Chồng vừa mất cách đây không lâu, chị A. cùng con gái đi dạo trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử, để lại con nhỏ nằm một mình trong xe đẩy giữa cầu.

Nhảy cầu chết theo chồng để lại con thơ giữa đường

Một Thế Giới | 16/01/2016, 05:47

Chồng vừa mất cách đây không lâu, chị A. cùng con gái đi dạo trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử, để lại con nhỏ nằm một mình trong xe đẩy giữa cầu.

Sự việc thương tâm xảy ra lúc 19h ngày 15.1 tại khu vực cầu Kênh Tẻ, đoạn nối quận 4 và quận 7 (TP.HCM).
Vào thời điểm trên, chị L.T.T.A. (23 tuổi, ngụ quận 4) đi dạo lên cầu Kênh Tẻ cùng con gái 1 tuổi trên xe đẩy. Khi đến giữa cầu, chị A. bỏ lại cháu bé ở giữa cầu rồi leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống kênh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân xing quanh không kịp can ngăn. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng về sự việc.
Nhận được tin báo, Công an phường 3, quận 4 đã có mặt để tìm kiếm chị A. và đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc, đồng thời báo tin cho người thân chị A. biết.
Với nỗ lực của các chiến sĩ Phòng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM, đến 21h30 cùng ngày thi thể chị A. đã được tìm thấy.
Trước đó, gia đình cho rằng chị A. đi dạo để khuây khỏa sau cái chết của chồng chị trước đó không lâu. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chị A. tìm đến cái chết là do quá đau buồn trước cái chết của chồng nên rất cảm thông. Số khác, dù thương nhưng cũng giận chị A. khi bỏ lại con thơ và người thân trong gia đình để tìm đến cái chết.
Hồ Đông

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thắng lớn vụ lúa hè - thu
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhảy cầu chết theo chồng để lại con thơ giữa đường