Chị Hiền bị bồ của Vũ Mạnh Hùng Hùng tố giả tạo và ngủ với nhiều đại ca trong thời gian chồng cũ ngồi tù.

Vợ cũ thanh niên bị băm nát chân nghi sống giả tạo, ngủ với nhiều đại ca

Hồng Quân | 07/10/2018, 14:20

Chị Hiền bị bồ của Vũ Mạnh Hùng Hùng tố giả tạo và ngủ với nhiều đại ca trong thời gian chồng cũ ngồi tù.

Xem thêm:Nhắn tin cho nhau, 2 chàng trai Hà Nội phát hiện lên giường với 1 cô gái xinh

Clip nhóm giang hồ rượt chém người kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường

Tuấn Hưng bị hủy liveshow tiền tỉ, Duy Mạnh phản ứng bất ngờ

Triệu người rùng mình vì clip bàn tay ma quái níu chân cậu bé dưới hồ bơi

Từ tối 2.10 đến nay, dư luận xôn xao vì anh Vũ Mạnh Hùng (biệt danh Hùng tặc, sinh 1994, trú tại phố Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị nhóm 4-5 đối tượng chém trọng thương, một cánh tay gần lìa ra ngoài, một bên chân bị băm nát đến nỗi phải cắt bỏ.

Biết tin chồng cũ gặp nạn, Hiền đã vào bệnh viện chăm sóc và túc trực bên anh 5ngày qua. Tại đây, Hiền phát hiện Hùng được bồ tên Linh nhắn tin hỏi thăm.Cụ thể hơn, Linh nhắn Hùng là khi nào Hiền về thì báo cho cô biết để xuống thăm anh.

Anh chỉ cần biết là luôn có người yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, thế thôi”, Linh bày tỏ tình cảm với Hùng.

Tin nhắn Linh hỏi thăm Hùng.

Vài giờ sau khi công khai tin nhắn này trên Facebook cá nhân và cho rằng Linh ngoại tình với Hùngtừ lâu, Hiền bị tố ngược là sống giả tạo và quan hệ lăng nhăng khi chồng cũ ngồi tù 3 năm.

Trong status dài, Linh khẳng định quen và yêu Hùng khi hai vợ chồng Hiền đã chia tay. Không những thế, cô gái xinh Phú Thọ tố Hiền sống giả tạo khi liên tục đăng ảnh, status thông báo đang chăm sóc chồng cũ cụt chânnằmviện.

Ngoài ra, Linh tố Hiền từng ngủ với các đại ca trong khoảng thời gian chồng cũ ngồitù 3 năm và hiếm khi vào thăm anh.

Về chuyện nhắn tin hỏi thăm Hùng, Linh cho rằng đây là lẽ thường tình của hai người yêu nhau.

Status Linh tốHiền như sau:

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị vì 5 lần 7 lượt chị cho em được hot hơn sao ạ!Em đã cố học cách nhẫnnại theo bản năng của một con người có học nhưng chị lại dạy em cách đốixử với một loại không có học. Em cũng xin phép được ngồi xuống và dành cho chị một bài văn mà loại thất học như chị luôn chờ đợi đây ạ!

Thứ nhất:Chị ạ, em và chồng cũ của chị có quen nhau cách đây hơn hai tháng vào một đêm trăng đẹp trời. Chồng cũ của chị bất chợt nhắn tin cho em lúc ấy màn đêm đã buông xuống, chắc chị cũng đang phê pha với những cuộc vui của mình. Anh ấy nhắn tin cho em và em hỏi chị đâu thì anh ấy nóicả hai đã thôi rồi. Theo phép lịch sự tối thiểu của một con người, em cũng trả lời lại những tin nhăn của chồng cũ chị như người bình thường khác thôi. Mưa dầm thấm lâu, ngày ngày anh ấy nhắn tin, gọi điện cho em. Theo cảm tính của một người, em cũng đem lòng có tình cảm với anh đấy là một chuyện không thể tránh được chị ạ. Em là con người em có trái tim, em không có quyền được yêu thương hả chị?Yêu anh ấy, em biết chắc chắn là mình đã sai rồi nhưng không sao chạ. SoobinHoàngSơn đã nói, chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.

Em chưa từng hối hận vì đã yêu chồng cũ của chị cả, vì chínhanh đã dạy cho em thế nào là yêu thương một con người. Em yêu chồng cũ chị trong khoảng thời gian chị và anh ấy không còn là gì của nhau. À mà quên, cũng có đăng kí kết hôn đâu mà là gì của nhau chị nhỉ? Cái em muốn thiên hạ biết được rằng, ở đây em không phải như chị nói. Em khônggiànhgiật chồng cũ chị từ tay chị. Em cũng không chủ động đem lòng yêu thương anh ấy trước như chị nói mà em quen anh ấy trong khoảng thời gian anh chị đã không còn là gì của nhau nữa. Vậy cho em hỏi ngu là, em lại sai đúng không ạ?

Thứ hai:Chị luôn thể hiện mình là một hoàng hậu có trái tim của bồ tát trên mạng xã hội. Cái này em thua. Chị luôn thể hiện chị yêu anhHùng rất rất nhiều và chị là một người vợ, người mẹ mẫu mực của xã hội nhưng chị ạ, em xin phép được nhổ một bãi nước bọt dưới những gì chị làm. Chị yêu anhHùng vậy mà anh ấy mới bị bắt thì hôm sau chị đã bắt xe xuốngHà Nội và đi bú fame với những cuộc vui của mình. Vậy thì đây là thứ tình cảm chị lo lắng cho anh ấy đúng không ạ?Khi anh ấy gặp nạn, chị biết được tin liền lênFacebook đăng cái status trước đã: “Thế giới này thật đáng sợ, đừng sao nhé!”. Ôi, chị lo quá chị lo cho anh ấy quánên vẫn còn thời gian đểđăng status để cho thiên hạ biết. Chị đã biết anh ấy gặp nạn và lại phi từ cung trăng xuống mặt đất để làm bồ tát sống của anh ấy đây. Vào viện với anh ấy, chị cũng phảiselfie vài tấm hình vàđăng lênFacebook để cho thiên hạ biết chị là bà mẹViệtNam anh hùng trước đã.

Cách đây 1 tháng, anh ấy bị tạm giam, chị còn hả hê lắm mà. Chị còn nói luật nhân quả đến với anh ấy sớm quá, mà chị không nhớ à?Nói đến đây, chắc lương tâm chị cũng đã hiểu tình cảm của chị dành cho anh ấy là có hay không rồi mà!

Thứ ba:Những tin nhắn em nhắn hỏi han anh ấy là lẽ thường tình chị ạ! Em cũng có trái tim như chị thôi, thấy người mình từng rất rất thuơng đang trong giai đoạn suy sụp nhất của một con người, em không được phép nhắn tin hỏi han anh hả chị?Cái này em lại sai đúng không ạ?Chị luôn nói với thiên hạrằng em là hạng con gái không ra gì. Vậy đã bao giờ chị ngồi xuống và sờ lên gáy mình tự hỏi bản thân mình đã tốt đẹp chưa ạ?

Anh ấy vừa bị bắt tạm giam thì hôm sau chị đi“lắckêu” với những cuộc vui của mình luôn được. Anh ấy đi tù ba năm, chị cặp lên cặp xuống với các đại ca, chị không nhớ à? Vậy thì để em nhắc lại cho chị nhớ nha. Trong suốt ba năm chị đi thăm anh ấy được mấy lần và chị đi ngủ nghỉ với cơ số người nào, chị còn nhớ không ạ?Nếu chị tốt đẹpthì ok. Chị được quyền chửi, nhụcmạ em nhưng chị ạ, con phò đi làm nhưng đem được tiền về lo cho chồng nó trong tù, còn chị thì...Thôi, cái này thiên hạ biết mà em cũng khỏi cần nói.

Anhấy đi trại giam lần mới đây 1 tháng, chị ở nhà tuyên bố sẽ ngủ với các người bên cạnh anhấy và chị đã làm được cơ số người rồi đấy. Chị tử tế, tốt đẹp thì anhHùng đã không mất đi bao người tôn trọng khi đón chị về.

Sống sao mà để khi chị ra đi, ai cũng gọi điện tán thưởng anhHùng bỏ chị, mỗi người cho một chỉ vàng hả chị. Tốt đẹp quá ạ!

Em chỉ muốn nói lại với chị một lần cuối. Thương thì để trong lòng, yêu thì dùng hành động, đừng thể hiện tay gõ phím nhanh hơn não nữa chị ạ! Thời gian ấy để mà làm những đều tốt đẹp như chị đã nói đi ạ!

Còn thiên hạ này cũng chẳng ai nuôi sống tôi được ngày nào nên ai nói gì tôi cũng xin được cảm ơn.

Tốt đẹp chúng mày cứ nhận hết, còn phần xấu cứ để tao. Ai xấu ai đẹp như nào tự bản thân biết.

Đời sẽ dịu dàng biết mấy khi con người biết đặt vị trí vào nhau.

Linh tố chị Hiền sống giả tạo, ngủ với nhiều đại ca khi Hùng đi tù.

Đáp lại status tố cáo mình từLinh,Hiền viết: "Ơ thế chồng cũđi tù thì khôngđượclên phố Hàng Tre (Hà Nội - PV) đi sinh nhật à, hay là phải đi gạ ***chồngngười khác nhưmày".

Trước đó, khi bị cộng đồng mạng tố sống ảo và câu like vì đăng ảnh và status bày tỏ tình nghĩa với Hùng,Hiền đăng status dài giải thích và khẳng định mình không có ý định câu like để bán hàng online mà chỉ muốnđộng viên tinh thần chồng cũ.

Xem thêm:Vợ cũ vào viện chăm sóc, 9x Phú Thọ bị băm nát chân vẫn nhắn tin cho bồ

Trước khi bị băm nát chân, 9x Phú Thọ đăng status dọa đạp lên mặt kẻ thù

Chàng trai mặc vest bóng loáng bị cụ già ốm yêu đi siêu xe hạ nhục:

Mặc bộ vest sang trọng mà cứ tưởng hơn cả thiên hạ, chàng trai gây sự khi va chạm với cụ ông ốm yếu để rồi phải xấu hổ sau đó.

Xem thêm:Sàm sỡ kiều nữ trong thang máy, thanh niên bị đá dập hạ bộ

Hẹn qua Zalo đến nhà nghỉ, chàng trai sốc khi cô gái khai 20 tuổi gỡ khẩu trang

Chồng đi cổ vũ con diễn văn nghệ, vợ kiểm tra ĐTDĐ thấy toàn quay cô giáo xinh

Mỹ nữ lật tẩy tài xế Grabbike xúi đừng đi Go-Viet, bịa chuyện tình kỳ diệu

Kẻ nghi gạ phụ nữ quan hệ ở thang máy HH Linh Đàm, bị tố lừa tiền cô gái mới ra trường

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ cũ thanh niên bị băm nát chân nghi sống giả tạo, ngủ với nhiều đại ca