Chứng kiến cảnh toàn bộ hàng hóa biến thành than hàng chục tiểu thương ở chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quần Cầu Giấy, Hà Nội sáng 16.12, nhiều tiểu thương khóc ngất, nhiều người đòi lao vào đám cháy đỏ rực để cứu hàng hóa nhưng được người dân ngăn cản.

Mất trắng hàng chục tỉ sau một đêm ngủ dậy

Một Thế Giới | 16/12/2013, 19:16

Chứng kiến cảnh toàn bộ hàng hóa biến thành than hàng chục tiểu thương ở chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quần Cầu Giấy, Hà Nội sáng 16.12, nhiều tiểu thương khóc ngất, nhiều người đòi lao vào đám cháy đỏ rực để cứu hàng hóa nhưng được người dân ngăn cản.

Đến hơn 9 giờ 30 sáng 16.12, đám cháy lớn ở cuối chợ Nhà Xanh đã được cơ quan chức năng nỗ lực dập tắt. Chứng kiến cảnh tượng toàn bộ hàng hóa cháy rụi thành tro, nhiều tiểu thương sụt sùi khóc. Có người đòi lao vào biển lửa nhằm cứu vãn số hàng hóa nhưng lửa cháy quá to nên người dân và công an phải đứng ra ngăn cản.

Mat trang hang chuc ti sau mot dem ngu day
Hầu hết hàng hóa trong các ki ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy. 
Ngồi thơ thẩn bên lề đường, chị Nguyễn Thúy Hà (35 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) buồn rầu khi hay tin 2 ki ốt của gia đình bị cháy hoàn toàn. Chị Hà cho biết chị mới đi lấy hàng quần áo về hết gần trăm triệu đồng.

“Sáng nay, tôi chưa kịp ra dọn hàng thì hay tin quầy quần áo của mình xảy ra cháy lớn. Toàn bộ tài sản của gia đình tôi đổ hết vào số hàng bán tết giờ thành tro hết rồi”, chị mếu máo nói.

Sau vụ cháy, gia đình chị Hà không biết bấu víu vào đâu bởi toàn bộ vốn liếng đã bị cháy hết, không còn khả năng kinh doanh lại. Trong khi chị phải nuôi hai đứa con nhỏ, đứa học lớp 10 và học lớp 8.

Mat trang hang chuc ti sau mot dem ngu day
Một tiểu thương thẫn thờ sau khi chứng kiến tài sản của mình bị thiêu rụi.

Đứng theo dõi lực lượng chức năng không chế ngọn lửa, mẹ con bà Tô Thị Nga bật khóc. Bà Nga cho biết để chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán sắp tới, bà cùng với các tiểu thương đã nhập rất nhiều hàng hóa, đặc biệt là quần áo. Tới khoảng 8 giờ sáng 16.12, gia đình bà mới biết tin chợ Nhà Xanh đang cháy lớn. Chạy vội tới nơi thì gần như toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 500 triệu đồng của gia đình bà đã cháy rụi. 

“Mẹ con tôi mới kinh doanh tại đây, nợ cũ chưa trả hết, toàn bộ tiền bạc vay mượn đều dốc vào đây nuôi cả gia đình, giờ thì cháy hết rồi, quần áo mới lấy xong, sắp tới không biết gia đình sống thế nào đây”, bà Nga bật khóc.

Mat trang hang chuc ti sau mot dem ngu day
Bà Nga mất trắng 500 triệu đồng sau một đêm tỉnh dậy. 
Đứng thất thần ở ven đường Phan Văn Trường, trước ki ốt của mình, chị Nguyễn Thị Lan Hương mắt đỏ hoe đứng nhìn khối tài sản mà hai vợ chồng cất công gây dựng bấy lâu nay. Toàn bộ số hàng hóa hơn 4 tỉ đồng của gia đình chị bị cháy rụi.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Tô Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng Hướng dẫn phòng cháy chữa cháy Hà Nội, cho biết: “Phòng đã điều động 9 xe cứu hỏa và gần 200 chiến sĩ tới hiện trường. Sau 40 phút thì ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Công tác dọn dẹp hiện trường và dập những đống âm ỉ còn lại được khẩn trương triển khai. Khu gian hàng bị cháy toàn bộ là hàng vải và đồ gỗ nên ngọn lửa lớn, lan nhanh. Rất may không có thiệt hại về người”.

Theo thống kê ban đầu có khoảng 32 ki ốt bị cháy, tất cả đều là hàng dễ cháy như quần, áo, giày dép… hiện chưa thống kê được con số thiệt hại ban đầu nhưng ước tính vụ cháy gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ngân Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng: Không hủy thì ế hàng, mục tiêu hạ nhiệt thị trường vàng thất bại
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ngân hàng Nhà nước mở 4 phiên đấu thầu vàng, nhưng hủy đến 3 lần. Một phiên đấu thầu diễn ra thì cũng chỉ bán được 20% số vàng chào thầu cho 2 đơn vị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mất trắng hàng chục tỉ sau một đêm ngủ dậy