Chửi bới, hành hung và doạ đập chết phóng viên tác nghiệp vụ nam sinh trường Hutech tử nạn chiều tối qua, thanh niên lùn béo bị dân mạng truy lùng và đòi xử lý.

Dân mạng truy lùng kẻ dọa giết phóng viên tác nghiệp vụ nam sinh Hutech tử nạn

Hồng Quân | 18/10/2017, 20:13

Chửi bới, hành hung và doạ đập chết phóng viên tác nghiệp vụ nam sinh trường Hutech tử nạn chiều tối qua, thanh niên lùn béo bị dân mạng truy lùng và đòi xử lý.

Xem thêm:Dắt gái xinh Thanh Hóa về nhà ngủ, chồng Hà Nội chửi mẹ, hành hung vợ

Giang hồ sàm sỡ gái xinh trên xe buýt sợ hãi vì gặp kẻ biến thái

Phượt thủ phóng mô tô rớt xuống đèo Bảo Lộc, rủ người yêu bạn đi chơi rồi cưỡng bức

Ông Đoàn Ngọc Hải buồn vì bị 'trói chân', vỉa hè và đường phố quận 1 ra sao?

Dân mạng đòi xử kẻ dọa giết phóng viên tác nghiệp vụ sinh viên Hutech

Sau khi nam sinh Nguyễn Thanh Long (ngành Kỹ thuật môi trường, sinh ngày 2.11.1988) tử vong, tối 17.10, trường Hutech trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cho sinh viên nghỉ học, đóng kín cổng, còn đội ngũ bảo vệ chặn cổng.

Theo Người Lao Động, khoảng 18 giờ, cổng trường Hutech bị phong tỏa, không ai được vào trường ngoại trừ xe cấp cứu và lực lượng chức năng. Nhiều sinh viên và người dân tập trung đông trước cổng trường tỏ ra hoang mang. Một số sinh viên cũng không thể lấy xe trong trường ra về.

Nam sinhtử vong giữa sân trường Đại học Hutech.

Trong lúc một số phóng viên tác nghiệp ở khu vực bên vỉa hè, cách xa khuôn viên trường thì bị thanh niênlùn béo mặc áo trắng liên tục ngăn cản, chửi mắng, xô đẩy, hành hung và dọa giết.

Thanh niên áo trắng dọa 'đập chết' phóng viên tác nghiệp vụ sinh viên Hutech tử nạn.

Cũng bị thanh niên này hăm dọa, anh B.T (hiện làm một trang tin điện tử) đăng clip làm bằng chứng và cho biết: “Đây chính là thằng tiếp thị sữa đã có hành vi cản trở, đánh phóng viên, xô đẩy và hăm dọa, đập máy ảnh, dùng lời lẽ xúc phạm báo chí, phóng viên khi đang tác nghiệp vụ nam sinh tử vong bất thường trong khuôn viên trường trường Hutech tối 17.10.

Theo đó, sau khi nhận thông tin, tôi cùng một số đồng nghiệp đã đến hiện trường. Khi đang đứng ngoài đường Điện Biên Phủ tác nghiệp thì bị một người đàn ông mặc áo trắng, quần đen, đeo balo xông vào tước máy ảnh, điện thoại và đẩy phóng viên. Ngoài ra, y còn hăm dọa sẽ đập chết nếu tiếp tục tác nghiệp ở đây.

Ngoài tôi ra, tên 'tiếp thị sữa' còn hành hung 1 CTV khác của báo Người Lao Động.

Kiểu giang hồ, thô thiển như thế nên mong lực lượng công an sớm vào cuộc điều tra để đảm bảo an toàn tính mạng cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp ở hiện trường, trong phạm vi pháp luật cho phép theo luật báo chí đang hiện hành”.


Xem xong clip, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc với hành vi côn đồ của thanh niên này và kêu gọi mọi người truy tìm tung tích để xử lý hắn tương tự trường hợpNguyễn Anh Hào, người truy đuổi và chặn xe thanh niên quay clip CSGT ở quận 9, TP.HCM.

Nguyễn Thanh Long tử vong vì mảnh vỡ của máng xối nước

Sáng 18.10, TS Nguyễn Quốc Anh, Hiệu phó Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết trường đã làm việc với cảnh sát và cơ quan quản lý xây dựng, sau sự cố làm nam sinhNguyễn Thanh Long (ngành Kỹ thuật môi trường) tử vong.

Sự việc xảy ra chiều qua, tại cơ sở chính trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) khi Long cùng nhiều sinh viên xếp hàng đợi thang máy khu B. Bất ngờ, mảng bêtông của tấm sênô ở tầng 16 rơi trúng đầu Long khiến nạn nhân ngã gục, tử vong. Hàng chục sinh viên chứng kiến vụ việc hốt hoảng tháo chạy.

Thời gian gần đây trường không có hoạt động sửa chữa, tu bổ nào. Có thể do trời mưa liên tục mấy ngày qua làm kết nối các mảnh ghép tại máng xối nước bị rời ra, rơi xuống”, ông Anh nói và cho biết công trình đưa vào sử dụng gần 3 năm.

"Nhận tin con mất, tôi không dám nói cho vợ biết vì bà ấy đang bị bệnh tim"

Trả lời Thời Đại, người thân cho biết thi thể của Nguyễn Thanh Long được đưa về nhà khoảng 1 giờ sáng 18.10 sau khi cơ quan chức năng giám định pháp y.

Ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu của phường Bình Trưng Đông (quận 2, TP. HCM) là nơi ở của gia đình cậu sinh viên xấu số. Khi phóng viên đến thăm nhà Long cũng là thời điểm nhiều bạn bè của nam sinh viên này đến gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Trong khi đó nhiều người thân và hàng xóm cũng đến thăm hỏi, động viên và phụ giúp gia đình trong lúc tang gia bối rối.

Nhiều sinh viên là bạn bè của Long đến thăm hỏi, phụ giúp gia đình trong lúc tang gia bối rối.

Ngồi thẫn thờ với ánh mắt nhìn về hướng linh cữu con trai, ông Nguyễn Quý Khảm (53 tuổi, cha của Long) chia sẻ trong đau đớn: "Đến giờ tôi vẫn không tin vào sự thật này vì con mất mà chưa rõ nguyên nhân thật sự là gì".

Người cha cho hay, khoảng gần 19 giờ nhận được tin Long đã tử vong tại sân trường Hutech là nhờ bạn bè của con chạy đến nhà thông báo. Thời điểm nhận được tin dữ từ con trai, ông không dám nói cho vợ ông là bà Nguyễn Thị Màu (51 tuổi) biết vì sợ bà không chịu nổi cú sốc.

"Sau đó một mình tôi tức tốc chạy lên trường xem tình hình. Sau khoảng nửa tiếng thì đến trường của con, lúc vào đến vị trí con bị nạn thì tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Thời điểm đó trời cũng đổ mưa, nhìn con trai được đắp tấm chiếu, một mình dưới mưa lạnh lẽo, tôi chỉ muốn khóc. Cố kìm nén xúc động, tôi vội thắp cho con nén nhang rồi gọi cho người thân đến", ông Khảm chia sẻ lại sự việc.

Ông Khảm, cha của Long, ngồi thẫn thờ trước linh cữu con trai.

Theo lời ông Khảm, lúc nhiều người thân trong gia đình đến đông đủ mới báo cho mẹ của Long biết. Khi đến nơi, mẹ của Long khóc nhiều và ngất xỉu mấy lần vì quá đau đớn.

"Lúc đầu nhận tin tôi không dám nói vợ biết do bà ấy đang bị bệnh tim sợ không chịu nổi, Đợi khi anh em trong gia đình đến đông đủ mới dám nói con đã mất. Lúc mẹ nó đến gặp Long đang nằm dưới mưa thì khóc dữ lắm, tôi cũng đau đớn vô cùng khi thấy cảnh tượng đó", ông Khảm tâm sự.

Người cha cho biết thêm, thời điểm đó ông nghe nhiều sinh viên nói do mảng bê tông trên nóc trường rơi xuống trúng đầu Long và khi nhìn lên do tối nên cũng không thấy rõ vị trí. Sau đó, đại diện Ban giám hiệu trường Hutech cũng đến hỏi thăm và chia buồn vì đây là sự cố ngoài ý muốn.

"Con tôi không tự tử, không có ý định đổ lỗi cho nhà trường"

Theo Zing, không chỉ đau khổ trước cái chết bất ngờ của con trai, gia đình nam sinh Nguyễn Thanh Long còn bức xúc bởi các tin đồn thất thiệt cho rằng anh qua đời vì tự tử.

"Sao lại có thông tin thất thiệt rằng anh tôi thất tình, buồn chuyện công việc hay u sầu gì đó nên tự ngã, qua đời được. Đó là thất đức. Anh tôi tử nạn bất ngờ, gia đình đã đủ đau khổ lắm rồi", Nguyễn Thanh Luân (26 tuổi), em trai Nguyễn Thanh Long bức xúc

Sinh được 3 người con, gia đình cô Nguyễn Thị Màu (51 tuổi) có cuộc sống khá hạnh phúc vì con cái trưởng thành, chăm ngoan.

Nguyễn Thanh Long (29 tuổi) là con trai lớn, 3 năm nay vừa đi làm, vừa tranh thủ học lớp liên thông tại trường Hutech.

"Tầm 7 giờ, một người ở trường gọi cho tôi, nói Bi (tên ở nhà của anh Long) gặp tai nạn. Hai vợ chồng tôi cuống quá, lập tức đi tìm con. Tới nơi, người ta còn yêu cầu làm đủ thứ giấy tờ. 2 tiếng sau, tôi mới được nhìn thấy con. Hóa ra nó không phải bị ngã xe, mà bị bê tông rơi trúng. Tại sao con tôi chỉ đi học mà cũng chết?", người mẹ nghẹn ngào nói.

Cô Màu cho biết khi tai nạn mới xảy ra, phía nhà trường còn cho rằng Long u buồn trong cuộc sống riêng nên mới nghĩ quẩn.

"Có một người tới hỏi gia đình tôi về tình hình tâm thần của anh Long. Họ nghi ngờ anh tôi tự tử, trong khi những gì chúng tôi quan tâm là tình hình của anh ấy", em trai nạn nhân kể.

Nguyễn Thanh Long ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Phải đến khi xem lại CCTV, phía công an và nhà trường mới khẳng định nam sinh Hutech gặp nạn do bị mảng bê tông từ trên cao rơi trúng.

Khẳng định không đổ lỗi cho nhà trường về sự ra đi bất ngờ của con, nhưng người mẹ chỉ mong khi sự việc mới xảy ra được biết tình hình ngay lập tức.

"Tai nạn bất đắc dĩ nào ai muốn, song nhiều người còn sợ trách nhiệm nên gia đình phải chờ rất lâu mới biết con sống chết ra sao. Là người mẹ, tôi không quan tâm, chỉ cần con trai mình", cô Màu nức nở.

Nạn nhân dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau

Anh Nguyễn Phước Cường (sinh1989, ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết đã chơi với Long từ nhỏ. Long là người rất hiền lành, cả xóm ai cũng quý mến.

"Long lớn tuổi rồi nhưng vẫn đi học đại học năm 3, vì nó đam mê ngành môi trường lắm. Long vừa làm ở một công ty cấp thoát nước ở bên Thủ Đức, rồi vẫn đi học. Tính Long chăm chỉ, chịu khó, cả xóm ai cũng quý mến", anh Cường kể.

Cũng theo tâm sự của anh Cường, Long ra đi đột ngột quá khiến mọi người ai cũng thương xót. Đặc biệt, anh Cường chia sẻ anh còn nghe bảo chỉ ra Tết thôi, Long sẽ cưới vợ.

"Nghe bảo Long có bạn gái là người ở dưới miền Tây, ra Tết thôi là cưới rồi, vậy mà lại ra đi nhanh quá!", nam thanh niên nói.

Rùng mình lời khai của con gái thuê giang hồ chặn đường, đốt xe làm ôngTrần Văn Ri chết thảm


Chiều 17.10, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã bắt khẩn cấp 6 nghi can liên quan tới vụ án đốt xe khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng ở tỉnh Hậu Giang. Chủ mưu vụ án được xác định là con gái ruột củaTrần Văn Ri - nạn nhân tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng 5 C45 cho biết 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, hộ khẩu phường 11, quận 6, TP.HCM); Ca Văn Chung (35 tuổi, thường trú Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu); Nguyễn Thị The (56 tuổi); Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi) - 4 đối tượng cùng ngụ TP.Bến Tre.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Trần Kiều Trang (con gái ông Trần Văn Ri - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình) là kẻ chủ mưu, thuê người đốt xe, dằn mặt bà Chiến (Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình) vì cho rằng bà này "cặp bồ" với bố mình. Tuy nhiên, vụ việc lại khiến ông Ri tử vong, bà Chiến bị đâm và bị bỏng 10%, lái xe bị bỏng 60%.

Theo lời khai ban đầu của Trần Kiều Trang và các đối tượng có liên quan, ông Trần Văn Ri có mối quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến – Phó giám đốc công ty Kiên Bình. Gần đây Trang nghe thông tin biết được cha mình, tức ông Ri có ý định chuyển giao toàn bộ tài sản cho bà Chiến. Do đó giữa cha – con có mâu thuẫn gay gắt.

Cho rằng số tài sản đó lẽ ra thuộc về Trang và mẹ nhưng bị bà Chiến rắp tâm chiếm đoạt bằng cách tranh thủ tình cảm với ông Ri, nên Trang nảy sinh kế hoạch sát hại bà này. Sau đó, Trang tiếp cận, trình bày ý định với Chung, tài xế của công ty Kiên Bìnhthì đối tượng đồng ý tham gia hỗ trợ làm “nội gián”.

Ngoài ra, Chung còn tham gia tìm đến mộtnhóm giang hồ có số má gồm: Nguyễn Thị The, Phạm Thanh Toàn,Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hữu Lộc.Nhóm này ra giá gần 100 triệu đồng để “xử đẹp” bà Chiến. Khi được Chung báo lại giá cả thì Trang đồng ý.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Trang liên hệ với tài xế Chung, nhờ đối tượng này giúp sức. Ca Văn Chung thuê 1 nhóm giang hồ "xử" bà Chiến.

Đêm 4.10, Chung điều khiển ôtô 7 chỗ chở bà Chiến đi công tác, từ TP. Cần Thơ đi Hậu Giang, trên xe còn có ông Ri. Lúc này, nhóm giang hồ sẽ phục kích, chặn đường ôtô, dàn cảnh như vụ cướp tài sản, rồi phóng hỏa đốt xe, sát hại bà Chiến.

Khi xe lưu thông trên quốc lộ 61C thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, nhóm giang hồ vượt xe lên chặn đầu. Đối tượng Chung tham gia kế hoạch nên giả bộ bất ngờ. Lúc này, hai thành viên trong nhóm giang hồ là Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hữu Lộc từ phía sau chạy xe đến và xông vào mở cửa.

Huy dàn cảnh buộc tài xế Chung xuống xe như kế hoạch cướp tài sản, còn Lộc mở cửa sau, vung dao đâm tới tấp bà Chiến khiến bà gục tại chỗ. Sau đó, Huy đổ xăng lên xe rồi phóng hỏa, đốt ô tô khiến bà Chiến, ông Ri bị bỏng nặng; còn Chung cũng bị xăng bắn gây cháy, bỏng nhẹ. Ông Ri tử vong 1 tuần sau đó, còn bà Chiến hiện vẫn điều trị tại bệnh viện.

Báo Mỹ nói về 4 chàng trai ở Sài Gòn đam mê lái xe vượt địa hình

Thai phụ uống thuốc chuột tự tử cùng con gái 20 tháng tuổi ở Thanh Hóa

Nhân viên nhà nghỉ vô cùng hốt hoảng khi phát hiện chị T. đã tử vong trong khi cháu bé 20 tháng tuổi còn thoi thóp.

Sáng hôm qua, gia đình nhận được tin chị Vũ Thị Thu Thuỷ (sinh1987, ngụ thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá) tử vong ở một nhà nghỉ ở TPThanh Hóa cùng con gái 20 tháng tuổi. Điều đáng nói, theo người nhà, chị Th. đang mang thai tháng thứ 3.

Thời điểm phát hiện ra vụ việc, cháu bé 20 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Người nhà đã nhanh chóng chuyển cháu ra Hà Nội cấp cứu nhưng đến khoảng 10 giờcùng ngày cháu cũng không qua khỏi.

Trước đó, sáng ngày 16.10, chị Vũ Thị Thu Thuỷ đã cùng con trai (khoảng 7 tuổi) và con gái 20 tháng tuổi đi thăm chồng là cán bộ.

Chị Vũ Thị Thu Thuỷ lấy anh N.V.C (sinh 1982, đang công tác tại tỉnh Bắc Giang), còn chị ở nhà làm công nhân cho một công ty may ở huyện Thiệu Hóa. Hai người đã có với nhau 2 người con, một trai và một gái nhưng đã ly thân.

Theo Công an xã Thiệu Nguyên, chị Thuỷ tìm đến cái chết xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.Người mẹ trẻ và con gái 20 tháng tuổi đã tử vong do uống thuốc chuột.

Xem thêm: Vắng Tổng giám đốc Hiroaki Honjo, nhân viên trạm xăng IQ8 trở về phong cách Việt?

Kẻ bảo kê kẹp 4-5 chân dài, ninja chạy tạt đầu và các 'đặc sản' đường phố Hà Nội

Clip bóc mẽ bạn gái xinh rủ đại gia đi khách sạn vì hàng hiệu

Lời thú tội của mỹ nữ Hà thành 9x dụ công tử kém 4 tuổi quan hệ, có thai để cưới

Nữ sinh đứng đường vừa lên siêu xe đã gợi ý thiếu gia làm chuyện ấy

Bạn trai Phi Thanh Vân bị tố là đại gia dỏm, nợ tiền rượu không trả?

Bị đâm chết vì cắt tóc không đẹp cho khách

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu Chủ tịch nước
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trong phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân mạng truy lùng kẻ dọa giết phóng viên tác nghiệp vụ nam sinh Hutech tử nạn