Gây bão mạng là phải thôi. Cách đây hơn chục năm, cũng trong một ngày lụt lớn tại huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, một đám cưới vẫn được tổ chức và cô dâu-chú rể dắt tay nhau… lội nước. Bức ảnh ấy cũng được một anh thợ ảnh đám cưới chụp, và câu chuyện đám cưới ngày lũ lụt ấy cũng rất nổi tiếng.

Ngày lụt rước dâu gây bão... mạng

Thanh Thảo | 25/10/2021, 20:20

Gây bão mạng là phải thôi. Cách đây hơn chục năm, cũng trong một ngày lụt lớn tại huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, một đám cưới vẫn được tổ chức và cô dâu-chú rể dắt tay nhau… lội nước. Bức ảnh ấy cũng được một anh thợ ảnh đám cưới chụp, và câu chuyện đám cưới ngày lũ lụt ấy cũng rất nổi tiếng.

Tới mức, báo SGGP đã đặt cho tôi viết một… bài thơ về sự kiện hy hữu này. Bài thơ ấy may mắn “ăn theo” đám cưới chạy lụt cũng nổi tiếng luôn. Đến nỗi, TS sử học Hàn Quốc Ku Su Jeong đã dịch bài thơ ra tiếng Hàn, và các đoàn Hàn Quốc mỗi khi tới thăm Quảng Ngãi đều được nghe bài thơ này, đến nỗi, tác giả của nó đọc mãi cũng… lội nước luôn.

Bây giờ cũng là chuyện rước dâu ngày lụt, nhưng không ở cấp huyện, mà ở cấp… thành phố. Sáng 24.10.2021, một đám cưới được tổ chức trong thành phố Quảng Ngãi, ở phường Trần Phú hẳn hoi, nhưng cũng bị bế tắc vì… nước lụt.

ngay-lut-ruoc-dau.jpg

Đó là chuyện chẳng ai ngờ, nhưng trong cái khó đã lộ ra cái khôn, mà cái khôn này có thể gắn cho chú rể, một thanh niên năng động. Khi hai họ đã lội nước để tề tựu ở nhà cô dâu, chuẩn bị thủ tục rước dâu truyền thống, thì trên đoạn đường khoảng 600 mét về nhà chú rể, nước đã ngập khá sâu. Cứ nhìn ảnh chụp cô dâu mặc váy cưới thì biết, váy áo ấy làm sao lội nước, dù là nước mưa trong thành phố.

Ngay lúc khó khăn ấy thì không biết nhờ ai, chú rể mượn được một chiếc… thuyền thúng. Thuyền thúng, ở ven biển thì quá dễ mượn, nhưng ở thành phố thì hơi bị… khó. Vậy mà có.

Lúc đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Cô dâu ngồi ngoan trong thuyền thúng, có để hẳn một chiếc ghế nhựa để ngồi cho… mát, còn chú rể xắn quần lội nước phía sau, hớn hở đẩy thuyền. Điều gây ngạc nhiên không hẳn ở chiếc thuyền thúng, mà ở cô dâu, chú rể. Hai người quá xinh, rất vừa đôi phải lứa. Và cô dâu như sinh ra để ngồi… thuyền thúng trong đám cưới của mình, vì váy cưới của cô phủ tròn trong thuyền thúng, hiếm có tạo hình nào đẹp hơn.

Vậy hỏi sao bức ảnh của anh nhiếp ảnh gia Kỳ Lu (tên cũng rất lạ) chẳng gây một trận bão, dù là bão… mạng khi nó được post lên.

Một đám cưới hoàn hảo. Một đám rước dâu độc đáo. Và chiếc thuyền thúng - một loại thuyền cơ động của ngư dân Quảng Ngãi - trở thành một chiếc xe... mẹc chạy dưới nước, tuyệt đẹp luôn.  

Dĩ nhiên, người được hưởng lợi nhiều nhất ở đám rước dâu này là anh… thợ chụp ảnh có tên Kỳ Lu. Anh đã có một tấm ảnh chụp đám cưới để đời, nhờ một trận lụt khiến dân Quảng Ngãi… khốn khổ.

Nhưng ở đời, nhiều khi trong rủi có may, phải không ạ?

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày lụt rước dâu gây bão... mạng