Đài Loan là một vùng lãnh thổ rất nổi tiếng với ngành nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó nghề trồng hoa đem lại cho Đài Loan nguồn ngoại tệ lớn. Đến nay, hoa Đài Loan được xuất đi nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu và cả ở Việt Nam. Trung tâm Đài Bắc còn có hẳn công ty đấu giá hoa làm choáng ngợp bước chân người lữ hành.

Phóng sự ảnh: Ngắm hoa xứ Đài, nhớ những vần thơ Nguyễn Du

Một Thế Giới | 15/12/2013, 09:15

Đài Loan là một vùng lãnh thổ rất nổi tiếng với ngành nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó nghề trồng hoa đem lại cho Đài Loan nguồn ngoại tệ lớn. Đến nay, hoa Đài Loan được xuất đi nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu và cả ở Việt Nam. Trung tâm Đài Bắc còn có hẳn công ty đấu giá hoa làm choáng ngợp bước chân người lữ hành.

Dưới cái lạnh 10 độ C của mùa đông xứ Đài, không gian sặc sỡ của hàng triệu bông hoa như bừng lên hơi ấm
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Cây trạng nguyên Đài Loan rực rỡ với phần lá đỏ được bao lại trước khi chở đi. Tại Việt Nam, cây trạng nguyên mang ý nghĩa may mắn, thành đạt trong học vấn nên rất được ưa chuộng.
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Lối vào của trung tâm đấu giá là từng thảm hoa lan hồ điệp đủ các màu sắc. Lan hồ điệp từ lúc nở đến khi tàn khoảng ba tháng.
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Một chủ vựa chuẩn bị đóng gói hoa chuyển cho khách hàng.
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Đi giữa không gian này, mùi thơm của các loại hoa làm bạn nhanh chóng quên đi mệt mỏi, thêm hưng phấn cho ngày mới
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Có khá nhiều đàn ông xứ Đài mua hoa.
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Khách có thể mua lẻ vài chậu hoa
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Hoặc mua cả xe tải hoa cũng được
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Trên các loại hoa được gắn thẻ có hình ảnh chỉ màu sắc khi hoa nở.
Phong su anh: Ngam hoa xu Dai, nho nhung van tho Nguyen Du
Hải đường – Loài hoa rất quen thuộc với Việt Nam. Bất giác ngắm sự tinh tế, dịu dàng của hoa lại nhớ đến những vần thơ của thi hào Nguyễn Du: "Hải đường lả ngọn đông lân/Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà…"
Thanh Nhã – Trung Bảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phóng sự ảnh: Ngắm hoa xứ Đài, nhớ những vần thơ Nguyễn Du