Gần 1 tháng nay, nhiều người dân các xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhận được cả ngàn tờ rơi. Nội dung tờ rơi đăng rằng, chị B. sẵn sàng bán thân cho những gã đàn ông từ 35-70 tuổi, kèm cả số điện thoại của chị này. Gần 1 tháng nay, nhiều người dân các xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhận được cả ngàn tờ rơi. Nội dung tờ rơi đăng rằng, chị B. sẵn sàng bán thân cho những gã đàn ông từ 35-70 tuổi, kèm cả số điện thoại của chị nà

Nghi án đánh ghen biến tình địch thành gái gọi

Một Thế Giới | 01/06/2015, 08:02

Gần 1 tháng nay, nhiều người dân các xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhận được cả ngàn tờ rơi. Nội dung tờ rơi đăng rằng, chị B. sẵn sàng bán thân cho những gã đàn ông từ 35-70 tuổi, kèm cả số điện thoại của chị này. Gần 1 tháng nay, nhiều người dân các xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhận được cả ngàn tờ rơi. Nội dung tờ rơi đăng rằng, chị B. sẵn sàng bán thân cho những gã đàn ông từ 35-70 tuổi, kèm cả số điện thoại của chị nà

Kẻ xấu tung chiêu tàn nhẫn

Theo những người dân địa phương, sáng sớm ngày 29/4, dọc các tuyến đường gần chục cây số tại các xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)... đầy rẫy những tờ rơi mang tính chất xúc phạm có dán kèm hình 1 người phụ nữ. Ngoài rải tờ rơi có nội dung “tạp uế”, kẻ xấu còn rửa cả hình nạn nhân, dán giấy kèm theo rồi ép nhựa rất cẩn thận. Qua tìm hiểu thì mọi người mới biết nạn nhân bị xúc phạm là chị Nguyễn Thị Thanh B. (37 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh).

Bà H.T.T. (48 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1) kể, như thường lệ, 6h sáng ngày 29/4, bà đi chợ thì phát hiện số tờ rơi được rải dọc các tuyến đường với những nội dung như: “Em là... (tên thường gọi là B.), cô gái miệt vườn chu đáo, chân thật, phục vụ các anh 30 đến 75 tuổi. Em hiền lắm, đoan trang rất e thẹn. Anh nào có nhu cầu thì làm quen từ từ, không vội vã. Em nói thật xin liên hệ: 09077XXXXX. Nghề nghiệp chính: bán cây trồng, vì hoàn cảnh nên bán thêm cái ấy. Đừng nghĩ xấu em tội nghiệp”; “Em là... (tên thường gọi là B.), nhân viên văn phòng chu đáo, vì hoàn cảnh nên em làm thêm nghề phụ là phục vụ nhu cầu sinh lý các anh 30 đến 75 tuổi. Giá cả thỏa thuận. Liên hệ: 09077XXXXX, 016444XXXXX. Chỉ phục vụ các anh có thành ý gọi trên 10 cuộc điện thoại”.

Bà T. kể: “Sau khi nhặt được số tờ rơi tôi thật sự bị choáng vì thấy hình nhân vật trong đó là con B. - một người quen làm chung công ty. Thấy nội dung trong tờ rơi xúc phạm con B. nặng nề nên tôi đã vội chạy đưa tờ rơi cho con B. xem, rồi sau đó đi báo giám đốc công ty”.
Uan khuc vu mot phu nu bi rai to roi moi goi… “ban than”-hinh-anh-1
 Bà T. kể lại sự việc mình phát hiện ra những tờ rơi bôi nhọ
Vừa biết tin, tinh thần chị B, như suy sụp hoàn toàn. Chị vừa khóc, vừa chạy đi khắp nơi nhặt hết số tờ rơi trên mang đến trình báo Công an xã Hòa Ninh và Công an huyện Long Hồ. Nhưng những ngày gần đây, thỉnh thoảng vẫn có người nhặt được những tờ rơi như vậy!

“Kể từ ngày bị kẻ xấu hãm hại, có rất nhiều người từ khắp nơi gọi điện thoại sách nhiễu tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi mệt mỏi và nhục nhã đến nỗi đổ bệnh liệt giường nhiều ngày trời. Mong công an sớm làm rõ vụ việc để trả lại danh dự cho tôi. Nếu người ta biết lỗi đến nói chuyện đàng hoàng thì tôi còn nể tình, còn không thì tôi làm cho tới cùng vụ này”, chị B. bày tỏ bức xúc.

Mối nghi ngờ của chị B.

Theo tìm hiểu của PV, chị B. đã có chồng, 2 con trai và 1 đứa cháu nội. Chị B. có khoảng thời gian hơn 13 năm làm nhân viên bán hàng cho Công ty N.T. (chuyên kinh doanh cây giống và khu du lịch sinh thái) do ông N.T.Ng. làm giám đốc, có trụ sở đóng tại ấp. Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, chị B. không hề có xích mích với bất cứ ai. Nhưng 3 năm trở lại đây nhiều đồng nghiệp và cả một số người dân địa phương biết chuyện bà Đ.T.A. (vợ ông Ng.) tỏ ra ghen tuông với chị B. vì cho rằng chị này lén lút qua lại với chồng mình. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng, những tờ rơi kia có dính líu đến bà A.

Chị B. bức xúc nói: “Hơn chục năm nay tôi làm việc ở công ty chưa hề gây thù oán với ai. Chỉ có bà A. là không thích tôi vì bà cho rằng tôi vụng trộm với chồng bà. Đã có nhiều lần bà A. kêu tôi lại và đề nghị tôi nên giữ khoảng cách với ông Ng. Nhưng sự thật là tôi không hề quan hệ với ông ấy!”.

Bà Võ Thị Nhiên, Phó Ban Nhân dân ấp Bình Thuận 1, xác nhận: “Chị B. sống ở địa phương được nhiều người quý mến, sống rất đàng hoàng tử tế. Có lần tôi còn nghe giám đốc công ty khen chị B. làm tốt công việc. Nhưng gần đây, trong lần đến nhà liên hệ công việc, tôi rất bất ngờ khi được vợ chồng ông Ng. mời ngồi lại để hòa giải chuyện... ghen tuông của bà A. với chị B.!”.

Cũng theo chị B., trong thời gian làm việc cho Công ty N.T., chị phải nhận đơn hàng rồi trực tiếp báo cho giám đốc, sau đó bán hàng thu tiền mang về công ty cũng phải giao cho ông Ng. Nhưng lần nào bắt gặp 2 người gặp nhau, bà A. cũng lồng lộn ghen tuông, chèn ép đủ kiểu. Chị B. còn cho biết số hình ảnh bị kẻ xấu in ra hàng trăm, thậm chí là cả ngàn tấm rồi mang đi rải khắp nơi xúc phạm là do chị chụp trong những lần đi công tác. Và những tấm hình này đều nằm trong máy tính của công ty!

Uan khuc vu mot phu nu bi rai to roi moi goi… “ban than”-hinh-anh-2
 Chị B.

Tờ biên bản họp nội bộ có 1 không 2 của bà vợ ông giám đốc

Khi vụ việc trên xảy ra, bà A. liền tổ chức họp nội bộ công ty và đòi cho chị B. nghỉ việc với lý do chị là 1 người không đàng hoàng. Dẫn chứng là những tờ rơi mời gọi bán thân được rải đầy đường! Điều đáng nói, trong tờ biên bản cuộc họp nội bộ công ty có nội dung: “Giải quyết vấn đề nghi ngờ của bà Đ.T.A. đối với cô B. ngoại tình với ông Ng. và công bố cho cô B. nghỉ việc”.

Trong biên bản cuộc họp, bà A. cho nhân viên ghi biên bản nêu rõ lý do cho chị B. nghỉ việc vì những lời đồn bên ngoài rằng chồng bà và chị B. dan díu với nhau. Đồng thời bà A. còn yêu cầu chị B. thực hiện những điều như: Không được đi chung xe, không được điện thoại, không được đứng gần và không được ngồi uống nước với ông Ng. ở bất cứ nơi nào!

Riêng ông Ng. thì có ý kiến nhất quyết không đồng ý cho chị B. nghỉ việc vì lý do không đúng sự thật. Đồng thời yêu cầu chị B. quay trở lại làm việc. Mọi sự giải quyết mà không có sự đồng ý của ông đều bất hợp pháp. Tuy nhiên, qua biên bản, bà A. tiếp tục phản ứng với chồng mình vì cho rằng ông Ng. quan tâm giúp đỡ chị B. quá mức, làm gì cũng âm thầm không cho bà A. biết. Bà A. còn cho rằng mình nghe đồn chị B. ở ngoài làm gái... Biên bản ghi cuộc họp kết thúc lúc 9h29 ngày 7/5/2015. Những người tham gia buổi họp nội bộ cùng ký tên và được bà A. đóng dấu giáp lai đàng hoàng!

Tiếp xúc với báo chí vào trưa ngày 27/5, bà Đ.T.A. cho biết, trong thời gian làm việc tại công ty, đúng là chị B. khong hề xích mích với ai. “Vụ việc rải tờ rơi xúc phạm nhân viên của công ty tôi chưa nhìn thấy mà chỉ nghe nhân viên nói lại. Còn chị B. nghỉ việc là do tự ý nghỉ...”, bà nói.
Riêng ông Ng., trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông nói khi vụ việc xảy ra ông cũng đã cử người mang tang vật đi báo công an huyện. Còn việc vợ ông ghen tuông với chị B. chỉ là tin đồn của dư luận. Khi được hỏi về tờ biên bản họp nội bộ lạ đời thì ông Ng. đề nghị hẹn gặp tại nhà riêng để nói rõ hơn.

Trao đổi với PV chiều 27/5, trung tá Nguyễn Văn Chính, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Long Hồ) cho biết, vụ việc trên đã được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ thụ lý và tiếp tục tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Hiếu Kim
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi án đánh ghen biến tình địch thành gái gọi