Tồn tại dựa trên mối quan hệ cộng sinh chim trời – cá nước hàng trăm năm qua, mái nhà chung yên bình “Rừng tràm Trà Sư” là nơi lý tưởng cho các loài chim kéo về quần tụ sinh sôi nảy nở, tạo thành tấm thảm động - thực vật phong phú độc nhất vô nhị lớn nhất Việt Nam.

Rừng tràm Trà Sư: Khung trời bình yên của đàn thiên điểu

Diệu Lam - Q.C | 08/01/2021, 16:48

Tồn tại dựa trên mối quan hệ cộng sinh chim trời – cá nước hàng trăm năm qua, mái nhà chung yên bình “Rừng tràm Trà Sư” là nơi lý tưởng cho các loài chim kéo về quần tụ sinh sôi nảy nở, tạo thành tấm thảm động - thực vật phong phú độc nhất vô nhị lớn nhất Việt Nam.

Những tòa nhà cao vút mọc lên, đã choán hết những khoảng trời tự do và môi trường sống của chim chóc, thậm chí nhiều cây xanh bị tỉa cắt thô bạo cũng ảnh hưởng đến nơi ăn chốn ở của những loài chim, vốn dĩ nhạy cảm với con người. Đó là lý do từng đàn chim trời lũ lượt kéo nhau di cư về vùng rừng núi. Hữu duyên, rất nhiều loài chim thông minh tìm về Trà Sư, cánh rừng xanh bạt ngàn làm nơi dừng chân để an cư, thỏa sức sải cánh kiêu sa, tiếp tục sứ mệnh làm đẹp cho đời.

cathequyhiemthiendieusaomaigroup08012021.jpg
Những cá thể quý hiếm được dung dưỡng, chăm chút tại thiên đường xanh ngập nước

Mới đây, một đàn Sếu khoảng 5 con được phát hiện bởi một nhóm du khách đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã ở khu rừng tràm. “Có lẽ chúng còn e ngại nên hiếm hoi lắm mới thấy, chúng tôi thật may mắn khi tận mắt ngắm nhìn loài chim quý hiếm này” nhóm du khách chia sẻ. Tên gọi hoa mỹ “thiên điểu” tượng trưng cho sự sống bất diệt của loài chim trời, luôn hướng về “thiên đường xanh ngập nước” - mái nhà chung ấm áp nơi chúng được bảo vệ, nâng niu bởi bàn tay nhân hậu của nhà đầu tư làm du lịch bằng cả trái tim.

Tìm về với thiên nhiên

Trào lưu "tìm về với thiên nhiên” không chỉ xuất hiện mới đây mà đã có ngay từ thời Lão Tử với chủ trương sống tự nhiên, thuần phác, gần gũi với thiên nhiên, tự do tự tại bởi trong thiên “tề vật luận” Trang Tử phát triển tư tưởng đó cho rằng “trời đất cùng sinh với ta, vạn vật và ta là một” bộc lộ khát vọng con người được hòa nhập vào tự nhiên.

Đây cũng là “trend” mới của giới du lịch, khi cuộc sống càng hiện đại, phát triển bao nhiêu, con người càng muốn trở về với thiên nhiên để tìm lại sự cân bằng bấy nhiêu. Trà Sư vẫn luôn là điểm đến hút khách bậc nhất khu vực phía Nam, nhà đầu tư duy trì áp dụng các tiêu chuẩn du lịch xanh với “quy trình an toàn” được thực hiện đồng bộ, dần hình thành “văn hóa du lịch mới” từng bước chiếm được niềm tin của du khách.

Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch rừng tràm Trà Sư được thiết lập trên “đạo đức sinh thái mới”, trở về với thiên nhiên không phải quay ngược về thời “mông muội tối tăm” thay vào đó là thiên nhiên được cải tạo hợp quy luật, làm giàu và phát triển ở tầm cao, thậm chí thiên nhiên còn mang “tính người” như K. Marx đã chỉ ra là “con người có thể nhận thức được quy luật của giới tự nhiên và sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn của mình”. Nhà đầu tư thấu hiểu quy luật của tự nhiên“chỉ có tôn trọng tự nhiên thì mới làm chủ được tự nhiên” làm kim chỉ nam để xây dựng đạo đức sinh thái trên những giá trị mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Trà Sư.

Bức tranh dệt từ những đôi cánh

Chạy dọc con đường thơ mộng dẫn lối vào Khu du lịch rừng tràm Trà Sư, hai bên là những đồng lúa trải thảm ngút ngàn, điểm tô những tụm cây thốt nốt cao cao, khoe dáng hình độc đáo... dễ khiến du khách mải mê du ngoạn cảnh thanh bình mấy chốc đã tới nơi. Những cô gái miền Tây trong chiếc áo bà ba, che nghiêng nón lá, tay khua máy chèo điệu nghệ chầm chậm đưa du khách vào thế giới cổ tích của khu rừng xanh kỳ diệu. Du khách sẽ được dịp chiêm ngưỡng những gốc tràm cổ thụ khoe bộ rễ như chiếc váy xòe duyên dáng, hay những cây thủy liễu lay mình mềm mại theo từng gợn sóng, ánh mặt trời không ngừng nhảy múa, phản chiếu những sắc màu mê đắm.

nguoidepaodaivietnamtuongvytaitrasu08012021.jpg
Tường Vy - Người đẹp áo dài Việt Nam 2020 thích thú khi “check in” tại Rừng Tràm đẹp nhất Việt Nam

Cảnh sắc Trà Sư sẽ vỗ về mỗi ai thích khám phá và tìm về sống trong những điều bình dị, nên thơ. Về Trà Sư đắm mình trong sắc diệp lục - một khung cảnh tuyệt đẹp được “phối” bằng những thành tố thiên nhiên sống động.

Thật diễm phúc khi ngắm “bức tranh dệt nên từ những đôi cánh” trong mây chiều hơi ửng đỏ, cò trắng, rừng xanh, còn cảm xúc cứ lâng lâng như được rắc thêm gia vị rộn ràng bởi làn gió mát, không gian cứ thế mà dệt nên tấm thảm bình yên đẹp đến nao lòng.

Tồn tại trên mối quan hệ cộng sinh hàng trăm năm qua, chim trời - cá nước nương nhờ mái nhà chung yên bình Trà Sư để kéo về quần tụ sinh sôi nảy nở, tạo thành thảm thực vật phong phú độc nhất vô nhị. Du khách sẽ ấn tượng khi bắt gặp chú gà lôi Ấn Độ với bộ lông màu xanh cô-ban quý phái, trầm ngâm dạo chơi cùng những chú vạc trên lá sen hay ngắm hình ảnh chim làm tổ, ấp trứng trên những lớp bèo dập dìu theo con nước nổi.

Hàng vạn đôi cánh trắng đập nhịp nhàng trong sắc lá xanh tươi, những đôi cánh khác tung bay trên bầu trời “thực thi nhiệm vụ”. Như đã được huấn luyện từ trước, khi thấy các cặp “uyên ương” đến chụp ảnh cưới chúng liền nhanh nhẹn xếp hình “trái tim” trên nền trời trong xanh, tạo nên khoảnh khắc nghệ thuật độc đáo, báo hiệu niềm hạnh phúc thăng hoa mừng Long Phụng sum vầy.

Trà Sư - Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, lá phổi xanh của vùng Thất Sơn mầu nhiệm luôn phập phồng nhịp đập trong không gian thuần khiết. Đến với Trà Sư, du khách không những tận hưởng lộc từ thiên nhiên ban tặng, mà còn được chiêm ngưỡng bức tranh mát dịu để mang về sự thư thái an nhiên trong tâm hồn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rừng tràm Trà Sư: Khung trời bình yên của đàn thiên điểu