Một cuốn sách mới về Paul McCartney đã tiết lộ cuộc sống ẩn khuất, vùi mình trong rượu và ma túy những năm 1970 của cựu thành viên nhóm The Beatles.

Thành viên The Beatles thú nhận từng vùi mình vào ma túy và rượu

Một Thế Giới | 10/06/2014, 10:26

Một cuốn sách mới về Paul McCartney đã tiết lộ cuộc sống ẩn khuất, vùi mình trong rượu và ma túy những năm 1970 của cựu thành viên nhóm The Beatles.

Man On The Run: Paul McCartney In The 1970 (Người đàn ông trốn chạy: Paul McCartney những năm 1970) là cuốn sách của nhà văn Tom Doyle, được đúc kết nên từ những cuộc phỏng vấn sâu với nhân vật. Tác phẩm này tiết lộ những khủng hoảng tinh thần mà huyền thoại nhạc rock thế giới từng chịu đựng, hứa hẹn sẽ gây sửng sốt người hâm mộ.
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
John Lennon (trái) và Paul McCartney chụp ảnh bìa cho album Abbey Road vào năm 1969  
Paul đã phải đấu tranh rất nhiều để tìm được vị trí của mình trong làng rock and roll thế giới sau khi The Beatles tan rã vào năm 1969. Ông đã đi đến cùng cực của sự căng thẳng khi buộc phải giải tỏa mình bằng rượu và ma túy liều mạnh để thoát khỏi sự lo lắng trong tâm trí quẩn quanh.
Paul đã dành một khoảng thời gian dài cô lập mình tại vùng High Park Farm ở Argyll, Scotland, và sống ẩn dật cho đến khi rộ lên tin đồn rằng ông đã qua đời. Nhà văn Tom Doyle cho biết: "Sự lo lắng quá mức đã khiến anh ấy mất ngủ nhiều đêm liền. Khi ban ngày, Paul lại càng cảm thấy khó khăn hơn khi phải đối diện mọi thứ, và anh đã phải giải thoát mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bằng cách nốc thật nhiều rượu, thuốc an thần, thậm chí là sử dụng cả cần sa liều mạnh... Khi ra khỏi giường, điều đầu tiên mà Paul làm là vớ ngay lấy chai Whisky và uống lấy uống để, cho đến tận 3 giờ chiều thì lại bắt đầu say khướt”.
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
 Paul và vợ Linda của mình
Sự trụy lạc này của John khiến vợ ông, Linda lo lắng không ngừng và phải thốt lên rằng, khoảng thời gian đó “đáng sợ không thể tin được”. Tồi tệ hơn, mối quan hệ đầy thăng trầm biến động của Paul với đồng nghiệp của mình, huyền thoại John Lennon còn thậm chí đẩy ông sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng.

Vào năm 1976, nhà sản xuất Lorne Michaels đã đùa rằng ông muốn tài trợ cho The Beatles 3.000 USD nếu họ tái hợp trên sân khấu Saturday Night Live và 2 huyền thoại đã có dịp gặp lại nhau tại căn hộ của John Lennon ở New York.

Tuy nhiên, khi McCartney đến tòa nhà Dakota vào hôm sau, tuy cầm guitar trên tay, chuẩn bị sẵn sàng cho màn tái hợp, John Lennon lại tạt gáo nước lạnh vào mặt Paul rằng: "Xin vui lòng gọi trước khi đến. Giờ không phải năm 1956 nữa, văn hóa đến thăm nhà người khác cũng không còn giống nhau". Và kể từ đó thì họ không còn để mắt đến nhau nữa, dù chỉ một lần. 
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
Paul McCartney lần cuối gặp John Lennon tại căn hộ ở Dakota, New York của ông  
Paul McCartney sau đó tìm thấy niềm an ủi với nhóm nhạc Wings mà ông thành lập vào những năm 1970, nhưng sau đó lại bị chỉ trích gay gắt. Trong một phê bình dài trên tạp chí Rolling Stone về album đầu tiên của họ, Wild Life, John Lennon cũng không hề "nương tay" với bạn cũ khi nặng nề mô tả tác phẩm mới của Paul McCartney không khác gì… một thứ rác rưởi (?!)

Huyền thoại Paul McCartney cũng thừa nhận: "Tôi luôn có một cảm giác thất vọng, bởi vì The Beatles là cái bóng quá lớn khiến cho bất kỳ điều gì tôi làm cũng được mang lên bàn cân so sánh trực tiếp với họ".

Cuốn sách này của nhà văn Tom Doyle kết thúc với câu chuyện 9 ngày trong một nhà tù Nhật Bản của Paul khi ông đang cố gắng mang cần sa vào nước này năm 1980. John Lennon cũng bị ám sát vào ngày 8.12 năm đó. Paul McCartney sau đó bắt đầu thu âm lại, nhưng lần này cuộc sống của ông đã có những thay đổi rõ rệt đáng kể.
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
(Từ trái sang phải) Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney và George Harrison vào năm 1967 
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
Paul McCartney trên sân khấu tại nhà hát Royal Court ở Liverpool vào năm 1979  
Thanh vien The Beatles thu nhan tung vui minh vao ma tuy va ruou
 Paul McCartney đã có một khoảng thời gian dài ẩn dật tại vùng High Park Farm ở Argyll những năm 1970 
Bảo Nguyên (Theo MO)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành viên The Beatles thú nhận từng vùi mình vào ma túy và rượu