Chàng trai 18 tuổi Tôn Lượng đến từ tỉnh Hồ Bắc suýt mất mạng khi một mình chinh phục cung đường mòn nguy hiểm bậc nhất Trung Quốc trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.
Du lịch

Sống sót nhờ kem đánh răng khi leo núi tuyết tại Trung Quốc

Cẩm Bình 11:32 28/02/2025

Chàng trai 18 tuổi Tôn Lượng đến từ tỉnh Hồ Bắc suýt mất mạng khi một mình chinh phục cung đường mòn nguy hiểm bậc nhất Trung Quốc trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Tôn bắt đầu hành trình vào ngày 8.2 với mục tiêu leo lên đỉnh núi Tần Lĩnh cao khoảng 2.500 mét. Cậu chọn cung đường Áo Đài khắc nghiệt vốn bị chính quyền cấm vượt qua kể từ năm 2018 do rất nguy hiểm. Giai đoạn 2012-2017 có ít nhất 46 người thiệt mạng hoặc mất tích khi chinh phục cung đường dài 170km này.

Với một năm kinh nghiệm leo núi khắp đất nước, những cuộc phiêu lưu trước đó khiến Tôn muốn di chuyển qua Áo Đài. Đây cũng là dịp chứng minh cậu đủ sức thực hiện chuyến đi mà không cần bạn đồng hành.

Sau khoảng 2 tuần lên kinh nghiệm, Tôn bỏ ra 40.000 nhân dân tệ sắm cho mình thiết bị sưởi ấm, sạc dự phòng, áo khoác, thiết bị khẩn cấp cùng nhiều vật dụng khác, kèm theo bản đồ tải xuống thiết bị dẫn đường để không cần phụ thuộc tín hiệu di động.

screenshot-2025-02-28-102510.png
Tôn Lượng suýt mất mạng trên cung đường Áo Đài - Ảnh: Straits Times

Nhưng Tôn không ngờ mọi sự chuẩn bị đều vô dụng trước thời tiết thay đổi nhanh chóng: “Một đỉnh núi có thể nắng, vậy mà đỉnh tiếp theo lại có tuyết rơi, bão dữ dội, sương mù dày đặc và tầm nhìn kém. Tôi chẳng ngờ rằng sạc dự phòng lại ngừng hoạt động trong điều kiện đóng băng”. Vậy là chàng trai 18 tuổi phải dựa vào bản năng tiếp tục hành trình. Cậu từng phải dành cả 1 đêm nhảy tại chỗ để giữ ấm và tránh bị thổi bay khỏi cung đường.

Điều tồi tệ đã xảy ra. Vào ngày thứ 5 của chuyến đi Tôn ngã từ trên cao và bất tỉnh 1 đêm, đến hôm sau khi thức dậy thì thực phẩm cùng thiết bị dẫn đường bị mất, cổ tay thì gãy.

Tôn quyết định tìm đến nơi mà người khác dễ phát hiện mình. Trong 4 ngày 5 đêm còn lại cậu nhịn đói vì không muốn mạo hiểm ăn nấm và rêu hoang dã trên núi, chỉ uống nước từ suối cùng tuyết tan. Kem đánh răng trở thành nguồn cung cấp đường quý giá dù nó khiến cậu buồn nôn.

Gia đình mất liên lạc với Tôn suốt 2 ngày nên tìm đến chính quyền nhờ giúp đỡ. Đến ngày 17.2, đội cứu hộ tìm thấy và giải cứu chàng trai 18 tuổi. Chi phí mà gia đình phải trả lên đến 80.000 tệ.

Một nhân viên cứu hộ cho biết Tôn là người leo núi đầu tiên được cứu sống trong 5 năm qua. Trải nghiệm nhớ đời khiến cậu cảm thấy sợ hãi và tội lỗi, đồng thời cũng học được tính khiêm tốn: “Tôi không thể chinh phục những ngọn núi, chính chúng tha cho tôi”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp hoạt động khoa học - công nghệ được ưu đãi thuế
22 phút trước Khoa học - công nghệ
Nghị quyết số 193 của Quốc hội đã quy định rõ việc ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sống sót nhờ kem đánh răng khi leo núi tuyết tại Trung Quốc