'50 sắc thái' đã đem về 82 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, chính thức trở thành bộ phim ra mắt dịp Valentine có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại cũng như được cầm trịch bởi một nữ đạo diễn. Chủ đề 'bạo dâm' chưa bao giờ được đưa ra bàn luận nhiều đến như thế trong giới trẻ.
'50 sắc thái' đã đem về 82 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, chính thức trở thành bộ phim ra mắt dịp Valentine có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại cũng như được cầm trịch bởi một nữ đạo diễn. Chủ đề 'bạo dâm' chưa bao giờ được đưa ra bàn luận nhiều đến như thế trong giới trẻ.
Cuối tuần qua, "50 sắc thái" (xếp loại R - chỉ dành cho người trên 18 tuổi) đã thống trị toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim tại Mỹ với tổng doanh thu lên đến 81.7 triệu USD, chỉ thua mỗi The Passion of Christ trong danh sách "Những bộ phim ra mắt vào tháng 2 có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại". Tuy nhiên, đây là thành tích cao nhất dành cho một nữ đạo diễn, vượt xa Twilight của Catherine Hardwicke với 69.6 triệu USD và 67.3 triệu USD của Frozen và 66.3 triệu USD của Brave. Tính đến ngày 15.02, bộ phim có chủ đề bạo dâm này đã cán mốc 240 triệu USD trên toàn thế giới, so với kinh phí chỉ vỏn vẹn 40 triệu USD.
Hai diễn viên chính trong phim
Có thể nói, "50 sắc thái" hoàn toàn là một dự án của phụ nữ khi họ đảm nhận hầu hết các khâu chính như đạo diễn (Sam Taylor-Johnson), biên kịch (Kelly Marcel), tiểu thuyết chuyển thể (E.L James) và diễn viên chính (Dakota Johnson).
Thành công lần này không khiến giới chuyên môn ngạc nhiện bởi vì hãng Universal với chiến dịch quảng bá thông minh và rầm rộ của mình đã khiến cho khán giả không còn lựa chọn nào khác khi đến rạp trong dịp Valentine (thứ 7) vừa qua. Đặc biệt là những tranh cãi xung quanh các cảnh "nóng" của bộ phim và đoạn quảng cáo trình chiếu tại SuperBowl.
Trong số khán giả đến rạp, 58% lớn hơn 25 tuổi và 68% là phụ nữ. Đặc biệt, phân khúc phụ nữ trung niên cũng chứng kiến sự gia tăng rõ rệt.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - cho đi là còn mãi”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư kêu gọi tất cả các cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.
Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 19.5, các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B về giáo dục.
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2024), sáng 19.5, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UNND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), trong hai ngày (18 - 19.5), Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 31.912 lượt người vào lăng viếng Bác, trong đó có 1.682 lượt khách nước ngoài.
Sáng 19.5, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát động chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức.