Hàng trăm người đã không kiềm được nước mắt trước hình ảnh 22 chiến sĩ ngã xuống cùng nhau sau những ngày dài tích cực lao vào khó khăn, gian khổ, giúp nhân dân vùng sâu vùng xa chống lại thiên tai bão lũ.

Xúc động lễ viếng 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 gặp nạn

Quế Sơn | 22/10/2020, 10:13

Hàng trăm người đã không kiềm được nước mắt trước hình ảnh 22 chiến sĩ ngã xuống cùng nhau sau những ngày dài tích cực lao vào khó khăn, gian khổ, giúp nhân dân vùng sâu vùng xa chống lại thiên tai bão lũ.

Sáng ngày 22.10, lễ viếng và lễ truy điệu 22 chiến sĩ gặp nạn khi bị sạt lở đất đá vùi lấp ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị trong sự xót thương vô bờ của gia đình, thân nhân, đồng chí, đồng đội và cả người dân có mặt viếng thăm.

anh.jpg
Sự hy sinh của 22 chiến sĩ là mất mát to lớn của lực lượng Quân đội - Ảnh: LHS

Theo lời chia sẻ của ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, 22 chiến sĩ đã ngã xuống sau những ngày cật lực làm việc, lao vào gian khó, hiểm nguy để sát cánh cùng người dân đồng bào vùng sâu, vùng xa những ngày mưa lũ, thiên tai tàn phá.

“Các chiến sĩ đã làm tất cả để bảo vệ nhân dân vùng sâu, vùng xa trước khi ngã xuống vì chính thiên tai tàn ác, tỉnh Quảng Trị và người dân vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của các đồng chí. Trong số các chiến sĩ đã hy sinh, có những người còn quá trẻ, là sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình, thân nhân, của người dân và cả của lực lượng vũ trang”, ông Hà Sỹ Đồng chia sẻ.

Sau khi hy sinh, 22 chiến sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các hạng Nhì và Ba cho 22 chiến sĩ.

Đến dự lễ viếng 22 liệt sĩ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn.

thb.jpg

Phó thủ tướng viết: “…Đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng với đồng bào vùng sâu, vùng xa…”.

Lễ viếng 22 liệt sĩ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ sáng, sau đó sẽ là phần lễ truy điệu và đưa các chiến sĩ về an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Một số hình ảnh của lễ viếng:

32c8df499671682f3160.jpg
Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước có mặt chia buồn với gia đình các liệt sĩ - Ảnh: LHS
z2138455503854_0bcb00dba8e7d43f1984ffc7f6190bc2_1.jpg
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thắp nhang tiễn đưa 22 liệt sĩ - Ảnh: LHS
z2138417093660_51e9584495bf964e6130fb2fb8f251b6.jpg
22 chiến sĩ trẻ ngã xuống cạnh nhau sau những ngày vì người dân vùng biên giới - Ảnh: LHS
z2138460300040_751155f46d9ce3aee908aa4ab1951bb5.jpg
Đoàn viếng của Bộ Kế hoạch - Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu - Ảnh: LHS
z2138466613426_53ca39015eeb7954962490ed546812af.jpg
Đoàn viếng của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn dẫn đầu - Ảnh: LHS
z2138460119786_534e6bd906e13f8b3f3b2a1c3ba39879.jpg
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dẫn đầu vào viếng - Ảnh: LHS
z2138426213375_5a860c051b965f9a167f80af369ea51b.jpg
Sự ra đi của các liệt sĩ là nỗi đau to lớn của thân nhân, gia đình - Ảnh: LHS
z2138453060313_f6ec5b0a7ca879a164893138dbfef487.jpg
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chia buồn với gia đình 22 liệt sĩ - Ảnh: LHS

Một Thế Giới tiếp tục thông tin

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xúc động lễ viếng 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 gặp nạn