Trình bày tại tòa, bà Nguyễn Thị Thu Hà - một nhân chứng mới lại cho rằng, có hai căn cứ để khẳng định Lý Nguyễn Chung không giết chị Hoan: Trước thời điểm chị Hoan bị giết, chị này có đến gặp bà Hà để cầm cố 2 chiếc nhẫn lấy 2 triệu để trả cho ông Chấn. Bà Hà cho biết chị Hoan có mối quan hệ tình cảm với ông Chấn. Do mâu thuẫn nên chị Hoan muốn trả tiền để dứt điểm với ông Chấn. Đêm đó, chị Hoan bị giết.

Xét xử Lý Nguyễn Chung: Nhân chứng mới khai gì?

Một Thế Giới | 21/07/2015, 12:45

Trình bày tại tòa, bà Nguyễn Thị Thu Hà - một nhân chứng mới lại cho rằng, có hai căn cứ để khẳng định Lý Nguyễn Chung không giết chị Hoan: Trước thời điểm chị Hoan bị giết, chị này có đến gặp bà Hà để cầm cố 2 chiếc nhẫn lấy 2 triệu để trả cho ông Chấn. Bà Hà cho biết chị Hoan có mối quan hệ tình cảm với ông Chấn. Do mâu thuẫn nên chị Hoan muốn trả tiền để dứt điểm với ông Chấn. Đêm đó, chị Hoan bị giết.

Sáng nay 21.7, TAND tỉnh Bắc Giang mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ tại H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người ở thôn Me, Việt Yên, Bắc Giang.

Đây chính là vụ án mạng khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải ngồi tù oan hơn 10 năm.

Theo cáo trạng, chiều tối 15.8.2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để mua dầu gội đầu.

Khi phát hiện thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có chiếc hộp đựng tiền, Chung nảy sinh ý định giết chị Hoan. Chung đã dùng dao bấm để đâm và sát hại nạn nhân tới cùng, sau đó cướp đoạt 2 chiếc nhẫn và 59.000 đồng, trước khi bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Sau khi Chung bỏ trốn, ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt giam, bị kết án tù chung thân.

Ly Nguyen Chung
 Nhân chứng mới Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên xét xử
Sáng nay, trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai: Chiều tối 15.8.2003, Chung mặc quần soóc, đi dép lê tới cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan để mua dầu gội đầu.

Tại đây, Chung thấy chị Hoan lúi húi cạnh tủ. Nhìn vào tủ kính tạp hóa, Chung thấy có hộp đựng tiền bên trong nên nảy ra ý định cướp tiền. Tức thì, đối tượng lợi dụng chị Hoan không để ý đã rút dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát vào bụng nạn nhân.

Sau khi bị đâm, chị Hoan quay đầu lại chửi, rồi định chạy ra phía sau nhà, nhưng bị Chung túm được.

Lúc ấy, Chung dùng tay trái kẹp cổ nạn nhân, còn tay phải đâm liên tiếp nhiều nhát cho tới khi người phụ nữ hàng xóm gục ngã. Thấy nạn nhân vẫn còn phản ứng cố vùng dậy bỏ chạy, hung thủ tiếp tục tấn công nạn nhân đến chết.

Sau đó, Chung nhanh chóng cậy tủ lấy tiền và tháo 2 chiếc nhẫn trên tay tử thi. Gây án xong, hung thủ bình tĩnh tắt điện, kéo cửa xếp sắt lại, rồi mới đi về nhà.

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Chung khai, thời điểm giết chị Hoan, ngoài nạn nhân còn có con của bị hại đang ngủ.

Chung cho biết, lúc đó anh ta chỉ nghĩ đến số tiền có trong tủ tạp hóa của nạn nhân và cặp nhẫn trên tay của chị này. Chung không để ý đến chiếc xe máy trong gia đình bị hại.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa vì sao gây án, bị cáo lại vẫn bình tĩnh tắt điện, đóng cửa? Chung cho biết, không hiểu vì sao lúc đó hắn không có cảm giác hoang mang.

Chung cũng khẳng định rằng, không ai xúi giục anh ta gây án. Chung khẳng định một mình anh ta gây ra vụ án mạng.

Tại phiên toà, ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của Chung trả lời thẩm vấn tại tòa cho biết, sau khi biết cơ quan công an điều tra lại vụ án, ông đã khuyên Chung ra đầu thú.

Ông Chúc cũng đào huyệt sau nhà với ý định tự vẫn nếu Chung không ra đầu thú.

Cũng tại phiên xét xử sáng nay, bà Hoàng Thị Hội (mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan) đề nghị tuyên án tử hình đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung. (Theo quy định, mức hình phạt cao nhất đối với Lý Nguyễn Chung là 12 năm tù giam, do gây án ở tuổi vị thành niên).

Còn trách nhiệm dân sự, bà này cho hay: “Anh Chấn được bồi thường 7,2 tỷ, tôi yêu cầu bồi thường 8 tỷ”.

Khi Chủ toạ hỏi: "Theo bà số tiền đòi bồi thường 8 tỷ này gồm những khoản nào?" thì bà Hội nói: "Trọn gói. Không chia ra khoản nào hết. Số tiền này tôi cho cháu hết".

Tuy nhiên, ông Lý Văn Chúc- bố của Lý Nguyễn Chung đề nghị xử lý trách nhiệm theo pháp luật.

Còn bà Lành - mẹ kế của Chung cho hay, không có trách nhiệm trong việc bồi thường dân sự cho Chung.

Trình bày tại tòa, Nguyễn Thị Thu Hà - một nhân chứng mới lại cho rằng, có hai căn cứ để khẳng định Chung không giết chị Hoan: Trước thời điểm chị Hoan bị giết, chị này có đến gặp bà Hà để cầm cố 2 chiếc nhẫn lấy 2 triệu để trả cho ông Chấn.

Bà Hà cho biết chị Hoan có mối quan hệ tình cảm với ông Chấn. Do mâu thuẫn nên chị Hoan muốn trả tiền để dứt điểm với ông Chấn. Đêm đó, chị Hoan bị giết.

Trước đó, ở phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 3.6.2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc bị cáo Chung có đồng phạm hay không khi gây án.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, không có đồng phạm với Chung trong vụ án mạng tại thôn Me. Đồng thời giữ nguyên quyết định đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mình Lý Nguyễn Chung về tội “Giết người cướp tài sản”.

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi chuẩn bị đến ngày xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ngụ tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Gang) tự nhận mình là một nhân chứng tố cáo ông Chấn mới là hung thủ thật sự, còn Lý Nguyễn Chung vô tội.

Đồng thời bà Hà cũng đề nghị cơ quan chức năng ngưng việc bồi thường đối với ông Nguyễn Thanh Chấn số tiền 7,2 tỉ đồng.

Trước đó, ở phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 3.6.2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc bị cáo Chung có đồng phạm hay không khi gây án.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, không có đồng phạm với Chung trong vụ án mạng tại thôn Me. Đồng thời giữ nguyên quyết định đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mình Lý Nguyễn Chung về tội “Giết người cướp tài sản”.

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi chuẩn bị đến ngày xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ngụ tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Gang) tự nhận mình là một nhân chứng tố cáo ông Chấn mới là hung thủ thật sự, còn Lý Nguyễn Chung vô tội.

Đồng thời bà Hà cũng đề nghị cơ quan chức năng ngưng việc bồi thường đối với ông Nguyễn Thanh Chấn số tiền 7,2 tỉ đồng.

Chiều nay, phiên toà tiếp tục.
Nam Phong
Bài liên quan
Nhiều tình tiết bất ngờ trong phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà
Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ của nạn nhân trong vụ án “nữ sinh giao gà”) khẳng định không nợ tiền, không buôn bán ma túy với Toán, Công hay Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử Lý Nguyễn Chung: Nhân chứng mới khai gì?