Tuần trước, khi nhìn thấy tường nhà bị phá hoại và phủ đầy hình ảnh kỳ thị đồng tính bằng sơn màu, bà Erin Kenedy DeLong biết rằng đã đến lúc phải trả đòn để bảo vệ hai người con thuộc cộng đồng LGBT của mình.

Phản ứng của một người mẹ khi con gái đồng tính bị kỳ thị

Một Thế Giới | 14/08/2015, 05:00

Tuần trước, khi nhìn thấy tường nhà bị phá hoại và phủ đầy hình ảnh kỳ thị đồng tính bằng sơn màu, bà Erin Kenedy DeLong biết rằng đã đến lúc phải trả đòn để bảo vệ hai người con thuộc cộng đồng LGBT của mình.

Tuần trước, khi Miranda (17 tuổi) đánh thức DeLong và chồng của bà - Joe - khi cô nhìn thấy dòng sơn "I’m Gay" (Tôi đồng tính) màu xám trên cửa nhà xe vào giữa đêm thì họ đã khẳng định với Miranda cùng em gái Emily (14 tuổi) rằng "không có gì phải xấu hổ". Cả hai cô con gái của họ đều là người song tính.
Gia đình của bà DeLong đã chùi sạch hết các hình vẽ trên tường. Tuy nhiên, đối với cánh cửa nhà xe, thay vì phục hồi tình trạng ban đầu, họ vẽ thêm hình ảnh cầu vồng phía trên. 
Phan ung cua mot nguoi me khi con gai dong tinh bi ky thi-hinh-anh-1
Chia sẻ với tờ The Huffington Post, bà DeLong cho rằng hành động này khẳng định cho việc "chúng tôi là một gia đình LGBT và cảm thấy tự hào về điều đó".
"Chúng tôi nghĩ rằng những bảng thông báo như thế thì cần nhiều hơn là màu sơn xám", bà DeLong viết như thế trên Facebook.
Bà DeLong cho biết hình ảnh mới của cánh cửa nhận được không ích sự đồng tình nhưng cũng khiến bà gặp khá nhiều phản đối.
"Gia đình, bạn bè và nhiều người lạ hoàn toàn ủng hộ chúng tôi", bà nói. 
Phan ung cua mot nguoi me khi con gai dong tinh bi ky thi-hinh-anh-2
Ngược lại, nhiều trẻ em trong khu phố lại khá khó chịu. Chúng hay hét những từ không hay về người đồng tính khi nhìn thấy bà và gia đình. "Mặc dù vậy, chúng tôi cứ để mọi thứ ngoài tai. Điều chúng nói và làm sẽ phản ánh nhân cách của chúng chứ không phải chúng tôi", bà nói thêm.
Đối với cả gia đình của bà thì đây là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. "Chúng tôi biết rằng con đường đi đến sự chấp nhận hoàn toàn cho người LGBT vẫn còn dài", bà nói. "Thật tuyệt khi nghe nhiều người nói rằng chúng tôi là bậc bố mẹ tốt, nhưng nếu chỉ được xem là một cặp bố mẹ bình thường thì sẽ còn tốt hơn".
"Chúng tôi muốn con của mình được chấp nhận, cảm thông, là người tốt và chúng tôi làm điều đó bằng cách lấy mình làm minh chứng cho con", bà nói thêm.
Toàn Tăng (Theo Huffington Post)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Trong 3 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 80.000 tỉ đồng và đạt tỷ lệ hơn 13,7%, để đạt được mục tiêu giải ngân 95% trong năm 2024 vẫn là một thách thức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản ứng của một người mẹ khi con gái đồng tính bị kỳ thị