Như Một Thế Giới đã thông tin, rạng sáng 29.5, một vụ cháy bí ẩn đã khiến nhiều người dân xã Tân Long (TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) hết sức hoang mang bởi nghi có kẻ phóng hỏa đề dằn mặt gia chủ...

Vụ căn nhà nghi bị phóng hỏa ở Sóc Trăng: Có thư hăm dọa!

Vũ Phong | 02/06/2021, 11:26

Như Một Thế Giới đã thông tin, rạng sáng 29.5, một vụ cháy bí ẩn đã khiến nhiều người dân xã Tân Long (TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) hết sức hoang mang bởi nghi có kẻ phóng hỏa đề dằn mặt gia chủ...

Theo ông Trần Văn Mến (ngụ ấp Long An, xã Tân Long, TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), khoảng 17 giờ ngày 28.5, ông đi ruộng về, dựng xe trên hàng ba (hiên nhà) của nhà chái phụ chứ không dẫn vào nhà, để sáng mai đi làm sớm. Đến khoảng 2 giờ sáng 29.5, lửa phát cháy ở chỗ chiếc xe rồi bùng lên cháy sém nhà ông, gây thiệt hại một số tài sản.

Sau khi lửa dập tắt, ông Mến phát hiện gần chỗ để chiếc xe có một can màu trắng loại 20 lít nghi đựng xăng cùng một cây rọi (cây dùng để mồi lửa) bằng cây trúc to cỡ ngón chân, một đầu cây rọi có đoạn dây chì dài khoảng 20cm, đầu sợi dây chì có một cục bông gòn to bằng cái cốc uống rượu của ai đó bỏ lại (những vật này đã được công an thu giữ).

st-9.jpg
Ông Mến nơi phần đất xã đề nghị giao thêm để mở đường và xây cầu mới - Ảnh: Vũ Phong

“Và khi trời sáng rõ, nhiều người dân ở xung quanh nhà tôi nhặt được rất nhiều tờ rơi với nội dung: “Lời cảnh báo cuối cùng dành cho thằng c** đ* Mến, con ông Bảy Thung (Bảy Thung là ông Trần Văn Thung - PV). Đ.M. mày thằng Mến c** đ*, đất của ông cố nội mầy để lại hả, mầy biết người ta tốn bao nhiêu tiền của, công sức mới đấu thầu làm được đường và cầu không. Mầy gì (vì) lợi ích cá nhân ngăn cảng (cản) công trình. Mỗi ngày mầy có đi ra đường trên đất người khác không. Trong ngày mai mầy phải đi ra chính quyền xin lỗi và hiến đất nếu không đất đó sẽ là nhà mồ trông (chôn) cả gia đình mầy”.

st-11.jpg
Tờ rơi khủng bố, hăm dọa ông Mến sau khi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Vũ Phong

Như Một Thế Giới đã thông tin, theo đơn kêu cứu của ông Mến (nhân viên của lâm trường thuộc phân trường Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) hiện ngụ tại ấp Long An (xã Tân Long): năm 2018, chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng cầu Cos-Sa-Nen nối từ quốc lộ 61 (đường từ TX.Ngã Năm đi TT.Phú Lộc, nối với quốc lộ 1A) sang đường giao thông nông thôn đi về một số địa phương của xã. Vị trí xây dựng cầu lúc đầu được đặt ở trên đất của một hộ gia đình khác nhưng hộ đó không đồng ý nên chính quyền xã Tân Long vận động ông Mến và gia đình hiến đất trước nhà để chính quyền xây cầu, làm đường (diện tích khoảng 400 m2). Vì lợi ích chung nên ông Mến đồng ý hiến đất và cây cầu Cos-sa-nen được xây dựng, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân ở địa phương.

st13.jpg
Chiếc xe gắn máy bị cháy trơ khung - Ảnh: Vũ Phong

Đến đầu năm 2021, xã Tân Long và Ban Quản lý các dự án xây dựng TX.Ngã Năm vận động ông Mến giao đất cho địa phương xây thêm một cây cầu và làm đường giao thông nông thôn. Do dự án mở đường này ảnh hưởng nhiều đến đất đai sản xuất (ngang 3,5 mét; dài khoảng 70 mét) và hàng rào bê tông kiên cố của gia đình sẽ bị đập phá hết nên ông Mến đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình ông 200 triệu để trang trải thiệt hại về hoa màu, cây cối và xây mới lại hàng rào, nhất là hàng rào bảo vệ mộ của cha ruột ông.

st-10.jpg
Giấy mời ông Mến làm việc của Đảng ủy xã Tân Long - Ảnh: Vũ Phong

“Ban đầu, chính quyền, ban quản lý dự án và nhà thầu nói để xem xét; sau đó cho người lại nhà hỏi tôi muốn hỗ trợ bao nhiêu thì tôi nói khoảng 200 triệu đồng. Nghe tôi nói xong, họ không trả lời, bỏ về luôn. Ngày 3.2.2021, Đảng ủy xã Tân Long gửi giấy mời tôi ngày 5.2 lên trụ sở Đảng ủy xã làm việc về nhiệm vụ của đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tại buổi làm việc, họ yêu cầu tôi phải chấp hành cho làm công trình với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Họ nói tôi là đảng viên phải chấp hành tuyệt đối chủ trương đối với nơi cư trú. Tôi nói tôi chỉ yêu cầu hỗ trợ để giải quyết bớt phần thiệt hại cho tôi chứ không yêu cầu đền bù gì. Sau đó người ta lại đến lần thứ hai và tôi đề nghị được hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận được câu trả lời không hỗ trợ gì hết”, ông Mến cho biết.

st-1.jpg
Hiện trạng khu vực bị cháy - Ảnh: Gia đình cung cấp

Và khoảng 2 giờ ngày 29.5 thì vụ cháy nhà ông Mến xảy ra. Một chiếc xe gắn máy của ông để ngoài hiên bị cháy rụi hoàn toàn, cửa nhà bị cháy, đòn tay bị cháy nham nhỏe, mái lợp ngói xi măng cũng bị lửa thiêu cháy một số chỗ... May mà không có thiệt hại về người. Hiện Công an TX.Ngã Năm đang điều tra vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ căn nhà nghi bị phóng hỏa ở Sóc Trăng: Có thư hăm dọa!