Lò cò là triển lãm của hai nghệ sĩ triển vọng Đỗ Thanh Lãng và Hoàng Nam Việt tại Galerie Quỳnh - không gian nghệ thuật đương đại được nhiều người biết đến (từ 15.9 đến 25.10 tại 151/3 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) được đánh giá là có nhiều sáng tạo. Trong triển lãm này, hai tác giả giới thiệu hai bộ tác phẩm mới nhất của họ, nhưng cùng nổi bật lên chủ đề chung: sự tự do và phá cách.

Sự phá cách của người trẻ

DDVN | 11/10/2016, 17:27

Lò cò là triển lãm của hai nghệ sĩ triển vọng Đỗ Thanh Lãng và Hoàng Nam Việt tại Galerie Quỳnh - không gian nghệ thuật đương đại được nhiều người biết đến (từ 15.9 đến 25.10 tại 151/3 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM) được đánh giá là có nhiều sáng tạo. Trong triển lãm này, hai tác giả giới thiệu hai bộ tác phẩm mới nhất của họ, nhưng cùng nổi bật lên chủ đề chung: sự tự do và phá cách.

Thuộc thế hệ người Việt trẻ sinh ravà trưởng thành trong nền kinh tế thị trường thời mở cửa, Thanh Lãng và Nam Việt được học hỏi và làm việc trong môi trường nghệ thuật cởi mở, chấp nhận nhiều sự sáng tạo nên tác phẩm của họ cũng mang dấu ấn đặc biệt.

Ở tranh của Đỗ Thanh Lãng, những hình người không mặt mũi và những không gian nửa thực nửa mơ được vẽ nên từ các mảng màu và khối táo bạo, gợi nhớ đến không khí những bộ phim Giallo (phim kinh dị theo phong cách Ý những năm 60 và 70 thế kỷtrước). Sử dụng chất liệu giấy PP và một lớp nylon cuốn trên bề mặt tranh gợi nên một sự xù xì vật chất, tạo thêm tính tò mò cho người xem. Đây là một sự thể nghiệm mới được anh thực hiện trong hai năm gần đây và vẫn đang tiếp tục khai thác cho những dự án nghệ thuật trong tương lai.

Sinh năm 1986 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh tốt nghiệp hội họa Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Từ năm 2008 đến nay, anh từng tham gia trưng bày tác phẩm ở nhiều triển lãm nhóm trước đây trong nước và tham gia Spot Art Singapore 2014 (ARTrium @ MCI, Singapore), chương trình lưu trú Chuyển động Brown tại Heritage Space ở Hà Nội (2015).

Nếu như các hình ảnh trong tranh Lãng đầy bí ẩn thì tranh Hoàng Nam Việt có vẻ đơn giản hơn. Anh vẽ về những người bạn xung quanh với một tình cảm chân thành dành cho họ. Với các tác phẩm tĩnh lặng, người xem có thể cảm nhận về bóng tối ẩn dưới. Đâu đó, những chi tiết dường như được vẽ lại từ một giấc mơ. Cứ nghĩ đây là chân dung những người thân của tác giả, mang tính cá nhân, nhưng chúng cũng ý nhị gợi ra các ý nghĩa biểu tượng, các suy nghĩ về xã hội và bản chất của tự do.

Với chàng trai 31 tuổi này, sự tự tin luôn hiện hữu khi anh nghĩ “ngày mai luôn là một ngày đẹp trời”, và cứ thế tiếp tục cuộc chơi, từng ô lò cò nhỏ bé trong hành trình đời sống của mỗi con người. Vốn là một nghệ sĩ tự học, anh trau dồi các kỹnăng thực hành của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện các workshop về truyện tranh, làm việc trong ngành quảng cáo và hiện là chủ quán cà phê Hoàng Thị mang phong cách nghệ thuật cổ điển mà anh đang theo đuổi. Anh từng tham gia các triển lãm nhóm tại TP.HCM và tổ chức triển lãm cá nhân tại quán cà phê của anh vào đầu năm 2016.

Ngân An / Duyên dáng Việt Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự phá cách của người trẻ