Được một người quen biết cảnh báo trước sẽ bị hại nhưng Vũ Mạnh Hùng vẫn tự tin đăng status thách thức kẻ thù trên Facebook.

Trước khi bị băm nát chân, 9x Phú Thọ đăng status dọa đạp lên mặt kẻ thù

Hồng Quân | 06/10/2018, 21:56

Được một người quen biết cảnh báo trước sẽ bị hại nhưng Vũ Mạnh Hùng vẫn tự tin đăng status thách thức kẻ thù trên Facebook.

Xem thêm:Nhắn tin cho nhau, 2 chàng trai Hà Nội phát hiện lên giường với 1 cô gái xinh

Tuấn Hưng bị hủy liveshow tiền tỉ, Duy Mạnh phản ứng bất ngờ

Triệu người rùng mình vì clip bàn tay ma quái níu chân cậu bé dưới hồ bơi

Sàm sỡ kiều nữ trong thang máy, thanh niên bị đá dập hạ bộ

Hẹn qua Zalo đến nhà nghỉ, chàng trai sốc khi cô gái khai 20 tuổi gỡ khẩu trang

Khoảng 22 giờ 30 ngày 2.10 tại đoạn đường Trường Chinh, thuộc khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là anh Vũ Mạnh Hùng (biệt danh Hùng tặc, sinh 1994, trú tại phố Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ).

Nhóm gây án khoảng 4-5 đối tượng điô tô, chém Hùngtrọng thương, một cánh tay gần lìa ra ngoài, một bên chân bị băm nát đến nỗi phải cắt bỏ.

Hùng bị kẻ thủ ác băm nát chân.

Khi gây án, các đối tượng đều đeo khẩu trang (loại y tế) nên không rõ mặt. Trong nhóm có một thanh niên khoảng từ 25 đến 30 tuổi, dáng cao gầy, mặc áo sơ mi đỏ đen dài tay. Hung khí gây án là loại dao dài 50cm (loại phớ) màu trắng.

Sau đó, nhóm này lên ô tô bỏ trốn theo hướng từ Công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ).

Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm thủ ác, đồng thời treo thưởng từ 5 triệu - 50 triệu cho ai báo thông tin giá trị để phá án. Công an thị xã Phú Thọ hứa giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.

Điều đáng chú ý là trước khi Hùngbị chém, người dùng Facebook Long Vĩ đã cảnh báo nạn nhân bằng ba tin nhắn:

Tin nhắn thứ 1: Ngày 27.9 không được đi đâu ra khỏi nhà và đừng hỏi tao là ai.

Tin nhắn thứ 2: Cứ tập trung anh em, có cần gì thì báo anh em đi. Mục tiêu là mày. Tao không muốn làm vì tao mệt rồi. Đừng làm tao thành người sống hai mặt.

Tin nhắn thứ ba: Tao là người thực hiện phương án phụ. Nếu đông, tao sẽ phải nổ. Có gì tao sẽ báo khi bọn tao rút.

Điều này chứng tỏ thanh niên bí ẩn biết trước sự việc sẽ xảy ra nên cảnh báo Hùngvà kẻ chủ mưu có mối thâm thù với nạn nhânvìchuẩn bị cả phương án phụ.

Tuy được báo trước nhưng có lẽ Hùngquá tự tin và còn công khai 3 tin nhắn của Long Vĩ trên Facebook, thậm chí dọa đạp lên mặt những kẻ định hại mình.

Facebooker Long Vĩ nhắn tin cảnh báo Hùng.

Hùng phải cưa đi một chân nhưng khôngảnh hưởng đến tính mạng. Có lẽ điều tuyệt vời nhất và cũng khó quên nhất với Hùnglúc gặp nạnlà người vợ cũtên Hiền đã túc trực tại bệnh viện 24/24 để chăm sóc cho anh.

Hiền đăng ảnh chụp cùng Hùng trên giường bệnh kèm chú thích: "Thôi thì khôngyêu nữa thì chúng ta làm bạn. Có sao đâu". Trước đó, cô đăng status: “Anh ơi, trái đất vẫn tròn. Dẫu trời có sụp vẫn còn có em…”.

Nhiều người khen Hiềnsống có tình nghĩa. Thế nhưng, một số không tin cô sẽ ở bên Hùngthời gian tớikhi chồng cũ đã mất một chân.

Chàng trai mặc vest bóng loáng bị cụ già ốm yêu đi siêu xe hạ nhục:

Mặc bộ vest sang trọng mà cứ tưởng hơn cả thiên hạ, chàng trai gây sự khi va chạm với cụ ông ốm yếu để rồi phải xấu hổ sau đó.

Xem thêm:Chồng đi cổ vũ con diễn văn nghệ, vợ kiểm tra ĐTDĐ thấy toàn quay cô giáo xinh

Mỹ nữ lật tẩy tài xế Grabbike xúi đừng đi Go-Viet, bịa chuyện tình kỳ diệu

Kẻ nghi gạ phụ nữ quan hệ ở thang máy HH Linh Đàm, bị tố lừa tiền cô gái mới ra trường

Clip chàng trai Hà Nội giả đi vệ sinh dụ bạn gái vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Cặp đôi đang làm chuyện ấy trong kho, bạn bè vào chúc mừng sinh nhật

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước khi bị băm nát chân, 9x Phú Thọ đăng status dọa đạp lên mặt kẻ thù