Hơn 70 năm sau Thế chiến thứ hai, Nhà tưởng niệm Quốc gia Kamp Amersfoort ở Leusden, Hà Lan đã được sửa chữa và nâng cấp. Trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới, nơi đây là trại tập trung, giam giữ 47.000 tù nhân các nước.

Nhà tưởng niệm chiến tranh ở Hà Lan: Ánh sáng và bóng tối

Nhật Hạ | 29/06/2021, 12:25

Hơn 70 năm sau Thế chiến thứ hai, Nhà tưởng niệm Quốc gia Kamp Amersfoort ở Leusden, Hà Lan đã được sửa chữa và nâng cấp. Trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới, nơi đây là trại tập trung, giam giữ 47.000 tù nhân các nước.

Năm 2005, văn phòng kiến trúc Inbo được giao nhiệm vụ thiết kế một bảo tàng tại chính địa điểm này, nơi tưởng niệm những tù nhân chiến tranh. Sau một thập kỷ, bảo tàng giờ đây cần nhiều hơn như thế. “Mỗi thế hệ đều có cái nhìn về quá khứ theo một cách khác nhau. Vậy nên, chúng tôi cũng có cách nhìn riêng của mình về quá khứ, về yêu cầu mới của bảo tàng”, các kiến trúc sư KTS của Inbo chia sẻ trên tờ kiến trúc Mỹ Archdaily.

nhatuongniem.jpg
nhatuongniem2.jpg

Ở Thế chiến hai, đây là trại giam giữ tù nhân. Các KTS làm tăng tính kết nối của công trình bằng cách giữ nguyên phần cổng vào và sử dụng 1 phần khuôn viên của Học viện Cảnh sát gần đó.

nhatuongniem4.jpg
nhatuongniem5.jpg

Công trình có một con đường dẫn du khách từ nơi có ánh sáng đến bóng tối - tuyệt vọng - và sau đó lại xuất hiện ánh sáng – những tia sáng hy vọng.

nhatuongniem6.jpg

KTS quyết định tập trung vào việc tái tạo lại cảm giác bị cô lập, cô đơn và kinh hoàng, tương tự như trải nghiệm của các tù nhân trong chiến tranh bằng cách tạo ra một lối đi xuyên qua các không gian và dẫn đến bảo tàng mới ở dưới lòng đất, sau đó là đến với khu rừng nơi đặt địa điểm hành quyết các tù nhân.

nhatuongniem3.jpg

Công trình là một không gian bao trùm bởi màu đen, qua đó tạo ra cảm xúc khi có sự chuyển biến giữa ánh sáng – bóng tối.

nhatuongniem7.jpg

Du khách khi đến đây sẽ đến con đường dẫn ra trường bắn, nhìn trực diện bức tượng “Người đá” do Frits Sieger thiết kế vào năm 1953 với những vật liệu mang màu sắc khiến người nhìn cảm thấy chân thật; một khu vực “điểm danh” được bao quanh bởi hàng rào thép, tạo sự biệt lập với thế giới bên ngoài và các “vườn hồng” cũng được các KTS dựng lại. Đây là nơi được sử dụng để tra tấn các tù nhân trong chiến tranh.

nhatuonghiem8.jpg

Ngoài ra còn một khu vực – bảo tàng dưới lòng đất có nhiều không gian và bộ sưu tập, triển lãm về giáo dục, lịch sử... dành cho các thế hệ trẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
16 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà tưởng niệm chiến tranh ở Hà Lan: Ánh sáng và bóng tối