Đúng 11 giờ 30 trưa 22.10, đoàn xe chở linh cữu 22 liệt sĩ hy sinh sau tai nạn sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về với gia đình đã lăn bánh trong sự tiếc thương của đồng đội và người dân tỉnh Quảng Trị.

Ảnh: Đồng đội, người dân tiễn đưa 22 liệt sĩ về với gia đình

22/10/2020, 13:34

Đúng 11 giờ 30 trưa 22.10, đoàn xe chở linh cữu 22 liệt sĩ hy sinh sau tai nạn sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 về với gia đình đã lăn bánh trong sự tiếc thương của đồng đội và người dân tỉnh Quảng Trị.

Đoàn xe sẽ đưa các liệt sĩ về an táng theo nguyện vọng của gia đình. Để thể hiện lòng tiết thương với đồng đội, không ít chiến sĩ quân đội đã đứng đợi sẵn trên đường để được lên thắp thêm nén nhang tiễn biệt.

22 chiến sĩ đã hy sinh sau vụ sạt lở đất xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, họ đã có nhiều ngày liên tục trắng đêm giúp người dân vùng biên giới phòng chống thiên tai, bão lũ. 

“Sự ra đi của các chiến sĩ là mất mát vô cùng to lớn với nhân dân nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng, các chiến sĩ đã hy sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ đồng bào vùng biên giới Việt – Lào trước sự tàn phá của thiên tai, bão lũ”, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Đến viếng và ghi sổ tang lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ: “... Đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng với đồng bào vùng sâu, vùng xa…”.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới:

d962d42b1f10e14eb801.jpg
Sau phần lễ truy điệu, lễ di quan bắt đầu diễn ra - Ảnh: Q.S
6a45a2022739d9678028.jpg
11h30 lễ di quan bắt đầu - Ảnh: Q.S
a3620b8cc0b73ee967a6.jpg
22 chiến sĩ ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội, người dân - Ảnh: QS
573f31932aa9d4f78db8.jpg
Người thân không kìm nén được  sự đau thương, mất mát - Ảnh: Q.S
1bf10bb80f82f1dca893.jpg
Người thân thương tiếc đứng chờ  - Ảnh: Q.S
4713f6e7eddd13834acc.jpg
Đồng chí, đồng đội xin chào các anh lần cuối - Ảnh: Q.S
2702fa26fe1c0042590d.jpg
Có những người bất chấp leo lên xe để thắp cho đồng đội nén nhan tiễn biệt - Ảnh: Q.S
a081329bfba005fe5cb1.jpg
Thi hài 22 chiến sĩ sẽ được đưa về với gia đình an táng theo nguyện vọng - Ảnh: Q.S
2b8bcb6ee0541e0a4745.jpg
Đoàn xe lăn bánh để lại phía sau sự tiếc thương - Ảnh: Q.S
f1ba362ffd14034a5a05(1).jpg
Trong số 22 chiến sĩ hy sinh có nhiều người quê ở tận Nghệ An, Hà Tĩnh - Ảnh: Q.S
8febeac7eefd10a349ec.jpg
Những chiếc xe cuối cùng vào vị trí, sẵn sàng lên đường - Ảnh: Q.S
5446aef1b5cb4b9512da.jpg
'Chào đồng chí' - Ảnh: Q.S

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ảnh: Đồng đội, người dân tiễn đưa 22 liệt sĩ về với gia đình