Không hiểu vì lý do gì mà bà mẹ này lại nỡ ra tay tàn bạo với con gái giữa đường như vậy. Không chỉ nắm tóc, bà mẹ còn xé váy, đánh con gái tơi tả.

Clip mẹ túm váy, đánh con gái tơi tả giữa phố

Một Thế Giới | 08/11/2014, 21:21

Không hiểu vì lý do gì mà bà mẹ này lại nỡ ra tay tàn bạo với con gái giữa đường như vậy. Không chỉ nắm tóc, bà mẹ còn xé váy, đánh con gái tơi tả.

>>Công Phượng bị tố gian lận tuổi, bầu Đức bức xúc

>>Nữ cảnh sát xinh nhất Hàn Quốc

>>Bị xe bus tông, bà cụ mù sống sót kỳ diệu

>>Nữ sinh chân khoèo gây sốt đã có đối thủ

>>Nam sinh hát nhép Chắc ai đó sẽ về được phong ‘thánh’

>>Đặt mua bật lửa iPhone 5S, nhận được điện thoại Samsung!

 
Theo tác giả clip, cô gái này bị mẹ bắt quả tang vào nhà nghỉ với trai nên mới bị hành hạ như vậy.
Tuy vậy, nhiều người cho rằng hành động đánh con gái tàn bạo giữa thanh thiên bạch nhật như vậy là không nên và đáng bị lên án.
danh con gai toi ta
Mẹ đánh con gái tơi tả giữa phố.
Không chỉ nắm tóc, bà mẹ này còn xé váy, đạp liên tiếp lên chân và người con mình. Điều đáng nói là những người xung quanh đó chỉ trố mắt đứng nhìn mà không có hành động căn ngăn gì.
Được biết, vụ việc trên diễn ra ở Trung Quốc.
>Clip gái xinh bán nude khoe hình xăm chốn đông người 

>>Những pha bóng độc và dị nhất hành tinh

>>Trên tay hot girl Linh Miu

>>Ông bố trẻ ở TP.HCM đeo ổ khóa lên tai gây sốc

>>Tố du khách Việt bị lừa ở Singapore làm nhục quốc thể vì đâu?

>>JVevermind mắng kẻ nhục mạ du khách Việt bị lừa ở Singapore

Quang Phương
Bài liên quan
Ca sĩ Bùi Anh Tuấn ‘Vẽ lại bức tranh của mẹ’
Sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Bùi Anh Tuấn đã trở lại với ca khúc “Vẽ lại bức tranh” trong OST “Lật mặt 7” của Lý Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip mẹ túm váy, đánh con gái tơi tả giữa phố