John Hinckley, đối tượng thực hiện vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981, đang sống như một công dân bình thường. Hai mẹ con Hinckley thường cùng nhau đi xe xuống phố mua sắm.

Kẻ ám sát Tổng thống Ronald Reagan đang sống ra sao?

19/08/2016, 11:20

John Hinckley, đối tượng thực hiện vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981, đang sống như một công dân bình thường. Hai mẹ con Hinckley thường cùng nhau đi xe xuống phố mua sắm.

John Hinckley bị bắt sau khi nã súng vào Tổng thống Reagan và các cận vệ ngày 30.3.1981 - Ảnh: Daily Mail

Ngày 30.3.1981, Tổng thống Ronald Reagan vừa bước ra khỏi khách sạn Hilton (Washington) thì bị một đối tượng dùng súng tấn công. Một trong những viên đạn đã bật vào chiếc xe chở Tổng thống và ghim trúng phổi khiến ông Reagan phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp. May mắn là ông đã thoát cơn nguy kịch, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thoát chết sau một vụ mưu sát.

Thủ phạm thực hiện vụ ám sát chính là John Hinckley 25 tuổi.

Quang cảnh hỗn loạn sau vụ tấn công - Ảnh: Daily Mail

Cận vệ nhanh chóng đưa ông Reagan đi cấp cứu sau khi phát hiện ông bị trúng đạn - Ảnh: Daily Mail

Động cơ thực hiện: Muốn được người đẹp chú ý

Động cơ tấn công của Hinckley xuất phát từ lòng hâm mộ dành cho nữ diễn viên Jodie Foster. Hinckley yêu thích Foster sau khi xem bộ phim “Taxi Driver” (1976) có nội dung kể về âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Để được nữ diễn viên Foster chú ý, Hinckley đã bày nhiều trò như chuyển đến sống gần Đại học Yale (nơi nữ diễn viên đang theo học) để tiếp cận hay viết giấy bày tỏ lòng hâm mộ rồi dán lên cửa kí túc xá của Foster.

Foster những năm 80

Khi không được đáp lại, Hinckley nghĩ đến những hành động bệnh hoạn hơn như tự tử trước mặt Foster; cướp máy bay và ám sát tổng thống Mỹ. Cuối cùng hắn đã chọn cách ám sát tổng thống.

Đối tượng ban đầu của Hinckley là Tổng thống Jimmy Carter. Hắn đã theo ông khắp nước Mỹ, lên kế hoạch và chờ cơ hội ám sát ông. Khi đã có thời cơ ám sát thích hợp thì ông Carter đã rời Nhà Trắng. Ronald Reagan, người kế nhiệm Carter, trở thành mục tiêu ám sát.

Trước ngày gây án, Hinckley đã viết thư cho Foster với nội dung: “Trong những tháng qua, tôi gửi tới em hàng chục bài thơ, thư từ và lời tỏ tình với hy vọng chúng sẽ khiến em để mắt tới tôi. Tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm để tự xuất hiện trước mặt em. Việc tôi sắp làm tới đây là vì tôi không thể chờ lâu hơn nữa để được em quan tâm".

John Hinckley thực hiện vụ tấn công táo tợn chỉ vì muốn được nữ diễn viên Jodie Foster chú ý - Ảnh: Daily Mail

Ngày 30.3.1981, Hinckley làm đúng như kế hoạch, đem theo súng phục bên ngoài khách sạn Hilton. Khi Tổng thống Reagan bước ra, hắn nã súng vào ông và các cận vệ.

Được tự do vào ngày 5.8.2016

Sau khi gây án, Hinckley không bỏ chạy. Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế và bắt Hinckley ngay tại hiện trường.

Tại phiên tòa vào tháng 6.1982, Hinckley tự nhận tâm thần mình không ổn định và tòa tuyên hắn không có tội. Hinckley không phải thi hành án tù, nhưng bị quản thúc tại bệnh viện điều trị tâm thần St. Elizabeths ở Washington D.C.

Bệnh viện điều trị tâm thần St. Elizabeths, nơi John Hinckley bị quản thúc trong hơn 30 năm - Ảnh: Washington Post

Trong thời gian bị quản thúc, Hinckley từng yêu cầu được về nhà thăm người thân nhưng nhân viên bệnh viện phát hiện Hinckley có thư từ qua lại với kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy cũng như đã từng tìm bài phát biểu của kẻ giết người tâm thần Charles Manson nên không cho Hinckley về thăm nhà.

Thậm chí, trong lần về nhà đầu tiên vào năm 2000, Hinckley đã cố thu thập các bài báo viết về nữ diễn viên Foster.

Trong nhiều năm sau, Hinckley được về nhà nhiều lần hơn và thời gian về nhà cũng lâu hơn. Đến năm 2011, các bác sĩ tâm thần do chính phủ Mỹ gửi đến xem xét tình trạng của Hinckley nhận định hắn đã phục hồi và không còn là mối đe dọa cho ai nữa.

Đến ngày 5.8.2016, Hinckley mới hoàn toàn tự do, tuy nhiên hắn bị cấm tiếp cận với bất cứ thành viên nào của gia đình Reagan cũng như với diễn viên Jodie Foster.

Sống như một công dân bình thường

Hinckley năm nay đã 61 tuổi, sống cùng với mẹ là bà Jo Ann Hinckley 90 tuổi tại thành phố Williamsburg (bang Virginia).

Cuộc sống sau khi được trả tự do của Hinckley cũng giống như bao công dân bình thường khác. Cả hai mẹ con thường cùng nhau đi xe xuống phố mua sắm tại siêu thị hoặc ăn tại quán.

Ảnh chụp John Hinckley mua thức ăn từ tiệm Subway tại Williamsburg ngày 14.8.2016 - Ảnh: Daily Mail

John Hinckley thường lái xe chở mẹ xuống phố - Ảnh: Daily Mail

Bà Jo Ann Hinckley, mẹ của John Hinckley - Ảnh: Daily Mail

Hiện tại, Hinckley vẫn phải gặp chuyên gia tâm lý theo lịch định kỳ và tham gia các công việc cộng đồng.

Cẩm Bình (theo Daily Mail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
11 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ ám sát Tổng thống Ronald Reagan đang sống ra sao?