Cảm thông cho hoàn cảnh của nữ sinh viên nghèo lễ phép, chàng trai tên Vũ đã quyết định "vừa bán vừa cho" cô gái này chiếc laptop với giá chỉ 3 triệu đồng, trong khi trước đó mua lại chiếc máy hết 3,2 triệu đồng.

Ấm lòng chuyện bán rẻ laptop 3 triệu cho cô gái nghèo

Một Thế Giới | 23/10/2014, 20:40

Cảm thông cho hoàn cảnh của nữ sinh viên nghèo lễ phép, chàng trai tên Vũ đã quyết định "vừa bán vừa cho" cô gái này chiếc laptop với giá chỉ 3 triệu đồng, trong khi trước đó mua lại chiếc máy hết 3,2 triệu đồng.

>>Chuyện chọn xe Wave cùi, bỏ bạn gái rúng động dân mạng

>>Sự thật về thầy mở phim khiêu dâm trong lớp

>> Hot girl bán trà đá Hà Nội khiến dân mạng sôi sục

>>Thu Minh cám ơn người đăng clip cô dùng mật gấu, xoáy Hương Tràm

>>Clip chạy lấn tuyến, côn đồ đạp ngã xe khác rồi bỏ chạy

>>Clip "dìm hàng" iPhone 6 Plus phong cách Quang Lê

>>Ngồi tù vì tát gái bằng của quý


Chuyện bán rẻ laptop 3 triệu đồng cho nữ sinh viên do bạn Vũ kể lại trên Facebook làm dân mạng cảm thấy ấm lòng:

Chiều nhận được cuộc điện thoại hỏi mua laptop.

- Anh ơi, em thấy anh đăng bán laptop qua sử dụng giá rẻ hả anh?
- Ừ đúng rồi, em muốn mua hả.
Thế là hẹn gặp bạn ấy nói chuyện, đến nơi chờ gần 20 phút. Tưởng rằng bị lừa rồi, định về thì thấy một bạn nữ mặc áo Đại học Hải Phòng đạp xe đạp tới, hỏi mình có phải V không.

Khác với tưởng tượng cuả mình, tưởng như mọi lần, sẽ là thanh niên choai choai ít tiền muốn zài đồ hiệu giá mềm. Lần này là một cô gái, đội nón, mặc quần vải và đi xe đạp.

Ấn tượng đầu tiên là bạn ấy rất lễ phép, bạn ấy xin lỗi mình vì đến muộn, vì đạp xe qua từ chỗ làm thêm khá xa. Mình đi thẳng vào vấn đề muốn mua hãng nào, cấu hình ra sao, tầm khoảng mấy triệu.

Em ấy nói:"Em không rành mấy thứ đó, em chỉ có 3 triệu anh ạ, liệu anh có máy nào mức giá đó không?". Mình hỏi mua làm gì? Bạn ấy nói học sư phạm ở Đại học Hải Phòng, mỗi lần có việc dùng đến máy tính toàn ra quán Internet, làm thêm tiết kiệm để mua laptop dùng cho tiện việc học tập.

Nhiều lần đi bán hàng, chưa lần nào lại thật thà như lần này. Bảo em 3 triệu thì khó đấy, nhưng em cứ lưu số anh vào, nếu kiếm được anh gọi cho.

Về đến cửa hàng, gặp ngay 2 thanh niên đến thanh lý con HP hỏng chân sạc giá 3 triệu 2. Mình mua lại, nhờ ông anh sửa lại hoàn chỉnh, lấy 1 bộ sạc mới rồi điện thoại cho bạn ấy ra lấy máy.

30 phút sau bạn ấy ra, thấy bạn ấy vui vì mua được laptop mà mình cũng mừng. Bạn ấy hỏi giá, mình bảo chỉ lấy 3 triệu thôi. Bạn ấy không tin, còn hỏi đi hỏi lại 3 triệu thật hả anh?

Mình đùa, em có đưa anh 5, 6 triệu cũng được. Bạn ấy cười rồi cám ơn.

Về đến quán ông anh trêu, mày buôn bán thế thì chết. Mình nó, không sao đâu anh, đôi khi làm được 1 việc tốt cũng vui mà, thấy bạn ấy em không nỡ "chém".

Quan trọng hơn, bạn ấy làm mình nhớ lại hình ảnh của mình 4 năm về trước thôi.

Am long chuyen ban re laptop 3 trieu cho co gai ngheo
Status kể chuyện bán rẻ laptop 3 triệu cho cô gái nghèo.
Cùng xem bình luận của dân mạng về câu chuyện trên: “Ngưỡng mộ bạn Vũ quá”; “Đọc cũng thấy vui giùm cho cô giáo tương lai”;” Xã hội vẫn còn những người thế này. Đọc xong mà thấy ấm lòng”…
Ngoài ra có người dự đoán rằng nữ sinh viên nghèo này rất xinh nên đã làm Vũ xiêu lòng.

>>Nhân viên từ chối bán SH vì thương vợ chồng nghèo
>>Bị phụ tình vì chi 178 triệu cho bạn gái đi thẩm mỹ viện

>>Vợ chồng yêu nhau 73 năm, qua đời cách nhau 28 tiếng
>>Cô gái đi xe biển 1111, chàng trai khoe xe biển 11111
>>Ronaldo bằng Messi cộng Neymar, fan M.U câm nín vì gặp Chelsea
>>Ảnh ‘nhân viên phục vụ con cả đời’ lay động dân mạng

>>Cụ bà 90 tuổi nuôi 2 con gái bị liệt gây xúc động mạnh

>>Clip bắt ve chó và bướm từ tai người

>>Cô gái xinh đẹp chết vì đi nhà ma

Quân Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vùng Đông Nam Bộ là đầu tàu về kinh tế số, khoa học công nghệ của cả nước
42 phút trước Khoa học - công nghệ
Sáng nay 5.5, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì hội nghị lần thứ 3 của hội đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấm lòng chuyện bán rẻ laptop 3 triệu cho cô gái nghèo