Khi sắp trở về Sóc Trăng nhận việc chính thức thì Phúc đột ngột mấc tích. Và 1 số điện thoại có mã quốc gia Campuchia gọi vào máy của mẹ Phúc, để tống tiền 1.500USD.

Mất tích khi sắp trở thành công an, gia đình nhận được điện thoại tống tiền

Duy Khang | 07/11/2017, 07:08

Khi sắp trở về Sóc Trăng nhận việc chính thức thì Phúc đột ngột mấc tích. Và 1 số điện thoại có mã quốc gia Campuchia gọi vào máy của mẹ Phúc, để tống tiền 1.500USD.

Bà Phạm Thị Út Em (mẹ chiến sĩ mất tích Lê Hoàng Phúc, 21 tuổi, ngụ H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, kể: sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát, ngày 5.10, Phúc đi máy bay từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau về Công an tỉnh Sóc Trăng nhận công tác. Tối đó, thanh niên này xin phép gia đình để đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng 6.10 thì mất liên lạc.

"Điện thoại của Phúc không gọi được từ sáng 6.10 đến nay. Tôi gặp các bạn của Phúc tại Cần Thơ thì các cháu nói đêm 5.10, không em nào đi ăn với con tôi vì bận học. Phúc hiền lắm, không biết điều gì đã xảy ra với con tôi", bà Út Em nói.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết việc tìm kiếm Phúc đến nay chưa có kết quả.

3 tuần trước, Công an tỉnhSóc Trăngđã phát đi thông báo về việc tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ mất tích. Thông báo có nội dung, Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang điều động Phúc là học viên khóa 2015-2017, đến công tác tại Công an Sóc Trăng kể từ 2.10. Tuy nhiên, Phúc sau đó không đến trình diện và gia đình cũng mất liên lạc với thanh niên này.

Và chiều 6.11, bà Út Em cho biết, 2 tuần qua gia đình nhận được trên chục cuộc gọi tống tiền. Số điện thoại gọi đến có mã quốc gia Campuchia, gồm 14 số, và 1 người đàn ông nói chuyện.

"Họ nói con trai tôi ngồi ăn uống ngoài căn tin của sòng bạc. 2 người đi cùng thua bạc bỏ trốn nên họ bắt con tôi lại và bà chủ kêu liên lạc với gia đình yêu cầu mang 1.500USD đến cửa khẩu Tịnh Biên ở An Giang để chuộc Phúc. Tôi kêu cho tôi nói chuyện với Phúc thì họ không chịu. Họ lừa chúng tôi", bà Em nói.

Theo người mẹ, Phúc mất tích đúng 1 tháng khiến tất cả các thành viên trong gia đình suy sụp. Bà nội của thanh niên này ngày nào cũng khóc, khiến mọi người khóc theo.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mất tích khi sắp trở thành công an, gia đình nhận được điện thoại tống tiền