Man City đã đòi lại ngôi đầu sau khi thắng West Ham 3-1 trong trận đấu muộn vòng 3 Premier League.

Man City bước qua Man Utd, Chelsea lấy lại ngôi đầu

Anh Tú | 29/08/2016, 06:33

Man City đã đòi lại ngôi đầu sau khi thắng West Ham 3-1 trong trận đấu muộn vòng 3 Premier League.

Man City đã kiểm soát bóng 63% thời gian và điều này phù hợp với triết lý bóng đá của Guardiola. Đội chủ nhà cũng có 2 bàn thắng sớm khi liên tục ghi bàn vào phút thứ 7 và 18. Đáng ra Man City phải thừa tháng ghi thêm nhiều hơn nữa nhưng họ vẫn không có những chân sút sắc sảo để biến cơ hội thành bàn thắng.

Phút 58, West Ham rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và đẩy CĐV Man City vào trạng thái bất an. Phải chờ đến phút bù giờ thứ 2 thì chiến thắng của Man City mới được khẳng định bằng bàn ấn định 3-1.

Nói chung chiến thắng của Man City không ấn tượng lắm qua diễn biến trên sân. Hơn nữa, West Ham làm khách lần này cũng gần như đội hình dự bị khi hầu hết các trụ cột vắng mặt vì chấn thương. Dẫu sao, 3 điểm vẫn cứ là 3 điểm và Man City giành lại ngôi đầu.

Thông tin trận đấu

MANCHESTER CITY (4-3-3): Caballero 5.5; Zabaleta 6, Stones 6 (Kolarov 59mins, 6.5), Otamendi 6.5, Clichy 5.5; De Bruyne 7, Fernandinho 7, Silva 7.5; Sterling 8, Aguero 6 (Fernando 88), Nolito 6.5 (Nasri 75, 6.5)
Ghi bàn: Sterling 7 & 90+2, Fernandinho 18

WEST HAM (3-5-2): Adrian 6; Ogbonna 5, Reid 6 (Calleri 78), Collins 6; Antonio 6, Tore 5 (Byram 46, 7), Noble 6.5, Kouyate 6, Masuaku 5.5; Fletcher 6.5, Valencia 6 (Lanzini 60, bafnGhi bàn: Antonio 58

PG
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
14 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Man City bước qua Man Utd, Chelsea lấy lại ngôi đầu