Mong ước lớn nhất của John Stone-Hoskins chính là có thể sửa giấy chứng tử của người bạn đời quá cố thành người chồng hợp pháp của mình. Tuy nhiên, ông lại vừa đón nhận một tin buồn là mình chỉ còn sống được 2 tháng nữa.

Một người đàn ông sắp mất muốn sửa giấy chứng tử của chồng

Một Thế Giới | 06/08/2015, 16:37

Mong ước lớn nhất của John Stone-Hoskins chính là có thể sửa giấy chứng tử của người bạn đời quá cố thành người chồng hợp pháp của mình. Tuy nhiên, ông lại vừa đón nhận một tin buồn là mình chỉ còn sống được 2 tháng nữa.

John Stone-Hoskins và James Stone sinh sống tại tiểu bang Texas - một trong những tiểu bang kỳ thị người LGBT nhất nước Mỹ và chưa thừa nhận hôn nhân bình đẳng. Chính vì thế, cặp đôi này đã buộc phải tổ chức hôn lễ tại tiểu bang New Mexico vào tháng 8 năm ngoái sau nhiều năm quen nhau.
Tuy nhiên, tháng 1 năm nay, James Stone đã tự vẫn sau khi phát hiện ra bản thân mắc chứng bệnh hiếm gặp Sjögren . Cái chết của James là một cú sốc lớn đối với John. Thêm vào đó, tiểu bang Texas đã không chịu thừa nhận cả hai là bạn đời hợp pháp trong giấy chứng tử của James. Điều này đồng nghĩa với việc John không được thừa hưởng bất cứ tài sản nào từ bạn đời của mình.
Dong tinh nam, tinh yeu dong tinh
"Như bạn thấy đấy, ảnh cưới được đúng khung và trân trọng. Vậy mà tờ giấy chứng tử lại phủ nhận hoàn toàn việc hai chúng tôi đã từng kết hôn. Đây là một điều thật sự đau đớn", John nói.
Vào 27.06.2015, Tòa án Tối cao Mỹ đã chính thức hợp pháp hóa hôn nhân bình đẳng trên toàn lãnh thổ. Điều này đồng nghĩa với việc mong muốn của John có thể trở thành hiện thức. Mặc dù vậy, các bác sĩ lại vừa thông báo rằng John chỉ còn sống được tối đa 2 tháng nữa vì căn bệnh ung thư của anh đã chuyển sang giai đoạn cuối.
Người luật sư đến từ San Antonio Neel Lane Jr. đang yêu cầu Bộ Dịch vụ Sức khỏe bang Texas sửa lại giấy chứng tử càng sớm càng tốt. Lane viết trong một email gửi cho Bộ rằng Stone-Hoskins "không thể chờ bởi anh không còn nhiều thời gian".
Dong tinh nam, tinh yeu dong tinh
Lane nói rằng khách hàng của anh đã nộp đầy đủ các yêu cầu cần có để in lại giấy chứng tử mới nhưng Bộ lại không đồng ý.
"Bác sĩ của ông dự đoán ông chỉ sống được thêm 45-60 ngày. Như bạn biết đấy, sự phỏng đoán này không thể hoàn toàn tin tưởng được, ông có thể mất vào bất cứ lúc nào", Lane viết. "Chúng ta đều từng nghe đếm cụm từ Quyền bị trì hoãn chính là quyền bị từ chối . Trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn đúng. Bởi vì John đã bệnh rất nặng".
Toàn Tăng (Theo PN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một người đàn ông sắp mất muốn sửa giấy chứng tử của chồng