Nhà báo, nhà thơ Đoàn Thạch Hãn vừa qua đời (3.9.2014) tại Sài Gòn để lại nhiều thương xót, xúc động cho bạn bè văn nghệ. Một Thế Giới trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Bảo Định, vừa gửi tới như nén nhang tiễn anh về với đất mẹ quê nhà Quảng Trị...

Nhớ Đoàn Thạch Hãn: - 'Đừng bới tro tàn cay mắt ai!...'

Một Thế Giới | 04/09/2014, 10:32

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Thạch Hãn vừa qua đời (3.9.2014) tại Sài Gòn để lại nhiều thương xót, xúc động cho bạn bè văn nghệ. Một Thế Giới trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Bảo Định, vừa gửi tới như nén nhang tiễn anh về với đất mẹ quê nhà Quảng Trị...

1.TIỄN HÃN
thay nén tâm hương tiễn Đoàn Thạch Hãn.
         
Rồi thì, Hãn cũng về quê mẹ
Quảng Trị tang thương của những ngày
Tháng Tám vàng thu mùa lặng lẽ
Chim bằng gãy cánh giữa đường bay

Mười năm sóng gió, mười năm khổ
Kiếp nạn đời người, kiếp nạn đau
Hãn đứng lên từ muôn khốn khó
Ớt xong, Công Khế (*) hết lòng nhau

Sóng nước Hải Lăng đêm máu biển
Xa nhà khi Hãn tuổi mười ba
Đá mềm chân cứng thề dâng hiến
Sóng dội nghìn năm sóng dội xa

Bao hoài vọng cũ tan mây khói
Tên mẹ đặt cho Đoàn Kế Tường
Gửi lại dòng sông đầy nhức nhói
Bạn nằm Thạch Hãn giữ quê hương

Tôi tiễn Hãn đi buổi sớm nay
Hoàng Yên Dy khóc bạn, chia tay
Việc người đã thế, thôi như thế
Đừng bới tro tàn cay mắt ai!?

Nhà xác BV Gia Định, sáng 3.9.2014
Trần Bảo Định
---------------------------
Chú thích:
(*) Ớt: - tức họa sĩ Ớt nhà báo Huỳnh Bá Thành
Công Khế: Nhà báo Nguyễn Công Khế, nguyên TBT Báo Thanh Niên
Chủ Tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
Nho Doan Thach Han: -  Dung boi tro tan cay mat ai!...
 Sông Thạch Hãn - Quảng Trị

2. THÌ ĐÃ XONG RỒI, HÃN ƠI!

           Khi đi tóc hãy còn xanh
           Khi về tóc bạc theo anh cùng về!

Thì đã xong rồi, Hãn ơi!
Nửa đêm bạn thở làn hơi cuối cùng
Đã không sum hợp tương phùng
Thôi người đừng khóc, đừng rung động thầm

Qua Thạch Hãn về Hải Lăng
Làng Hải Dương cát mù giăng biển buồn
Xác bạn tôi Đoàn Kế Tường
Đã nằm bất động trên giường nhà thương
Bạn yên giấc ngủ vô thường
Nợ trần với nợ quê hương, buông rồi
Ghét thương thì cũng thế thôi
Bạn đi thanh thản yêu người yêu ta

Hiếu Giang, Mai Lĩnh, Đông Hà
Khe Sanh, Dốc Miếu, thịt da Cổ Thành
Sắc trời máu thắm chiều xanh
Quê nghèo giữ nét lịch thanh với đời

Thì đã xong rồi, Hãn ơi!
Người tài hoa, phận bạc người tài hoa!

Saigon, trưa 3.9.2014
Trần Bảo Định
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng ngừa
một giờ trước Thông tin Y học
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với những biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Ngày 14.5, Bộ Y tế đã nêu hướng dẫn các địa phương và đơn vị tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ Đoàn Thạch Hãn: - 'Đừng bới tro tàn cay mắt ai!...'