Qua câu chuyện lộ clip sex của hoa hậu Võ Hồng Ngọc Huệ, được cho là kẻ thứ 3 giật chồng của người phụ nữ đã có 11 năm gắn bó với người đàn ông – nhân vật chính trong câu chuyện. Một bạn đọc đã đưa ra góc nhìn nhỏ của mình từ câu chuyện này.

Phụ nữ thấy gì qua Scandal của Võ Hồng Ngọc Huệ?

Thùy Vân | 29/05/2017, 07:56

Qua câu chuyện lộ clip sex của hoa hậu Võ Hồng Ngọc Huệ, được cho là kẻ thứ 3 giật chồng của người phụ nữ đã có 11 năm gắn bó với người đàn ông – nhân vật chính trong câu chuyện. Một bạn đọc đã đưa ra góc nhìn nhỏ của mình từ câu chuyện này.

Mình bị ấn tượng một câu người vợ chia sẻ trên FB của cô khi clip ân ái giữa chồng cô và hoa hậuVõ Hồng Ngọc Huệbị lộ, đại loại “hai người là mối tình đầu của nhau, bình yên lặng lẽ đi qua năm tháng, nhưng bình yên kèm với sự nhàm chán, với tính phong lưu của chồng và anh đã tìm một làn gió mới…’

Qua câu chuyện này, người chồng có yêu vợ không? Mình không rõ tình yêu có còn không (nghe khoa học nói tình yêu chỉ tồn tại trong 3 năm), nhưng chắc còn tình thương nên mới nhây nhưa không dứt khoát để đến với người tình.

Họ là mối tình đầu của nhau, 3 năm cấp 3 rồi lên đại học, rồi lập nghiệp, để giờ có nhà, có xe, có tiền, và sống ở Mỹ - giấc mơ thiên đường của nhiều người… Và thiên hạ vẫn nói ‘đàn ông có tiền sẽ hư, sinh hư’. Có tiền thành đạt, mác hải ngoại và có sự hào nhoáng của kẻ từng trải, gái cứ lao vào ầm ầm thôi, chả gì mà đến hoa hậu cũng lao vào đến sưng mặt đấy thôi…

Một bên là vợ già cỗi,nhàm chán, đơn điệu qua thời gian. Phụ nữ ngu lắm, lấy chồng rồi ít ai còn chăm lo cho nhan sắc của mình, mà đàn ông chỉ yêu bằng cái thốn chỗ mắt hay chỗ nào nữa thì không rõ...

Trở lại chuyện hoa hậu, một bên là hoa hậu, trẻ trung, xinh đẹp, mới lạ, nổi tiếng (không gì cũng là hậu hoa, đại diện cho nhan sắc phụ nữ), mỡ dâng tận miệng mèo, dù có không dâng cũng đẩy đưa hoa lá cành, mất gì đâu… Và những lúc ấy người ta lại nhân danh tình yêu, mù quáng, lầm lỡ, lấy nhầm một nửa của đời nhau, như thể đây mới là nửa đích thực của mình và tình yêu thì không có tội…

Trong trường hợp này, kẻ được cho là nạn nhân và thường được đám đông rủ lòng thương nên làm gì? Đánh ghen ư, làm ầm ĩ ư? Kêu ca ư? Rình mò ư? Tầm thường.

Tốt nhất là đừng làm gì cả. Đừng làm gì cả, đừng đi rình mò rồi đau khổ. Mình nhớ một câu nói mà đạo diễn Lê Hoàng nói với một chị bạn (chị có chồng thành đạt, đẹp trai thì cũng không đẹp lắm nhưng gái chả hiểu sao cứ bu như kiến cỏ) “Em muốn giữ chồng thì nên một mắt nhắm một mắt mở, cứ mở căng hai mắt thì chỉ làm toác mắt mình thôi.

Càng ầm ĩ càng chẳng bao giờ giữ được người đàn ông đó, mà lại còn đạp đổ những gì đẹp đẽ vốn có cùng nhau… Và kể cả giữ được lòng họ đi nữa thì cũng chả để làm gì, nỗi ám ảnh quá lớn rồi sẽ đay nghiến nhau, chì chiết nhau, dày vò nhau… Trong "Cuốn theo chiều gió", Rhett Butler có nói một câu rất hay: Cái gì đã vỡ là đã vỡ và thà nhớ lại nó khi tốt đẹp nhất còn hơn chấp vá lại để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ...

Chung quy lại, không có gì là mãi mãi, mãi mãi chỉ là khái niệm trong tưởng tượng mà thôi, nên đừng có ngu ngốc tin vào những điều của ngày mai, hãy để ngày mai là gió của ngày mai thổi, và cũng đừng luyến tiếc với những xốn xang ‘ngày hôm qua’ bởi nụ hôn ngày hôm qua nó sẽ khác với nụ hôn của ngày hôm nay, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được nó nữa, mãi mãi…

Hãy biết vĩnh biệt những điều làm mình đau nhé, phụ nữ ơi...!

Mộc Hoa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ nữ thấy gì qua Scandal của Võ Hồng Ngọc Huệ?