Nghi phạm là kẻ từng lân la đến tiệm vàng cầm vàng, quen thân với chủ tiệm. Thừa lúc nhà và chợ vắng người, kẻ cướp vào nhà chích điện bằng xuyệt tự chế khiến chủ tiệm vàng ngất xỉu.

Vụ cướp tiệm vàng ở An Giang: Nghi phạm là người quen!

Thanh Tuấn | 18/04/2019, 09:14

Nghi phạm là kẻ từng lân la đến tiệm vàng cầm vàng, quen thân với chủ tiệm. Thừa lúc nhà và chợ vắng người, kẻ cướp vào nhà chích điện bằng xuyệt tự chế khiến chủ tiệm vàng ngất xỉu.

          

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 trưa 16.4, tại khóm Long Hưng, P.Long Châu, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, xảy ra vụ cướp tiệm vàng hết sức táo tợn. Nguyễn Thanh Phương (còn gọi là Phương “Việt kiều” - 38 tuổi, thường trú khóm Long Thạnh D, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu; nơi ở khóm Long Thị A, P.Long Hưng, TX.Tân Châu) đi vào tiệm vàng Khuê, đối diện chợ Long Hưng, do bà Đặng Kim Khuê (51 tuổi, ngụ khóm Long Hưng, P.Long Châu) làm chủ, thực hiện vụ cướp.

Theo công an, lúc bà Khuê đang đứng trong tiệm vàng Khuê một mình, thì Phương trong bộ dạng đeo khẩu trang bịt kín mặt mày, trang phục như phụ nữ, bước vào tiệm giả vờ mua vàng. Phương tiếp cận đến gần chỗ bà Khuê đứng rồi một tay câu cổ bà Khuê vật xuống, tay còn lại cầm cọng sắt nối với xuyệt điện tự chế chích vào người bà Khuê khiến bà ngất xỉu, té xuống nền nhà mình, và bà giả vờ nằm im. Thừa lúc này Phương mở tủ lấy tiền và mở tủ trưng bày thu gom rất nhiều vàng các loại tại tiệm Khuê.

Tiệm vàng bị cướp - Ảnh: Thanh Vĩnh

Khi Phương chạy ra, thì bà Khuê tri hô bị cướp. Nghe tiếng tri hô của bà Khuê, dân chúng chung quanh đó chạy đến rượt, khống chế và vây bắt được Phương. Toàn bộ tiền mặt cùng vàng có tổng trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng còn trên người Phương đã bị người dân thu giữ và trả lại cho chủ tiệm.

Theo 1 cán bộ điều tra Công an thị xã Tân Châu, ngay sau khi người dân bắt giữ được Phương “Việt kiều”, thì họ báo tin đến công an để bàn giao đối tượng cho công an xử lý. Bộ dụng cụ xuyệt điện tự chế mà Phương sử dụng chích bà Khuê gồm có bình ắc quy của xe tay ga, được kết nối với bộ phận biến thế tăng cường độ dòng điện của loại xuyệt điện 6 sò. Ngoài ra Phương không mang theo hung khí nào khác.

“Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản của Phương. Thông tin ban đầu cho biết Phương là kẻ nghiện cờ bạc, thường hay sang casino bên Campuchia đánh bài. Qua vụ việc này, chúng tôi sẽ làm hồ sơ đề nghị về Công an tỉnh An Giang khen thưởng những người dân trong việc bắt giữ kẻ cướp này. Bởi những người dân này có đóng góp tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, đại tá Lê Văn Ở - Trưởng Công an TX.Tân Châu, nói.

Bà Khuê kể, vào thời điểm trên ở chợ Long Hưng vắng người. Trong tiệm là nhà của bà có 2 người con. Người con lớn thì đi học. Còn chồng bà thì lúc ấy đưa người con nhỏ đi học, nên trong tiệm chỉ còn một mình bà. Ban đầu tên cướp bịt mặt đi vào tiệm kêu bà bán cho hắn 1 chỉ vàng. Bà trả lời không có nhẫn trơn loại 1 chỉ. Tên cướp để tiền giả vờ mua vàng lên tủ trương bày vàng trong tiệm, rồi bước ra cửa khuất tấm rèm che rồi móc điện thoại như gọi cho ai đó, rồi sau đó khống chế bà, chích điện...

Vàng ở tủ trưng bày bị tên cướp thu gom - Ảnh: Thanh Vĩnh

Bà Khuê cho biết, sau khi người dân bắt được cướp thì bà cũng ráng lết đến nhìn mặt tên cướp. Lúc người dân vật bắt có làm khẩu trang trên mặt tên cướp rớt xuống. Bà nhìn thì thấy đó chính là Phương, người rất quen thuộc với bà. Thấy bà, Phương mắc cỡ nên chụp khẩu trang đeo lại, nhằm che mặt. Trước đây, vợ chồng Phương từng lui tới cầm vàng ở tiệm vàng của bà. Bà cầm cho vợ chồng Phương với lãi suất thấp. Thấy vợ chồng Phương ăn nói vui vẻ nên bà xem Phương như em út thân quen của mình. Bà không ngờ chính Phương là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn đến như vậy.

Bà Khuê bộc bạch: “Giờ trên người tui đầy dấu vết lở loét do bị Phương chích điện. Nó (Phương) cố sát giết cho tui chết. Nhưng tui không chết là ngoài ý muốn của nó. Tui không cần nó bồi thường gì hết, mà yêu cầu các cơ quan pháp luật xử lý nó về tội giết người, cướp tài sản và ở khung hình phạt cao nhất của tội này. Bởi nó ác độc đến không còn tính người. Nó chích điện đến khi tui cứng đờ mà không chút lơi tay. Thả nó ra là nó còn làm nữa. Xong vụ này tui kêu vợ nó tới chuộc hết đồ cầm và không làm ăn gì với vợ chồng nó nữa”.  

Thanh Vĩnh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cướp tiệm vàng ở An Giang: Nghi phạm là người quen!