Chỉ vì ngày nào cũng đi xin báo cũ khắp nơi mà cô gái còn bị nhiều người cho là lập dị bởi nhà cô vốn không nghèo đến nỗi để cô phải nhặt nhạnh như vậy.

Nhặt nhạnh báo cũ như đồng nát, thành quả sau cả tháng trời của cô gái khiến tất cả phải nể phục

Blogtamsu | 09/12/2016, 16:42

Chỉ vì ngày nào cũng đi xin báo cũ khắp nơi mà cô gái còn bị nhiều người cho là lập dị bởi nhà cô vốn không nghèo đến nỗi để cô phải nhặt nhạnh như vậy.

Khi đã gom đủ số báo cần thiết, cô gái này đã khóa mình trong phòng làm việc nhiều ngày để hoàn thành tác phẩm tuyệt đẹp của mình.

Phần khung ban đầu của tác phẩm.

Cô gái đã tỉ mẩn dùng hồ nước để dính các mảnh báo lại với nhau. Có thể thấy đây là hình dạng của một con rồng.

Mỗi ngày, cô dành nhiều giờ đồng hồ bên tác phẩm để trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất.

Sau phần khung, cô gái gắn thêm các bộ phận khác như râu và vây cho thêm phần sinh động.

Công đoạn gắn vẩy trên khắp thân rồng có lẽ là công đoạn khó khăn và đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất của toàn bộ quá trình.

Cuối cùng, cô tiến hành phun sơn.

Và đây chính là tuyệt tác của cô gái sau bao ngày vất vả.

Con rồng của cô đã được trưng bày tại một triển lãm nghệ thuật trước sự trầm trồ của mọi người về độ tinh xảo và sinh động hiếm thấy.

Nguồn: T.T

Huyền Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhặt nhạnh báo cũ như đồng nát, thành quả sau cả tháng trời của cô gái khiến tất cả phải nể phục