Croatia và Bồ Đào Nha là hai hiện tượng trái ngược tại vòng bảng nhưng khi vào đến vòng knock-out, bản 'lý lịch' ghi thành tích tại vòng bảng không còn ý nghĩa.

'Lý lịch' đẹp, Croatia vẫn cay đắng rời Euro 2016

Anh Tú | 26/06/2016, 05:29

Croatia và Bồ Đào Nha là hai hiện tượng trái ngược tại vòng bảng nhưng khi vào đến vòng knock-out, bản 'lý lịch' ghi thành tích tại vòng bảng không còn ý nghĩa.

Croatia khiến nhiều người nghĩ rằng họ có thể tiến rất xa khi đoạt ngôi đầu bảng D gồm cả chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ngược lại, Bồ Đào Nha là nỗi thất vọng lớn khi không giành được chiến thắng nào tại vòng bảng và phải nhặt vé vớt.

Khi hai đội đối đầu, Bồ Đào Nha đã chơi với tư cách đội cửa dưới và để cho Croatia nắm thế chủ động với số cơ hội áp đảo. Tuy nhiên, đội bóng của Cristiano Ronaldo vẫn giữ được truyền thống cầm hòa như ở vòng bảng.

Sau 90 phút không bàn thắng, hai đội đá 30 phút hiệp phụ. Vào thời điểm mọi người nghĩ rằng sẽ phải đá luân lưu thì Ronaldo xuất hiện. Phút 116, Ronaldo dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn của Croatia phải dùng chân cản bóng và tạo thành đường chuyền đẹp cho Quaresma lao vào ghi bàn.

Quá muộn để Croatia tìm bàn gỡ và những chiến thắng ấn tượng tại vòng bảng của họ tan thành mây khói. Bồ Đào Nha vẫn không lột xác, vẫn không thể thắng sau 90 phút nhưng họ lại làm được việc quan trọng là vào tứ kết gặp Ba Lan.

P.G
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Lý lịch' đẹp, Croatia vẫn cay đắng rời Euro 2016