Ngay sau khi tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tối ngày 4.10, các trang mạng trong nước và quốc tế cũng đều có bài viết ghi nhận những đóng góp của Đại tướng đối với lịch sử dân tộc. Trên các mạng xã hội, người dân bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của “anh Văn” – người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài cũng chia sẻ nỗi buồn mất mát này.

Du học sinh nói lời vĩnh biệt người làm nên lịch sử

Một Thế Giới | 07/10/2013, 20:14

Ngay sau khi tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tối ngày 4.10, các trang mạng trong nước và quốc tế cũng đều có bài viết ghi nhận những đóng góp của Đại tướng đối với lịch sử dân tộc. Trên các mạng xã hội, người dân bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của “anh Văn” – người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài cũng chia sẻ nỗi buồn mất mát này.

           

Nguyễn Ngọc Huyền – Nghiên cứu sinh tại Đại học Ohio, Hoa Kỳ: Vĩnh biệt người làm nên lịch sử

nguyen ngoc huyen:

Nguyễn Ngọc Huyền: “Mong ông an nghỉ sau một đời đồng hành với vận mệnh của dân tộc mình”

Tôi nhận được tin tướng Giáp mất từ đường link trên Facebook của một số anh chị em bạn bè làm nghề báo. Mọi người thay ảnh đại diện bằng hình của tướng Giáp. Như thế đủ thấy các anh chị em bạn bè của tôi yêu quý, ngưỡng mộ một vị tướng anh hùng của Việt Nam như thế nào. Tôi cũng hết sức xúc động khi nghe tin về một nhân vật lịch sử mà mình hằng yêu quý đã từ giã cõi đời này, đất nước này, con đường này.

Ông là một thầy giáo dạy Sử, ông là một vị tướng làm nên lịch sử, ông là một người viết sử, và ông cũng có thể là một trong những người cuối cùng khép lại một lịch sử và mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Xung quanh ông có rất nhiều huyền thoại, và nhiều huyền thoại mà báo chí nước ngoài kể lại tôi không biết thực hư thế nào, vì tôi chưa được tận mắt tiếp xúc với các bằng chứng lịch sử, điều đó thôi thúc tôi luôn cố gắng để hiểu hơn về tướng Giáp.

Trong những ngày này, tôi dành nhiều thời gian để đọc thêm về tướng Giáp, về cả một giai đoạn lịch sử đầy vết thương chiến tranh của dân tộc mình.

Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục những suy nghĩ mà tướng Giáp có thể đã có trong giai đoạn cuối đời của ông. Tôi mong ông an nghỉ sau một đời đồng hành với vận mệnh của dân tộc mình”.

 Trịnh Thường Trường An – Du học sinh Đại học Warwick, Anh: Tôi khâm phục một tấm lòng với đất nước

trinh thuong truong an:

Trịnh Thường Trường An: “Nghiêng mình trước một tấm lòng với đất nước”

Tôi nghe tin Đại tướng qua đời thông qua bạn bè trên facebook nhưng không tin đó là sự thật nhưng cũng hơi hoảng vì thấy nhiều người đồng loạt đăng hình Đại tướng. Khi các hãng thông tấn chính thức đưa tin, tôi mới tin đó là sự thật. Tự dưng lúc đó ngồi ứa nước mắt.

Tôi không phải người nhà của Đại tướng nên những giọt nước mắt lúc đó là tiếc thương một người tài năng, đức độ mà mình mến mộ đã không còn. Đại tướng là một người tài năng đến mức đối thủ cũng phải ca ngợi. Đối thủ của ông lại đều là những người sừng sỏ. Bình thường người thua thường cay cú không chịu nhận thất bại, họ chỉ nể phục và thừa nhận thất bại chỉ khi nào gặp phải đối thủ quá giỏi mà thôi. Trong sách lịch sử phương Tây mà chúng tôi được học, họ đều đánh giá rất cao tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi còn học Đại học ở Mỹ, tôi có tiếp xúc với nhiều bạn nước ngoài. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, họ đều hỏi đến hai người là Bác Hồ và tướng Giáp. Những người bạn nước ngoài yêu quý Việt Nam chỉ vì biết đến hai con người này, biết đến hai cuộc kháng chiến của Việt Nam. Các bạn ở các nước thế giới thứ ba đều hết sức ngưỡng mộ và nể Việt Nam.

Ngoài tài năng quân sự đã được cả thế giới thừa nhận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến tôi kính phục bởi những suy nghĩ và hành động của ông đối với dân tộc.

Du học sinh chúng tôi ở đây thể hiện tấm lòng của của mình với Đại tướng bằng cách đăng ảnh Đại tướng hoặc ảnh quốc kỳ rủ băng tang và viết những dòng tưởng nhớ. Các bạn cũng đề nghị sinh viên ở trường Warwich sẽ đeo băng tang trong hai ngày quốc tang Đại tướng. Nếu Đại sứ quán có tổ chức lễ viếng ở London, chúng tôi sẽ xuống viếng.

Tuấn Ngọc (ghi)

           
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn: Kỳ họp thứ 7 có khối lượng nội dung rất lớn
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 20.5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp này có khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du học sinh nói lời vĩnh biệt người làm nên lịch sử