Cần tiền đánh bạc, Dương đã sao chép tài liệu mật của cơ quan, định bán cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia nhưng bất thành.

Một sĩ quan Bộ Công an lấy trộm tài liệu mật định bán cho Trung Quốc

VNE | 16/04/2018, 12:26

Cần tiền đánh bạc, Dương đã sao chép tài liệu mật của cơ quan, định bán cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia nhưng bất thành.

Ngày 16.4, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Hàng Dương (33 tuổi) về các tộiGián điệp,Cưỡng đoạt tài sản.

Dương nguyên là cán bộ Đội 9, Phòng 3, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (Bộ Công an). Tối18.9.2016, dù đang nghỉ phép, Dương vẫn đến trụ sở cơ quan tại TP.HCM lấy đĩa CD sao chép các tài liệu tuyệt mật từ máy tính của đồng nghiệp. Anh ta định mang sang Campuchia bánnếu đánh bạc thua hết tiền.

Hôm sau cầm chiếc xe tay ga được 15 triệu đồng, Dương theo đường tiểu ngạch đến sòng bài Le Macau (Campuchia) chơi. Thua hết tiền, anh ta gọi cho em gái xin tiền để gỡ.

Tiếp tục sạch túi, Dương nhắn tin vào Facebook của người chị, giả là giang hồ đã bắt cóc Dương, yêu cầu chuyển tiền nếu không muốn em trai chết. Biết tin nhắn do em mình mạo danh, người chị đã trình báo với cơ quan của Dương.

Tống tiền đồng nghiệp và sếp

Dương cũng báo tin cho đồng nghiệp và sếp của mình về việc đang thiếu nợ ở Campuchia, đề nghị họ chuyển tiền qua giúp đỡ. Lo sợ Dương làm lộ tài liệu mật của cơ quan, lãnh đạo Đội 9 đã đưa cho cấp dưới 5 triệu đồng để chuyển cho anh ta.

Thua hết tiền, Dương lại nhắn tin cho đồng nghiệp, đe dọa sẽ bán tài liệu mật của cơ quan cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, hoặc tung lên internet, nếu không gửi tiền cho anh ta.

Dương lên mạng tìm số điện thoại và dùng email liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và phóng viên đài Á Châu tự do đề nghị bán các tài liệu mật đã sao chép. Tuy nhiên, không ai trả lời.

Vết trượt không phanh của cựu cảnh sát

Không được đáp ứng yêu cầu, ngày 29.9.2016, Dương về Việt Nam bán chiếc xe cầm trước đó được thêm 3,5 triệu đồng, quay lại Campuchia. Ba hôm sau, khi anh ta đến sòng bài rút tiền (do đồng nghiệp gửi cho vay) thì bị cảnh sát Campuchiabắt, giao cho Bộ Công an VN. Trên đường về, Dương bẻ đôi chiếc đĩa CD chứa tài liệu mật, sau đó mang về cơ quan cất giấu.

Ngoài hai tội danh bị truy tố, Dương còn hàng loạt sai phạm như: xuất cảnh trái phép, đánh bạc, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, các hành vi này xảy ra tại Campuchia nên cơ quan điều tra Việt Nam không xử lý.

"Bị cáo biết tài liệu mình lấy là tài liệu mật, do túng quẫn quá nên đã làm những việc sai trái. Bị cáo rất ân hận, hiểu rõ hành vi của mình gây ra, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm làm lại cuộc đời", Dương nói lời sau cùng.

Đến dự tòa, em gái Dương cho biếtsau cú sốc trong chuyện tình cảm, Dương thay đổi tính nết và trượt dài vào con đường cờ bạc.

Đánh giá hành vi của Dương là rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm, song HĐXX cho rằng Dương phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hậu quả vụ án chưa xảy ra nên xem xét giảm cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự. Từ đó, tòa tuyên phạt anh ta 8 năm tù về 2tội danh.

Theo Bình Nguyên/VnExpress
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một sĩ quan Bộ Công an lấy trộm tài liệu mật định bán cho Trung Quốc