Ngày 12.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1999, trú ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “giết người”.

Liên tục bị đánh, học sinh lớp 11 đâm chết bạn

Thu Anh | 12/04/2016, 17:24

Ngày 12.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1999, trú ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “giết người”.

Bị hại trong vụ án là Nguyễn Hữu Tùng (SN 1998, trú cùng xã An Thượng) và cũng là học sinh học cùng trường với bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2013, do nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Đạt vàLê Thiện Lợi (đều SN 1998) ở cùng thôn Ngự Câu, xã An Thượng mà Lợi bị Cường (khi ấy là học sinh lớp 9)đánh một trận, nên ấm ức.

Sau khi chuyển đến theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức (cơ sở 2) thì trưa 31.7.2015, trên đường tới lớp, Cường vô tình “đụng mặt” nhóm học sinh trong đó có Đạt và Lợi.

Nhìn thấy “người quen”, lợi dụng có nhóm thanh niên đi cùng, Lợi kể lại chuyện từng bị Cường đánh thâm tím mặt mày rồi lao vào nện cho Cường một trận “thừa sống thiếu chết”. Vẫn ấm ức chuyện cũ, quyết không buông tha, trưa hôm sau, hai trong số nhóm thanh niên hôm trước tiếp tục chặn đường, gây gổ với Cường.

Dù bị đánh nhiều lần nhưng Cường vẫn chịu đựng. Trưa 5.8.2015, trên đường tới trường, Cường tạt vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao bầu giấu vào cặp sách nhằm phòng thân.

Đến lớp trong tâm trạng bất an, Cường cànglo sợ bị chặn đánh khinhìn thấy Nguyễn Hữu Tùng chở Nguyễn Hữu Đạt đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên với biểu hiện bất thường.

Đem sự lo lắng kể cho người bạn cùng lớp và được khuyên nên bỏ về trước nhưng Cường đã không nghelời khuyên đó mà nhắn tin cho một người bạn đến trường đón về vào cuối buổi học.

Đầu giờ chiều cùng ngày, sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, Tùng có rủ thêm bạn cùng lớp lên lớp Cường chơi. Thấy Cường ngồi một mình ở góc lớp, Tùng liền dùng tay đánh liên tiếp vào đầu Cường.

Cơn tức giận bấy lâu giờ đây được Cườngxả ra hết bằng hai nhát dao chí mạng vào bụng và lưngTùng.

Nhìn thấy máu chảy tung tóe, quá hoảng sợ, Cường cởi chiếc áo ngoài đưa cho bạn giữ rồi trèo tường bỏ trốn về nhà mà không hay biết Tùng đã tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu.

Tới chiều cùng ngày, Cường được gia đình đưa ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhậnhành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xửquyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Cường 11 năm tù giam về tội "giết người". Do thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tòa án cũng buộc bố mẹ Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tục bị đánh, học sinh lớp 11 đâm chết bạn