Trưa 12.4, Sài Gòn giống như "chảo lửa", nắng nóng hầm hập khiến cho mọi sinh hoạt của người dân trở nên vất vả. Một phụ nữ ngồi xe máy trùm kín toàn thân chỉ chừa đôi mắt, một bà bán hàng rong cầm quạt phe phẩy, một thanh niên "tu" chai nước sâm giữa đường... là những hình ảnh dễ bắt gặp.

Người Sài Gòn trong cơn nắng nóng đến 35°C

Lê Ngọc Dương Cầm | 12/04/2017, 18:40

Trưa 12.4, Sài Gòn giống như "chảo lửa", nắng nóng hầm hập khiến cho mọi sinh hoạt của người dân trở nên vất vả. Một phụ nữ ngồi xe máy trùm kín toàn thân chỉ chừa đôi mắt, một bà bán hàng rong cầm quạt phe phẩy, một thanh niên "tu" chai nước sâm giữa đường... là những hình ảnh dễ bắt gặp.

Trưa hôm nay 12.4, không khí tại Sài Gòn khô hanh, nóng lên đến35°C. Mọi người dân khi đi ra đường đều trùm kín người, kín mặt, hối hả dưới trời nắng chói chang.

Đây cơ hội cho các quán nước vỉa hè làm ăn khấm khá. Quán nước sâm Cô Bangay góc đườngĐinh TiênHoàng -Điện Biên Phủ tấp nập khách vào mua, uống vội vãtại chỗ và đi ngay. Các quán nước đắng có tác dụng giải nhiệt trên đường Pasteur, giá chỉ 5000 đồng/ly cũng luôn hút khách.

Nhiều chủ tiệm bán actisotrên đường Điện Biên Phủ (quận 1)cho biết trong những ngày nắng nóng, mặt hàng actisokhô khá đắt khách, giá cũng tăng lên. Chủ tiệm T.Pcho biết: "Giá vô chừng lắm, không nói được. Mùa nắng nóng này thì dĩ nhiên có tăng đôi chút. Người ta mua về nấu uống giải nhiệt, lọc gan mà". Một chủ tiệm khác cho biết giá 220 ngàn/bọc actiso, có trọng lượng nửa ký.

Trưa nắng nhưđổ lửa. Ảnh chụp tại vòng xoay gần cầu Điện Biên Phủ (quận 1)

Tại chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh, chị HuệVânngồi bên đống rau thuốc dòi, mía lau, mã đề... những loại cây có tác dụng nấu nước uống giải nhiệt cười: "Chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng là có nồi nước mát uống cho cả nhà, rất chất lượng. Ngon, bổ, rẻ". Bà Hoa ởsạp "nước mát" kế bên cũng vui vẻ: "Mấy ngàynay nắng nóng, tui bán được lắm. Nhiều bà nội trợ đến đây tìm mua lá về nấu cho cả nhà uống".

Năm nay, thời tiết tại Sài Gòn được đánh giá diễn biến bất thường. Đang cuối xuân chưa vào hè mà nắng chói chang, nóng hầm hập. Chưa vào mùa mưa nhưng mưa bất chợt đến, mưa lớnvà kéo dài, ngập đường phố. Thành phố không còn phân biệt rõ hai mùa mưa - nắng nữa.

Một số hình ảnh người dân khốn đốn trong "chảo lửa" ởSài Gòn chúng tôi vừa ghi nhận:

"Nữ ninja" ngồi chàobán actiso phơi khôtrên đường Điện Biên Phủ, quận 1

Một cô gáixuống phố trong buổi trưa nóng như đổ lửa với trang phục kín mít

Nam "ninja" tấp vào quán nước ven đường trốn nắng

Các quán nước sâm venđường đềulàm ăn khấm khátrong ngày nắng nóng. Ảnh chụp trên đường Pasteur (quận 3)

Khung cảnh "chữa nóng" nhộn nhịp tại góc Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ

Nam thanh niên này đang"hạ hỏa" ngay trên vỉa hè

Người đàn ông khác đang "tu" ngon lànhly nước sâm trên đường Đinh Tiên Hoàng

Chị Huệ Vân tươi cười bên sạp bán lá nấu nước mát tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Hôm nay nắng nóng, mặt hàng của chị bán rấtchạy

Bà Hoa, chủ sạp gần chị Vân, đang gói bọc cây mã đề, thuốc dòi, lá dứa... bán cho khách

Cô gái bịt kín người, chỉ chừa đôi mắt, đứng chờ xe buýt trên đường Lê Duẩn

Người đàn ông này say giấc nồng giữa trưa nóng trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3)

Ngày hôm nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnhnhiều phunữ bịt kín mặt, che ô trên đường phố Sài Gòn

Đàn ông cũng rất ngại nắng khi ra đường

Người phụ nữ này ngồi phe phẩy quạt, cố xua tan cơn nóng bức

Cô gái Tây ăn mặc cực "mát mẻ" trong buổi trưa hèđổ lửa tạiSài Gòn

Nắng nóng trải rộng khắp Sài Gòn, gây mệt mỏi cho mọi người

Nắng chói chang trên dòng Kênh Tẻ

Bài, ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Sài Gòn trong cơn nắng nóng đến 35°C