Chiều 19.11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tế bào ung thư nơi hốc mắt trái của bệnh nhân Trần Thị Đông (52 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) sau khi phẫu thuật đã phát triển trở lại rất nhanh, khiến khối u sàn sọ nơi mắt trái to như một cái "đầu thứ hai" xâm lấn lên não trở lại. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật lần nữa để giải quyết tình trạng phát triển của tế bào ung thư ác tính.

Người đàn bà nghèo bán vé số tiếp tục mổ cái 'đầu thứ hai'

Một Thế Giới | 20/11/2015, 05:44

Chiều 19.11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tế bào ung thư nơi hốc mắt trái của bệnh nhân Trần Thị Đông (52 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) sau khi phẫu thuật đã phát triển trở lại rất nhanh, khiến khối u sàn sọ nơi mắt trái to như một cái "đầu thứ hai" xâm lấn lên não trở lại. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật lần nữa để giải quyết tình trạng phát triển của tế bào ung thư ác tính.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong ngày hôm nay (19.11), bệnh viện đã tiến hành hội chuẩn và xác định tình trạng tế bào ung thư ác tính của bệnh nhân này phát triển quá nhanh. Điều này là do bệnh nhân không tuân thủ hóa trị, xạ trị sau phẫu thuật. 
"Chúng tôi quyết định phải phẫu thuật cho bệnh nhân càng sớm càng tốt, nếu không khối u sẽ xâm lấn vào sàn sọ càng sâu gây cho bệnh nhân khó thở, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong. Dự kiến trong tuần tới bệnh nhân sẽ được phẫu thuật", bác sĩ  Dũng cho biết thêm. 
Trước đó, đầu tháng 11.2015, bà Đông và chồng quay lại Bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian hơn 2 tháng phẫu thuật khối u sàn sọ ở hốc mắt trái xâm lấn lên não trong tình trạng mắt trái lồi ra một miếng thịt và chảy máu, bốc mùi hôi thối.
Sau thời gian chăm sóc tích cực, sử dụng thuốc giảm đau và các biện pháp điều trị khác có thể nhưng tình trạng tế bào ung thư ngày càng phát triển khiến khối u sàn sọ ngày càng lớn, xâm lấn lên vùng não và nhiều vùng khác của cơ thể. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định phẫu thuật một lần nữa để cứu sống bệnh nhân.
Như báo Một Thế Giớiđã thông tin, vào khoảng tháng 8.2015, bà Trần Thị Đông được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng trên mặt có một khối u bướu khổng lồ, diện tích 8x10cm như một cái "đầu thứ hai" trên khuôn mặt. Khối u bướu này từ hốc mắc trái lan xuống mũi và xâm lấn lên tới não. Bệnh nhân bị khó thở, không ăn uống được.
Sau khi tiến hành làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định khối u bướu này đã xâm lấn lên não, ăn thủng xương sàn sọ và màng cứng, tấn công vào mô não, gây mù hoàn toàn mắt phải.
Trước tình hình đó, các bác sĩ nhận định, để cứu lấy mạng sống của bệnh nhân, cách tốt nhất là phải mổ, nếu không khối u này xâm lấn lên não càng sâu khiến bệnh nhân hôn mê và có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Sau hơn 6 giờ đồng hồ phẫu thuật, ê kíp đã mở hộp sọ hai bên, lấy được toàn bộ khối u ở hốc mắt, hốc mũi đồng thời vá màng cứng. Hơn 20 ngày sau phẫu thuật bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, khỏe mạnh và được cho xuất viện.
Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn bà nghèo bán vé số tiếp tục mổ cái 'đầu thứ hai'