Chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch (Quảng Bình) xung quanh những tố giác về ký khống giấy khám sức khỏe. Ông Sơn cho rằng, ông và cơ quan của ông là nạn nhân, bị gài bẫy và phủ nhận việc phát thuốc quá hạn...

GĐ Trung tâm y tế Quảng Trạch: Tôi bị người ta vu khống, gài bẫy

20/10/2014, 11:17

Chúng tôi liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch (Quảng Bình) xung quanh những tố giác về ký khống giấy khám sức khỏe. Ông Sơn cho rằng, ông và cơ quan của ông là nạn nhân, bị gài bẫy và phủ nhận việc phát thuốc quá hạn...

Ông Sơn cho rằng:“Vấn đề tuyển dụng 9 trường hợp, mỗi suất hai, ba trăm triệu là hoàn toàn vu khống. Sử dụng vắc xin quai bị tiêm cho người dân là hoàn toàn vu khống. 1.700 viên cloramin B dùng sử dụng lũ lụt quá hạn là đã xin ý kiến Sở Y tế và xử lý môi trường, cái nớ rất là tốt, không ảnh hưởng gì hết”.

Ông Sơn phủ nhận không tuyển dụng 9 trường hợp nhưng thừa nhận ký hợp đồng lao động thời vụ với 9 cá nhân, và ông đảm bảo chắc chắn chờ ý kiến từ Sở Y tế Quảng Bình để tuyển vào khi trao đổi với chúng tôi.

Về giấy khám sức khỏe cho người đã chết vẫn đủ điều kiện học tập, công tác, ông Sơn cho rằng, đơn vị ông bị gài bẫy, là nạn nhân.

Khi được hỏi, người ta tố giác khám khống để cấp giấy chứng nhận sức khỏe có đúng không? Ông Sơn giải thích quanh co: “Tôi đảm bảo với anh có người đến khám mới khám. Cán bộ tổ chức có đề nghị cho in ấn trước một số giấy khám sức khỏe và cho anh em ký trước, có in ấn trước 80 cái giấy khám sức khỏe. Cho anh em ký để bỏ vào 46 hồ sơ cán bộ. Vì quy định mỗi năm phải khám cho cán bộ một lần và phải vào hồ sơ. Nhưng sau đó 80 cái này đã mất toàn bộ. Tôi có đề nghị công an vào cuộc làm rõ”.

Từ đó, ông Sơn lấy ví dụ: “Tôi nói thật với anh, chẳng hạn tôi thân anh, anh em đi uống cà phê với nhau, anh bảo thế này, ông Sơn này, ông làm giúp tui cho thằng em cái giấy để tui bỏ trong hồ sơ.
Nói thật với anh, con người với nhau ấy, cái nghề, cái tình cảm ấy, thì nói thật ra nguyên tắc là sai, xét về cái tình, cái góc độ tình cảm anh ạ thì họ mới nhờ thế... Đây là bài học xương máu cho tui đây”.
GD Trung tam y te Quang Trach: Toi bi nguoi ta vu khong, gai bay
Ông Sơn “phủi tội” khám bệnh cho người đã chết với lý do bị gài bẫy.
Về trường hợp nữ y tá hộ sinh không được ký giấy khám bệnh, không được siêu âm vẫn làm việc siêu âm và ký trong các bản khám quy chuẩn, ông Sơn lý giải đó là nữ hộ sinh nhưng từng học thêm 3 tháng ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, tôi có cho qua xem bệnh viện Bắc Quảng Bình làm viêc nên đạt. Khi hỏi có chứng chỉ không, ông Sơn nói không có.
Quốc Nam
Bài liên quan
Làm khống giấy khám sức khỏe, bác sĩ và bảo vệ trung tâm y tế lãnh án tù
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 13 năm tù; 3 bị cáo Phụng, Long, Nga mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù; bị cáo Tuy 8 năm tù, Lợi 7 năm tù, Gấm 3 năm tù và Xuân 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
GĐ Trung tâm y tế Quảng Trạch: Tôi bị người ta vu khống, gài bẫy