Theo kế hoạch, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ có live show riêng My Dream (Giấc mơ của tôi) tại sân khấu Lan Anh vào ngày 12.12 tới. Tuy nhiên, vì công ty tổ chức DKS của Hàn Quốc không thực hiện đúng những gì thỏa hiệp trước đó nên anh buộc phải hủy show vào giờ cuối. Đồng thời, cha đẻ của ca khúc Nhật ký của mẹ đã phải viết thư xin lỗi các nghệ sĩ, ca sĩ đã cùng anh tập luyện chuẩn bị live show trong thời gian qua đồng thời "tố cáo" công ty Hàn Quốc đã làm việc không chuyên nghiệp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tức giận hủy show vì bị đối tác Hàn Quốc xem thường

Một Thế Giới | 04/12/2014, 11:39

Theo kế hoạch, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ có live show riêng My Dream (Giấc mơ của tôi) tại sân khấu Lan Anh vào ngày 12.12 tới. Tuy nhiên, vì công ty tổ chức DKS của Hàn Quốc không thực hiện đúng những gì thỏa hiệp trước đó nên anh buộc phải hủy show vào giờ cuối. Đồng thời, cha đẻ của ca khúc Nhật ký của mẹ đã phải viết thư xin lỗi các nghệ sĩ, ca sĩ đã cùng anh tập luyện chuẩn bị live show trong thời gian qua đồng thời "tố cáo" công ty Hàn Quốc đã làm việc không chuyên nghiệp.

Xin chào Giám đốc Yoo- Công ty DKS,
Đây là lá thư cuối cùng tôi gửi cho Giám đốc! Sau buổi họp ngày hôm nay, tôi vô cùng thất vọng về cách làm việc và thái độ coi thường các nghệ sĩ Việt Nam của ekip đạo diễn của DKS. Những nghệ sĩ tôi mời tham gia chương trình này hầu hết đều là những ca sĩ nổi tiếng, rất bận rộn với lịch diễn dày đặc của họ, nhưng vì họ rất quý mến và tin tưởng vào uy tín của tôi, cộng với việc họ cảm thấy rất hứng thú khi được cộng tác với một công ty lớn và đội ngũ chuyên nghiệp từ Hàn Quốc, nên họ đã huỷ những show diễn để tham gia vào chương trình ngày 12-12 này.
Ngay cả tôi cũng rất hào hứng và tự hào khi được là nhạc sĩ VN đầu tiên được 1 công ty HQ ngỏ lời thực hiện một liveshow quy mô lớn như vậy! Vì thế, tôi đã luôn cố gắng để hợp tác tốt với mọi người trong ekip, lắng nghe và học hỏi với tinh thần cầu thị và có phần nhún nhường, bởi tôi biết rằng nền công nghiệp giải trí HQ rất mạnh và tôi có thể học hỏi được rất nhiều sau chương trình này. Tôi đã nhiều lần thay đổi thiết kế, chỉnh sửa kịch bản, làm mới phần hòa âm phối khí cho các bài hát đặc biệt trong chương trình theo sự tư vấn của ekip đạo diễn.
Thế nhưng, giám đốc và ekip lại có thái độ làm việc rất thiếu tôn trọng các nghệ sĩ VN và các cơ quan thông tấn báo chí cũng như cơ quan cấp phép. Cụ thể, DKS liên tục trì hoãn việc hoàn tất thủ tục hồ sơ để tôi thực hiện xin giấy phép tổ chức biểu diễn chương trình này, DKS liên tục nói dối tôi về việc ký kết và thanh toán hợp đồng với Sân khấu ca nhạc Lan Anh, DKS liên tục lấn sâu và thể hiện sự áp đặt vào phần biên tập nội dung chương trình mà trước đây theo thỏa thuận là do tôi quyết định. Trong khi tôi cố gắng hoàn tất các công việc đúng hạn, thì đến sát ngày hôm nay 3-12, DKS lại yêu cầu dời ngày diễn vô thời hạn với lý do hết sức mơ hồ là "chuẩn bị không kịp, và do bên Hàn Quốc mới nhận thêm chương trình quan trọng nên thà dời chương trình tại VN lại"?! Tôi đã giải thích là dời ngày lại ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình các nghệ sĩ và cuộc họp báo sắp tới trong khi mọi việc đã chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo, thì câu trả lời của DKS lại là "muốn bảo vệ danh tiếng của DKS nên muốn có thêm thời gian chuẩn bị! Các vấn đề khác chúng tôi không quan tâm! Báo chí, ca sĩ, khán giả...nếu muốn tham gia hay theo dõi chương trình này thì phải chấp nhận!". Thậm chí ekip đạo diễn còn có những ngôn từ và thái độ thể hiện sự xem thường đến với các nghệ sĩ tham gia.
Tôi xin thay mặt mọi người, từ các nghệ sĩ tham gia chương trình, đến các anh/chị/em phóng viên báo đài, đến khán giả, trả lời rằng "CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN! Chúng tôi có lòng tự trọng của chúng tôi! Nghệ sĩ VN không phải rảnh rỗi đến mức ngồi không và chờ DKS ban bố một điều gì đó! Ngay từ đầu, đây là một thoả thuận hợp tác hai bên cùng có lợi! DKS nhận thấy được lợi ích nên mới ngỏ ý muốn hợp tác với tôi! Vì thế, khi Giám Đốc ra quyết định như vậy, anh đã xem thường uy tín của tôi, xem thường thời gian quý báu của các ca sĩ, xem thường sự quan tâm của báo chí và khán giả VN dành cho chương trình này! Tôi xin thông báo với DKS rằng những thông tin trên tôi sẽ công bố đến toàn thể báo chí và nghệ sĩ để mọi người cân nhắc và cẩn trọng khi nhận được lời đề nghị hợp tác với Quý công ty.
Hiện tại, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những anh/chị/em nghệ sĩ đã bỏ thời gian để tập luyện tham gia chương trình này, những người bạn đã nhiệt tình hỗ trợ tôi trong những bước chuẩn bị, những phóng viên báo đài đã quan tâm, và tất cả khán giả đã ủng hộ chương trình này!
Trân trọng,
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
nhac si nguyen van chung
Poster live show Giấc mơ của tôi  
TLXB. Ảnh: NVCC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục phổ biến câu chuyện về ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong quý 2.2024, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các câu chuyện về ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các vùng nông thôn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tức giận hủy show vì bị đối tác Hàn Quốc xem thường