Với câu chuyện tình yêu hơn 10 năm và một đám cưới hạnh phúc, cặp Nguyễn Thái Nguyên và Đinh Công Khanh đã kể lại những buổi hò hẹn đầu tiên của họ cách đây nhiều năm...

Anh và Cưng - Câu chuyện nơi 'xứ lạnh tình nồng'

Một Thế Giới | 23/04/2014, 15:44

Với câu chuyện tình yêu hơn 10 năm và một đám cưới hạnh phúc, cặp Nguyễn Thái Nguyên và Đinh Công Khanh đã kể lại những buổi hò hẹn đầu tiên của họ cách đây nhiều năm...

LGBT, Anh va Cung, dong tinh
Công Khanh và Thái Nguyên 
"Ngày 10.8.2002 quả là một ngày tuyệt vời, tại lễ hội Gay Pride (diễu hành đồng tính) của thành phố Montreal (Canada). Mọi người trong cộng đồng LGBT đến dự với tâm trạng “vui như Tết”. 
Khi ấy, cả hai chúng tôi vừa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên trong lòng chưa nghĩ ngợi gì hay có dự tính nào cho mối quan hệ tiếp theo. Chỉ đơn thuần là ra ngoài vui chơi cùng bạn bè như bao ngày hè đẹp đẽ khác. 
Thế rồi, đúng là "tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống, nào ai có ngờ" như ca sĩ Phương Thanh thường hát (ca khúc Tình cờ của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền). 
Hai chúng tôi đã bắt gặp ánh mắt của nhau giữa lễ hội, mà theo số liệu của ban tổ chức Gay Pride Montreal, khi đó có tới 800.000 người tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên Anh và Cưng (tên gọi thân mật của hai nhân vật) tình cờ tìm thấy nhau, để rồi từ đó không lúc nào ngừng suy nghĩ về nhau. 
Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, chúng tôi không có thêm thông tin gì của nhau để tìm lại. Rời lễ hội hôm ấy, trong lòng cả hai bỗng dấy lên sự tiếc nuối. 
Khoảng 2 tuần sau đó chúng tôi có dịp gặp nhau lần thứ hai - mà theo chúng tôi thì cuộc gặp này thể hiện rõ nét sự sắp đặt của định mệnh. Không hiểu ông Tơ bà Nguyệt có bàn thảo gì với nhau trước không mà chúng tôi đã chọn đúng nick name để chat với nhau. Thời đó, các trang mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ. Những chat room chỉ hiển thị nick name chứ không có hình ảnh cạnh bên. Do vậy, mọi người chỉ trò chuyện và tâm sự với nhau chứ không biết được người mà mình đang đối thoại là ai, trông như thế nào...
Sau một hồi lâu trò chuyện trên mạng, chúng tôi mới phát hiện ra người mà mình đang nói chuyện bấy lâu chính là "em của ngày hôm qua". Tất nhiên, lần này thì chúng tôi không thể để vụt mất nhau được nữa. Khi người ta yêu, tự khắc con tim mách bảo mình nên làm gì! 
Từ sau 2 lần tình cờ ấy đến nay đã gần được 12 năm. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau, yêu thương, chăm sóc, vun vén và giữ gìn hạnh phúc. Tôi còn nhớ như in những cảm xúc của lần đầu tiên hai đứa chính thức gặp mặt. 
Khi ấy, chúng tôi sống xa nhau khoảng chừng 200km, tôi đã lái xe một lèo đến gặp anh Nguyên. Cuộc hẹn kết thúc trong ngày, tôi lại lái xe vượt qua ngần ấy cây số để về nhà. Vừa về đến nhà đã nhận được email của anh: "Bây giờ Khanh chắc còn đang trên đường về. Nhà Nguyên thì giờ như đã thiếu điều gì... Thiếu tiếng cười, tiếng nói của Khanh! . 
Chỉ thế thôi, chúng tôi đã hiểu mình thuộc về nhau và cần có nhau trong cuộc đời này!"
Anh và Cưng, Canada ngày 22.4.2014
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
Họ kết hôn vào năm 2006
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
 Lễ cưới được tổ chức tại Montreal (Canada) với sự chứng kiến của hai gia đình
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
 
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
 
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
 Một chuyện tình có hậu
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
Ảnh trong album cưới
LGBT, Anh va Cung, dong tinh
LGBT, Anh va Cung, dong tinh

LGBT, Anh va Cung, dong tinh
 Công Khanh và Thái Nguyên hiện tại
Từ sau lần cà phê ấy cho đến lúc đi đi, về về giữa hai thành phố là cả chục lá thư họ gửi cho nhau. Đôi này chia sẻ rằng, viết bài cho Một Thế Giới cũng là dịp để họ nhớ lại những lá thư tình gửi cho nhau từ ngày đầu mới yêu. Khi đó, vì sống xa nhau nên Công Khanh chọn "chiến thuật tâm lý" để "bắt hồn" Thái Nguyên, với 4 câu thơ đầu tiên được viết tặng:
"Có những chiều Thu qua rất lạ,
Như chiều nay gió giữa lòng ta,
Khi mặt trời héo cho trăng mọc,
Hồn ta lạc giữa áng mây xa"...
Cảnh Toàn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh và Cưng - Câu chuyện nơi 'xứ lạnh tình nồng'