Ngày 5.5, Phòng khám đa y dược Sài Gòn - Cái Nước được khai trương, chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: Quốc lộ 1A, khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Sáng 14.4, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) phối hợp cùng Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nước và sự sống”.
Phát triển du lịch gắn với đặc trưng vùng biên tại tỉnh An Giang không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo công ăn việc làm, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự.
Để hỗ trợ Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông xây dựng hầm chui nút giao thông An Phú, TP.Thủ Đức (giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định), Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên đã ngưng cung cấp nước cho tuyến ống D400mm Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức để đấu nối vào tuyến ống D400mm di dời tạm.
Những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên toàn cầu dẫn đến mực nước biển ngày càng tăng cao. Những tác động này có sức ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam, đặc biệt là tác động trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của người dân.
Từ ngày 19 - 21.3 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) diễn ra Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2024. Tham gia chương trình, Thương vụ Ý tại Việt Nam giới thiệu khu vực trưng bày của 16 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm đến từ Ý, đem lại cơ hội giao thương tuyệt vời cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Hãy tưởng tượng một chiếc đĩa cỡ DVD có thể lưu trữ dữ liệu gấp 10.000 lần đĩa Blu-ray, kỳ tích có thể giúp tiết kiệm rất nhiều không gian lưu trữ và năng lượng trong kỷ nguyên dữ liệu lớn (big data) lẫn trí tuệ nhân tạo (AI).
Võ sĩ huyền thoại “Tiểu Lý Quảng” sau này ít ai biết, bởi ông không mở lò võ và từ năm 1949, chuyển sang ngạch lính, không đeo đuổi nghiệp võ suốt đời như nhiều võ sĩ huyền thoại khác. Nhưng khí tiết con nhà võ chân chính vẫn theo ông suốt đời, cả khi trong lính.
Từ đầu tháng 4 âm lịch, bà con Phật tử khắp nơi, trong đó có Ông Tạ đã bước vào những ngày đón mừng ngày Phật đản sinh. Những ngày này, nhiều con đường chính lẫn đường hẻm khu Ông Tạ rợp màu cờ Phật giáo thân quen.
Khu vực trung tâm Ông Tạ, đa số bà con Bắc 54 Công giáo tập trung quanh ngã ba Ông Tạ. Hai bên cầu Ông Tạ, cụ thể là ngõ Cổng Bom/hẻm Chùa Khuông Việt (202 Phạm Văn Hai), hẻm 158…, đa số cư dân theo Phật giáo.
Với "Sài Gòn một thuở" - “Dân Ông Tạ đó!” tập 3, “nhà Ông Tạ học” Cù Mai Công đã “xẻ dọc” vùng đất trung tâm Ông Tạ để bạn đọc gần xa biết thêm về những ký ức ngõ hẻm dào dạt hương thơm và mùi vị.
Cuối tuần qua, nhiều món bánh dân gian Nam Bộ truyền thống một thời đã được tái hiện bởi các nghệ nhân nổi tiếng đến từ miền Tây thông qua tọa đàm ẩm thực “Bánh trái miền Tây” tại TP.HCM.