Xinh đẹp, tài năng, thông minh, chất giọng khàn khó tìm, cảm xúc trọn vẹn, diễn xuất hoàn hảo... đó chính là những yếu tố giúp Phương Trinh Jolie t\giành ngôi quán quân Hãy nghe tôi hát 2017.

Phương Trinh Jolie bật khóc khi được xướng tên Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2017'

phan phan | 19/05/2017, 06:53

Xinh đẹp, tài năng, thông minh, chất giọng khàn khó tìm, cảm xúc trọn vẹn, diễn xuất hoàn hảo... đó chính là những yếu tố giúp Phương Trinh Jolie t\giành ngôi quán quân Hãy nghe tôi hát 2017.

Tối 18.5, Hãy nghe tôi hát đêm chung kết xếp hạng xướng tên Phương Trinh Jolie với ngôi vị quán quân mùa 2. Đêm chung kết xếp hạng, Phương Trinh Jolie chọn hai tiết mục dự thi là "Tình đầu tình cuối" (Trần Thiện Thanh) và"Mùa thu chết" (Nhạc Phạm Duy, Thơ G. Appolinaire).

VớiTình đầu tình cuối, Phương Trinh Jolie dàn dựng câu chuyện một cô gái nhớ thương người yêu đi gặp chàng trai ở bên kia thế giới. Đây là một tiết mục mà giám khảo Thái Châu cho rằng “những người trẻ gan dạ mới dám làm”. “Cái quan trọng tôi đánh giá tiết mục này là mới mẻ, có ý tưởng táo bạo đồng thời vẫn giữ được cảm xúc nội dung bài hát. Em là một diễn viên, có chất giọng đặc biệt, em hát lên người ta biết ngay Phương Trinh Jolie, đồng thời em có sự cân nhắc trong bài hát, từng đoạn phải hát như thế nào, cảm xúc như thế nào để chia sẻ cho bài hát được dung hòa, đó là một cá tính tốt”, danh ca Thái Châu không ngớt lời khen ngợi.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho rằng Phương Trinh có một lợi điểm hơn hai ca sĩ kia (Lâm Vũ và Hồ Việt Trung) vì cô là một diễn viên điện ảnh, biết diễn đúng với từng lời từng chữ trong bài hát cũng như kịch bản dàn dựng. “Tôi thích nhất hai chỗ: thứ nhất, muốn nắm cái tay của người kia mà không nắm được, động tác đó chỉ diễn viên điện ảnh có nghề mới làm được, thứ hai, khi Phương Trinh Jolie đi ra sau bức màn – tượng trưng cho bên kia thế giới, hai người lại đến được với nhau. Điều đó nói lên được ý nghĩa mà bài hát muốn truyền tải”, anh nói.

Danh ca Phương Dung cho biết: “Hòa âm và dàn dựng quá tuyệt vời, em đã hát đã diễn trong bài hát này, em biết phân tích, biết khúc nào diễn như thế nào, chỉ có những người ca sĩ nhiều năm kinh nghiệm mới làm được thì Phương Trinh đã biết rút ngắn thời gian đó cho tên tuổi của mình”.

Chọn bài hát thứ hai mang tên Mùa thu chết(Nhạc Phạm Duy, Thơ G. Appolinaire), Phương Trinh Jolie khiến nhạc sĩ Nguyễn Quang phải thốt lên: “Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ Phương Trinh Jolie hát Mùa thu chết”, bởi theo anh đây là một bài hát rất khó, nhưng Phương Trinh Jolie đã có sự bứt phá ngoạn mục trong đêm thi này.

Với tổng số điểm 98,3, Phương Trinh Jolie xuất sắc giành giải quán quân Hãy nghe tôi hátmùa 2 với phần thưởng 200 triệu đồng.Sau khi được xướng tên nhận giải quán quân, Phương Trinh Jolie bật khóc hạnh phúc. Cô cho biết: “Suốt một chặng đường, Trinh luôn luôn cố gắng mang đến cho khán giả những màn trình diễn lạ mắt, độc đáo. Trinh biết trong cuộc thi này anh chị nào cũng là ca sĩ đã đi hát trước mình lâu lắm rồi, hôm nay Trinh đoạt giải quán quân không có nghĩa là mình hát hay hơn các anh chị mà đó là cả một quá trình Trinh cố gắng, nỗ lực hết mình. Giải thưởng chính là hành trang mà Trinh có thể mạnh mẽ, tiến sâu hơn nữa trên con đường ca hát chuyên nghiệp, biết đâu sau này Trinh sẽ thử sức mình với dòng nhạc xưa”.

Hồ Việt Trung chọn hai bài hát dự thi là Ai cho tôi tình yêu(Trúc Phương) và Tình đẹp mùa chôm chôm(Giao Tiên).

Ở bài hát Ai cho tôi tình yêu, giám khảo khen Hồ Việt Trung đã trưởng thành rất nhiều kể từ đêm thi đầu tiên. Anh xử lý bài hát thông minh, có cao trào, chất giọng ngọt ngào làm "làm mát lòng mát dạ" những người yêu mến tiếng hát của anh.Ở bài hátTình đẹp mùa chôm chôm,danh ca Phương Dung cho rằng Hồ Việt Trung thể hiệntròn bài, an toàn, diễn xuất duyên dáng, dễ thương.

Tổng điểm hai tiết mục, Hồ Việt Trung nhận được 97,9 điểm, nhận giải Á quân với phần thưởng 150 triệu đồng. Đồng thời, Hồ Việt Trung cũng nhận được giải Thí sinh yêu thích nhất thông qua tin nhắn bình chọn với phần thưởng 30 triệu đồng.

Lâm Vũ chọn hai bài hát làNgày buồn(Lam Phương) và Cha tôi(Sơn Hạ). Bài Ngày buồn, Lâm Vũ dàn dựng một cái kết mà hầu hết khán giả đều "không thể tưởng tượng nổi", đó là khi kết thúc bài hát, anh rơi tự do sau cánh cửa để kết khúc những ngày buồn bã của đời mình.

Đây là một tiết mục gây tranh cãi giữa giám khảo Phương Dung và Thái Châu vì phần bỏ nhỏ chưa tinh tế của thí sinh. Tuy nhiên, sau cùng, đây là một tiết mục rất thu hút và sáng tạo về mặt dàn dựng.

Phan Phan

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phương Trinh Jolie bật khóc khi được xướng tên Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2017'