nói với ông nửa lời, mấy đứa con cũng thường kiếm cớ ra ngoài khi cha có măt. Để chuộc lỗi, khi biết con trai đang thất nghiệp ông nhường lại đàn trâu cho con chăn, đi xin việc khác làm.
Ông cười bảo: “Cũng may là chú chỉ mang tiếng dại gái chứ không mang tiếng trộm cắp nên còn xin được việc. So với người khác cuộc đời chú đã rất may mắn, nhưng nếu được quay lại, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Chú chỉ mong, những chia sẻ này sẽ là bài học cho những ai, đã và sắp sa ngã"
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo Pháp luật và Xã Hội
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia thất thế vì quá đa tình, giờ chăn trâu thuê kiếm sống