Sau ồn ào vì chuyện “đường ai nấy đi” với chồng là diễn viên Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh khá im ắng, cô dường như thu mình vào “vỏ ốc” để chuẩn bị sức bật cho những dự án mới. Trở lại với Hương Ga có phần nổi loạn và lạ so với hình ảnh một Trương Ngọc Ánh từ trước đến nay cả trên phim lẫn ngoài đời, cùng tin đồn tình cảm với “người tình” Kim Lý - liệu đó có phải là cách để Ngọc Ánh mở cánh cửa mới cho trái tim đã một lần đổ vỡ? Hay, đó chỉ là diễn trước cuộc đời sau những “giông gió” từ hôn

Trương Ngọc Ánh: 'Đúng là tôi đang có chút tình với Kim Lý'

Một Thế Giới | 10/04/2015, 11:00

Sau ồn ào vì chuyện “đường ai nấy đi” với chồng là diễn viên Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh khá im ắng, cô dường như thu mình vào “vỏ ốc” để chuẩn bị sức bật cho những dự án mới. Trở lại với Hương Ga có phần nổi loạn và lạ so với hình ảnh một Trương Ngọc Ánh từ trước đến nay cả trên phim lẫn ngoài đời, cùng tin đồn tình cảm với “người tình” Kim Lý - liệu đó có phải là cách để Ngọc Ánh mở cánh cửa mới cho trái tim đã một lần đổ vỡ? Hay, đó chỉ là diễn trước cuộc đời sau những “giông gió” từ hôn

Bối rối khi gặp... người xưa

Có lần chị bảo rằng, Trương Ngọc Ánh trở lại phải thật sự ấn tượng, nhưng hình như lần này, chị trở lại "hơi quá" thì phải. Hương Ga ồn ào, hơi lố so với những gì người ta biết về chị trước đó?

Tôi nghĩ cái gì cũng có lý do của nó và mình cũng sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau vì khó thể làm gì hoàn hảo, hãy cứ lấy những cái chưa được để làm tốt hơn cho những việc sắp tới. Tôi luôn nghe hai chiều mà. Có thể, mọi người thấy Hương Ga ồn ào vì được quảng cáo rất rầm rộ. Tôi cũng chưa bao giờ muốn mình là người ồn ào cả. Nên mọi người nói gì, góp ý gì, tôi cũng sẽ nghe và suy nghĩ một cách thấu đáo.
Truong Ngoc Anh:  Dung la toi dang co chut tinh voi Kim Ly -hinh-anh-1
Trương Ngọc Ánh rạng rỡ bên Kim Lý 
Tình huống thú vị nhất tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng vừa qua, có lẽ chính là lúc Trần Bảo Sơn bối rối xướng tên Trương Ngọc Ánh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, và sau đó, chị cũng lúng túng không kém?

Đúng vậy. Dù trước đó, anh Quyền Linh (đạo diễn lễ trao giải -PV) cũng có trêu tôi là: “Hôm nay, anh sẽ dành cho em rất nhiều sự bất ngờ”, nhưng thật tình, tôi không nghĩ nó lại là điều khó xử đến vậy. Nên phải nói lúc đầu, tôi hơi bị “đứng hình” trước mọi người, cũng như trước anh Sơn. Dù thế nào cũng là “người xưa” mà, không bối rối sao được!

Trần Bảo Sơn có đến hai vai diễn được đề cử ở giải Cánh Diều Vàng lần này nhưng đã ra về tay không. Chị có thấy... ái ngại cho người cũ?

Lần trước, anh Sơn cũng giành giải Nam diễn viên xuất sắc rồi, coi như lần này anh ấy “nhường” cho mẹ Bảo Tiên vậy! Tôi chắc là anh Sơn cũng vui lây với tôi. Tiếc là cả hai phim anh Sơn tham gia, đều chưa công chiếu nên tôi cũng chưa được xem. Nhưng với những gì tôi đã được xem, tôi thấy mừng khi thấy anh thực sự có tài, có sự đam mê và làm nghề nghiêm túc, đủ để trưởng thành dần lên qua từng vai diễn...

Có câu “đen bạc - đỏ tình ”, hay ngược lại “đen tình - đỏ bạc”, vậy mà năm rồi xem ra chị lại “đỏ" cả đôi?

Như đã nói, tôi luôn tin vào sự nỗ lực. Tôi có lẽ thuộc tuýp người cầu toàn, luôn hướng về phía trước để thực hiện bằng được những ước mơ của mình trong mọi hoàn cảnh, thay vì chấp nhận đi lùi hay thỏa hiệp. Nếu có một nỗi sợ duy nhất, tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe mà thôi...

Người ta thường nói, phụ nữ khi yêu khó có thể che giấu. Vậy nên, dù chị không nói nhưng ai cũng biết chị trẻ đẹp, rạng ngời là nhờ có tình yêu đẹp với Kim Lý, chị nghĩ sao?

Đúng là tôi đang có chút tình với Kim Lý. Thời điểm này mọi thứ khá thuận lợi nên mình vui. Khi mình làm việc trong tâm thế vui vẻ, thoải mái nhất thì phần trăm thành công sẽ cao hơn. Nói thật, với những gì chị thể hiện, có cảm giác, chị không buồn nhiều sau đổ vỡ hôn nhân?

Chẳng lẽ tôi phải thể hiện? Mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Mọi người thấy tôi như vậy không có nghĩa là tôi không buồn. Không thương chồng thì cũng phải thương con chứ, nên đâu thể không suy nghĩ. Nói vậy có thẳng quá không nhưng tôi thích trả lời như thế đấy. Tôi không muốn nói để người ta vui lòng. Đến thời điểm này, tôi không có lý do gì để gồng mình mà nói kiểu cho vừa lòng người khác.

C gắng dung hòa giữa nghệ thuật và giải trí
Truong Ngoc Anh:  Dung la toi dang co chut tinh voi Kim Ly -hinh-anh-2
 Trương Ngọc Ánh ngày càng xinh đẹp hơn 
Có đúng là Hương Ga cho chị nhiều thứ, trong đó có tình yêu và chị đã úp mở trên báo rồi, hay chỉ đơn thuần nói để PR?

Nói đó là chiến dịch PR thì cũng không đúng, với hoàn cảnh của tôi bây giờ, tại thời điểm này, tôi quyết định thì mới dám công bố. Tôi đang độc thân và có sự lựa chọn. Tôi có quyền tìm hiểu một lúc 2 hay 3 người. Khi nào tôi có quyết định chính thức thì mới thôi tìm hiểu. Nói thật là lúc này, tôi đang tìm hiểu người này, người kia vì khi đã bước qua câu chuyện của mình rồi, cần cẩn trọng hơn. Nhưng để nói là bạn trai của tôi thì là chuyện khác. Như thế cũng thiệt thòi cho người đến sau nhưng nếu người ta đến với mình và thông cảm được thì mới gắn kết được. Để mà công bố là cả một vấn đề, như chuyện ly hôn của tôi cũng thế. Nên lúc này, tôi không thể nói đó là anh ấy dù tôi có đang tìm hiểu...

Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, vai diễn trong phim Hương Ga chưa phải là vai diễn hay của chị nhưng nó vẫn đoạt giải Cánh Diều Vàng?

Các giải thưởng luôn luôn có những bất ngờ, khó nói trước và còn phụ thuộc vào tiêu chí chấm giải của Ban Giám khảo. Trước đây, vai diễn của tôi trong phim Áo lụa Hà Đông cũng vậy. Tôi chỉ tâm niệm, đã là diễn viên thì phải “cháy” hết mình cho vai diễn để cống hiến cho tác phẩm. Riêng đối với vai Hương Ga, tôi đã làm hết sức và tâm huyết. Tôi luôn xem đây là vai diễn cuối cùng của mình, cho dù phim này không phải là một phim hoàn hảo. Hương Ga cũng là một vai rất khó, nó không chỉ đánh đấm, bắn giết mà cũng là vai diễn đòi hỏi phải diễn nhiều cung bậc cảm xúc. Ví dụ như trong phim, tôi có đến 4 trường đoạn khóc khác nhau, đến khi xem lại, tôi nghĩ là đã có ai đó nhập vào mình nên mới diễn xúc động đến vậy!

Từng thành công trong Hương Ga, chị nghĩ gì về việc sản xuất phim nghệ thuật chứ không chỉ thuần thương mại, giải trí?

Với cương vị là nhà sản xuất, tôi đang cố gắng dung hòa tính nghệ thuật và giải trí trong cùng một phim. Điều này có lẽ là do tôi quá cầu toàn. Cụ thể, ở dự án phim tiếp theo, tôi làm một phim hành động nhưng vẫn có tính nghệ thuật, vẫn phải đẹp, ý nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là giải trí. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất, chứ không chỉ mình tôi đang đi theo hướng đó, dù con đường này không hề dễ dàng. Vào tháng Tư tới, tôi sẽ tổ chức casting cho phim mới và sang tháng Sáu sẽ bấm máy. Đây là một bộ phim hành động đúng nghĩa, có rượt đuổi, bắn nhau rất kịch tính.

Đặc biệt thành công về mặt PR cho Hương Ga, chị có thể nói gì về những bộ phim Nhà nước tham dự Cánh Diều Vàng lần này: Cùng tiêu tốn bạc tỉ nhưng cuối cùng chỉ để “đắp chiếu”?

Phim Nhà nước đặt hàng có những tiêu chí khác với phim tư nhân nên cho phép tôi không có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ, lúc nào đó, nên có những bộ phim do Nhà nước tài trợ, tuy nhiên có sự phối hợp với tư nhân trong khâu quảng bá, phát hành... để có thể đến được với rộng rãi người xem hơn. Hương Ga chẳng hạn, làm hết 16 tỉ đồng, riêng chi phí quảng bá đã phải chiếm tới 20 -25%. Tất nhiên, nếu làm tốt thì sau đó có thể cũng sẽ có thêm tài trợ, nhưng ít nhất cũng phải mất từ 15 - 20% mới mong gây được hiệu ứng truyền thông...

Lạc Thành

Đời sống và Pháp luật


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024
3 giờ trước Giáo dục
Từ hôm nay (2.5) đến 17 giờ ngày 10.5, Cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trương Ngọc Ánh: 'Đúng là tôi đang có chút tình với Kim Lý'