Do biết bị công an truy bắt và sợ đàn em Quân “xa lộ” trả thù, Sử cùng nhóm đồng phạm đã ra đầu thú.

Nhóm giang hồ nghe đại ca chém Quân 'xa lộ' dù chưa giáp mặt, đầu thú vì sợ bị trả thù

Phạm Hồng Quân | 12/11/2019, 09:07

Do biết bị công an truy bắt và sợ đàn em Quân “xa lộ” trả thù, Sử cùng nhóm đồng phạm đã ra đầu thú.

Xem thêm:Trưởng Công an TP Thái Nguyên nói về người ném xúc xích và đánh nhân viên

Clip con trai mua đồ không trả tiền, bố ném xúc xích vào mặt và tát nhân viên

Clip thầy xưng hô mày - tao với học trò trên lớp, gọi nữ sinh Diễm Trang là Giảng Chim

Phạt 200 ngàn kẻ quay lén nhiều phụ nữ ở toilet: 'Tấu hài cực mạnh, đề nghị bỏ tù'

Ảnh Nguyễn Thái Luyện đầu đầy tóc, cầm chăn chiếu, đi chân đất gây ngỡ ngàng

Sợ bị đàn em Quân “xa lộ” trả thù nên ra đầu thú

Ngày 11.11, Công an TP.HCM cho hayđã bắt giữ 12đối tượng tham gia vụ truy sát và chém chết đại ca giang hồ Quân “xa lộ”(tên thật Mai VănQuân, 55 tuổi, quê Hà Nội,trú quận Thủ Đức, TP.HCM) tối 4.11 gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Nhóm đối tượng gồm: Võ Thùy Linh (sinh năm 1991, Việt kiều Úc, là kẻcầm đầu), Hồ Thanh Phương (hay gọi là Sử, sinh năm 1986), Vương Vũ Hoàng (hay gọi là Tâm Chùa, sinh năm 1990), Phan Thanh Giàu (hay gọi là Ba Đen, sinh năm 1990), Nguyễn Duy Khải (hay gọi là Bi, sinh năm 1999) và Lê Minh Tiến (hay gọi là Đỏ, sinh năm 2002) Ty Thanh Đại (sinh năm 1985), Đặng Quốc Duy (sinh năm 2003), Bùi Quốc Duy (sinh năm 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (sinh năm 1982) và Nguyễn Anh Trung (sinh năm 1985, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1988, ngụ quận 9).

Nguồn cơn sự việc xuất phát từ chuyện làm ăn của Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung (sinh năm 1984, ngụ quận 1).

Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỉ đồng, còn Linh lại nói Trung đang nợ mình 35 tỉ đồng. Hai người mâu thuẫn chửi bới và bôi nhọ nhau trên mạng xã hội, sau đó tìm đến giang hồ nhờ giải quyết.

Tối 4.11, Linh và Sử cùng hai đàn em ăn nhậu tại một quán ở quận Thủ Đức. Linh đã kể cho Sử nghe về chuyện Trung nợ tiền mình. Sử kiểm tra thì biết được Trung là đàn em của đại ca giang hồ có biệt danh Hoàng “điên”.

Lúc này, Sử có gọi cho Hoàng “điên” nhắc Trung trả tiền cho Linh. Hoàng “điên” nói Linh đang nợ Trung 40 tỉ đồng nhưng không chịu trả.

Cùng thời điểm, Trung đi ngang qua quán nhậu thì thấy ô tô của Linh đậu phía trước. Biết chắc Linh đang ở trong quán nên Trung nhờ Quân “xa lộ” đến giải quyết mâu thuẫn. Tại quán nhậu, Quân “xa lộ” có tát Sử một cái.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi tàn cuộc nhậu, nhóm của Linh ra về thì Quân “xa lộ” đến chặn phía trước, cầm gậy sắt đập vào ô tô.

Linh nói đàn em lái ô tô đi rồi thách thức. Quân “xa lộ” tuyên bố: “Nếu muốn kiếm tao thì ra quán karaoke Nice VIP”.

Ngoài biệt danh "Xa lộ", Quân còn có tên gọi là "Khùng" vì khi đi đánh nhau thì không ngán bất cứ ai nếu một chọi một, thậm chí chấp 2-3 người. Có lẽ chủ quan vì đây là địa bàn của mình, đối thủ không dám làm càn, nên Quân “xa lộ” đã phải trả giá đắt.

Nhận được lời thách thức, Linh nói Sử triệu tập hàng chục đàn em mang theo mã tấu, dao, chĩa, rựa… đến quán karaoke này tìm Quân “xa lộ”.

Nhóm này đã truy sát Quân “xa lộ” từ ngay trước quán đến hầm xe của quán karaoke. Khi Quân gục xuống, cả nhóm tháo chạy.

Võ Thùy Linh (mặc váy) là kẻ chủ mưutrong vụ giết Quân "xa lộ".

Trong đêm, Linh cho nhóm đàn em của Sử đi 4 ô tô chở xuống Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước tẩu thoát. Linh nhờ một người anh xuống đưa tiền và thuê nhà.

Công an xác định Sử cũng là đại ca giang hồ khét tiếng ở khu vực quận Thủ Đức, quận 9, quận 2 (TP.HCM), tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, từng dính tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và có nhiều đàn em mang nhiều tiền án, tiền sự sẵn sàng nghe lệnh của hắn.

Đang bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành, Sử và vài đối tượng nghe tin Linh cùng nhóm đàn em lần lượt bị bắt nên biết khó thoát.

Ngoài ra, do sợ đàn em của Quân "xa lộ" truy tìm đểtrả thù nên Sử cùng vài đối tượng khác đã tới Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đầu thú và khai báo vào ngày 9.11.

Trước đó, tối 8.11, nhiều đàn em đến dự đám tang của Quân “xa lộ” trong nhà ở quận Thủ Đức. Đáng chú ý nhất trong số đó là người đàn ông hát bài Mong kiếp sau vẫn là anh emvới giọng truyền cảm và tuyên bố sẽ trả thù cho đại ca.

Khi hát xong, ông ta liền hô to: “Thù này không trả, phi quân tử” thì đám đông cũng hò reo hưởng ứng.

Em gái Quân "xa lộ" đeo khăn tang đứng cạnh người hứa trả thù cho anh trai.

Nghe người này có ý định trả thù cho anh trai, em gái Quân “xa lộ” cầm mic vừa khóc vừa phát biểu:“Thay mặt cho gia đình, tôi là em gái của Mai Văn Quân. Cám ơn tất cả các anh, các chú, các anh, các chị cùng các cháu đã đến chia buồn cùng gia đình. Tôi xin mọi người hãy để pháp luật trừng trị, đừng ra tay cái gì hết. Tôi chỉ muốn điều như vậy thôi. Đừng vì anh tôi mà mọi người gây nên tội lỗi. Tôi không muốn điều đó”.

Hối hận vì nghe lời đại ca chém Quân “xa lộ” dù chưa từng giáp mặt

Là một trong những kẻ ra đầu thú, Nguyễn Ngọc Thạch Bước khai nhận khoảng 22 giờ tối 4.11, khi đang ngồi nhậu cùng Vương Vũ Hoàng (tức “Tâm chùa”) tại quán thuộc khu vực ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức thì nhận nhận được cuộc gọi của đại ca Sử, nói rằng: “Đụng chuyện với Quân “khùng”, anh em ra hỗ trợ”.

Thạch thừa nhận không biết Quân “khùng” là ai, nhưng vẫn gọi thêm đồng bọn là Tý đến điểm hẹn.

Sau khi tập hợp khoảng trên 20 đối tượng, Thạch và đồng bọn mang theo hung khí tự chế chở theo Sử đến quán karaoke Nice VIP. Trên đường đi, Linh gặp và nói:“Chuyện này mấy anh em làm cho ra lẽ, có gì tôi lo”. Trước đó, Thạch chưa hề gặp và biết Linh là ai.

Khi đến quán karaoke Nice VIP, nhóm giang hồ tập trung tại góc đường giao nhau với đường Khổng Tử, phát hiện Quân “xa lộ” phía trước. Sử và Tâm chạy lại nói chuyện, sau đó xảy ra chém nhau.Lúc này, nhóm của Thạch và nhiều đối tượng nữa đã ập vào thì Quân liền chạy vào góc hầm để xe cố thủ.

Khi xảy ra đánh nhau, Thạch trực tiếp chém và truy đuổi Quân xuống hầm gửi xe. Đồng bọncủa Thạch có chém trúng lưng Quân.

Gây án xong, nhóm của Thạch lên xe chạy về, tập trung chờ ở góc đường Đỗ Xuân Hợp, rồi được Linh gọi 4 ô tô chở xuống TP.Vũng Tàu.

Đến trưa ngày hôm sau, nghe tin báo có biến, nhóm đối tượng này liền bắt xe ra TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) rồi về thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) mướn nhà trọ nghỉ.

Khi nhận được tin Quân đã tử vong, nhóm này liền tách ra mạnh ai nấy trốn. Trước đó, Tài điện cho Nhàn hối Linh chuyển từ 400 triệu đến 1 tỉ đồng vào tài khoản để bọn chúng bỏ trốn.

Tại thị xã Long Khánh, nhóm đối tượng này tiếp tục di chuyển lên tỉnh Bình Phước lẩn trốn thì giađình đã gọi điện vận độngra đầu thú.

Thạch hối hận vì nghe lời Sử và Linh chém Quân "xa lộ" dù không có thù oán gì.
Sử tại trụ sở công an.

Theo tờNgười Đưa Tin, Trên đường về cơ quan công an trình diện, Thạch khai nhận rất hoảng sợ và lo lắng sau khi gây ra vụ việc.

Điều khiến Thạch hối hận nhất là Quân “xa lộ” không hề quen biết và có thù hằn gì với mình. Thạch chỉ nghe tiếng Quân “xa lộ” chứ chưa một lần giáp mặt.

“Lúc đó em và mấy đứa nhậu nhiều quá nên không kiềm chế được, nghe anh Sử gọi điện là bọn em đi liền chứ không suy nghĩ nhiều. Giờ hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, em hối hận cũng không kịp”, Thạch nói.

“Em biết và chơi với anh Sử từ nhỏ tới giờ. Anh em chủ yếu chơi đá gà, cờ bạc. Nói chung là khá thân quen nên khi nhận được điện thoại là em lên đường mà không suy nghĩ gì”, Thạch thú nhận.

Sau khi gây án mạng, phải trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, Thạch luôn sống trọng trạng thái hốt hoảng, lo lắng.

“Em không ngủ được, nghe tiếng bước chân đi là giật mình, thấp thỏm. Cho đến khi gặp được cán bộ công an để đầu thú, em mới thấy phần nào nhẹ nhõm. Chỉ mong sau khi lấy lời khai, thủ tục điều tra, em có được một giấc ngủ yên. Em có vợ và con năm nay đã 7 tuổi, rồi đây khi phải chịu án pháp luật, không biết vợ con em sống thế nào, tương lai thật mịt mờ. Em hối hận lắm!”, Thạch nói.

Xem thêm:Dân giang hồ hứa trả thù cho anh trai, em gái Quân 'xa lộ' liền can ngăn

Quân 'xa lộ' và 4 đại ca giang hồ bị giết vì gây hấn, sống lỗi với đàn em

Ma men không có rượu là buồn nôn, phải uống 1 lít mới tỉnh

Rộ tin cô dọn phòng có thai nhờ trộm tinh trùng trong BCS của đại gia, bác sĩ nói gì?

Chủ thầu xây dựng 43 tuổi ốm đòn vì cầm dao đòi hiếp dâm cô gái 2k3 Phú Thọ

Clip cặp đôi diễn cảnh nóng ở quán trà sữa, CSGT nhổng bánh chọc quê quái xế

Yêu 1 năm chưa quan hệ với bạn gái, qua đêm cùng thằng bạn thân lại nghĩ về chuyện ấy

Bố lên Facebook khoe bay lắc với gái không đưa con đi tiêm, vợ báo công an tới bắt

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói lấy tiền cho thuê mặt bằng trả lương anh em 6 triệu/tháng

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm giang hồ nghe đại ca chém Quân 'xa lộ' dù chưa giáp mặt, đầu thú vì sợ bị trả thù