Sau bộ ảnh ‘Phu-Thee’ Việt gây ‘sốt’, một bộ phim lấy đề tài về tình cảm nam sinh tuổi học trò tương tự cũng xuất hiện và gây ‘bão’ cộng đồng mạng. Bộ phim cũng xây dựng hình tượng nam sinh giống điện ảnh Thái và xoay quay 2 người bạn thân với một thứ tình cảm…không biết đặt tên
Phim ngắn đồng tính dựa trên câu chuyện có thật
Một Thế Giới|05/11/2014, 10:47
Sau bộ ảnh ‘Phu-Thee’ Việt gây ‘sốt’, một bộ phim lấy đề tài về tình cảm nam sinh tuổi học trò tương tự cũng xuất hiện và gây ‘bão’ cộng đồng mạng. Bộ phim cũng xây dựng hình tượng nam sinh giống điện ảnh Thái và xoay quay 2 người bạn thân với một thứ tình cảm…không biết đặt tên
Mãi nhớ nên mãi cô đơn là bộ phim ngắn của đạo diễn trẻ Tee Phan, dựa trên một câu truyện có thật của một thành viên trong ekip, và đến tận bây giờ vẫn còn chờ đợi một mối tình mà không biết đặt tên là gì...Cái kết hội ngộ trong phim chỉ là cái ao ước của thực tại. Họ mong rằng sẽ có một ngày sẽ lại được gặp nhau…
Phim xoay quanh câu chuyện đầy cảm xúc của cặp bạn thân Huy và Phi trong những ngày cấp 3 cùng nhau đến lớp. Phi là anh chàng đáng yêu, hiền lành, tốt bụng nhưng hơi “ngổ ngáo”. Ngược lại Huy lại là một cậu học sinh cứng đầu, hay bắt nạt Phi nhưng lại học giỏi và là “quân sư” riêng của cậu bạn.
Huy và Phi, 2 nhân vật chính trong phim, họ thân nhau trên mức tình bạn, nhưng lại không biết đặt tên cho thứ tình cảm này
Cặp đôi này thường sử dụng đồ đôi như: balo đôi, dép đôi...
Huy và Phi rất thân thiết, tình cảm vượt trên mức tình bạn, thậm chí cả 2 còn có những vật dụng đôi rất đáng yêu. Chuyện tình của 2 chàng trai thêm hồi gay gấn khi có sự “bon chen” của “bánh bèo” tên My, Huy trở nên ghen tức nhớ đó Phi thấy được tình cảm của Huy, nhưng chỉ coi đó là tình yêu.
Những phút giây bình yên của 2 cậu bạn khi ở bên nhau
Giây phút riêng tư bị phá hoại bởi "bánh bèo" tên My
Tuy nhiên sau đó cả 2 lại có những khoảnh khắc thân mật cùng nhau
Lãng mạn...
...hóa lãng xẹt chỉ trong phút chốc! Những giây phút nghịch ngợm rất thú vị của Huy khiến Phi không sao quên được
Tuy nhiên, khi kết thúc chương trình cấp III, Phi muốn theo ba đi Mỹ để du học. Huy đã rất tức giận vì cậu bạn thân không thèm hỏi ý kiến của mình mà đã rời đi. Tiếp theo sau đó là chuỗi dằn vặt tâm lý của nhân vật Huy khiến người xem cảm động. Phi vì không biết đây là tình cảm gì, nên dừng hay tiếp tục, phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Đi hay ở? Cuối cùng Phi cũng quyết định và đã để lỡ mất một khoảng thời gian dài 3 năm không thể cạnh bên người mình yêu thật sự…
Rồi những hoài nghi khi có sự xuất hiện của người thứ 3
Phi suy tư trước ngày rời Sài Gòn đi Mỹ
...Giây phút ở sân bay luôn ngóng chờ một hình bóng nhưng không thấy đâu...
Giá như lúc đó Huy đừng chỉ đứng một góc mà khóc, để rồi sau này mãi tiếc nuối...
Bản nhạc phim Feeling lonely because of missing you, một ca khúc tiếng Hoa được chính diễn viên Nguyên Minh (vai Huy) thể hiện trong phim cảnh chia tay của cặp đôi rất được cộng đồng mạng yêu thích. Lời dịch bài hát ý nghĩa, cộng thêm giọng ca truyền cảm, cùng với một bối cảnh phù hợp dễ dàng chinh phục cảm xúc người xem.
Họ gặp lại nhau, nhưng liệu đây có phải là sự thật?
Lấy hình tượng nam sinh Thái với những bộ đồng phục quần short áo sơ mi trắng dễ thương, cùng với dàn diễn viên có ngoại hình nổi trội, phim ghi điểm ngay từ những thước hình đầu tiên xuất hiện. Ngoài ra, mạch cảm xúc phim luôn được đẩy cao trào với những đoạn độc thoại rất sâu sắc của giọng nữ dẫn truyện. Ngôn từ quá xuất sắc đó của người dẫn khiến cho người xem phải thốt lên rằng: “Tôi sợ giọng nói ấy vang lên. Tiếng nói như thấu tim tôi, làm tôi trở về miền ký ức xưa lắm rồi tưởng đã nguôi.”
“Chúng tôi đã đi qua những ngày Sài Gòn như thế…vội vã, bình yên…Tất cả chỉ tồn tại một thứ tình cảm duy nhất mà chúng tôi gọi là…, tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi nhớ, có người từng nói thế này: ‘Có những mối quan hệ đâu cần đến tên, đâu cần gọi tên danh phận là gì, bởi sớm hay muộn, mình đều phải quên…Đôi khi tình yêu chỉ là sự hoang đường, nhưng sự trân trọng và thân gần mà chúng ta từng có cùng nhau sẽ luôn là một điều thật nhất trong cuộc sống này!”
“Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau…Có một người mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng không thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình…dẫu có là phước phần đớn đau…”
Tôi nhớ rõ trong những quyển sách mà tôi thường đọc, có một câu chuyện mà cái kết của nó, tôi chưa bao giờ hết ảm ảnh…Rằng: “Anh biết mình gần nhau nhưng không thể bước tới. Giữa chúng ta có quá nhiều cách ngăn, dẫu có ăn năn nhìn nhau sau một nụ hôn vội, cũng chỉ là thứ cảm xúc vướng víu. Bỏ thì thương, vương thì tội, mang theo thì bất khả, để đó thì không đành. Đã vượt qua tình bạn mà không thể chạm tới tình yêu. Đi cùng một đoạn đường mà biết trước phải buông tay khi chưa đến cuối. Cảm xúc đó, có lẽ thứ tình thương duy nhất mà chúng ta không bao giờ tìm được câu trả lời, không bao giờ có thể buông tay...Dẫu bàn tay từng đang lấy nhau…đã rời mất từ lúc nào…”.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Công nghệ truyền thông 5G đã được thổi phồng quá mức, nhưng 6G có thể đáp ứng được lời hứa về cuộc cách mạng mà 5G không đạt được, một chuyên gia người Anh nhận xét tại hội nghị công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc.
Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn... ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông (NN-PTNT) tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất làm nhiều hồ chứa nước ngọt.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học quốc tế London UCL cho rằng biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của những người mắc bệnh về não.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập Quỹ về nhà ở xã hội, đề xuất sớm trước ngày 30.6.2024; xây dựng, hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu cho nhà ở xã hội.