Sau khi can ngăn hai nhóm thanh niên đánh nhau trong quán ốc nhà mình tại Bình Chánh (TP.HCM) nhưng bị khiêu khích, con trai chủ quán đã nổi nóng kêu băng nhóm đến để trả thù. Cuộc huyết chiến giữa 2 nhóm thanh niên diễn ra khiến 2 người thương vong...

Đi ăn ốc, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Long Hải | 08/12/2017, 16:51

Sau khi can ngăn hai nhóm thanh niên đánh nhau trong quán ốc nhà mình tại Bình Chánh (TP.HCM) nhưng bị khiêu khích, con trai chủ quán đã nổi nóng kêu băng nhóm đến để trả thù. Cuộc huyết chiến giữa 2 nhóm thanh niên diễn ra khiến 2 người thương vong...

Vụ việc xảy ra tại quán ốc đêm ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi can ngăn hai bàn nhậu xô xát nhau, bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, con chủ quán) cũng bị tấn công nhưng không gây thương tích. Bực tức, Nghĩa điện thoại cho Lê Thế Anh, Trần Vĩnh Linh, Nguyễn Đoàn Duy Quang, Trần Quốc Bảo và một số thanh niên khác mang hung khí đi trả thù. Khi phát hiện đối thủ, cả nhóm dùng mã tấu chém loạn xạ khiến một thanh niên gục chết tại chỗcòn nạn nhân khác cũng bị thương tật 17%.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 6.12, TAND TP.HCM tuyên án Nghĩa 20 năm 6 tháng tù, Quang 22 năm tù, Thế Anh 19 năm tù về tội "Giết người" còn các bị cáo khác lãnh án từ 1 năm đến 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi ăn ốc, một nam thanh niên bị đâm tử vong